TTVH Online

Messi: Cầu thủ giỏi, ngôi sao và siêu sao

08/01/2009 10:27 GMT+7

Khi Messi ra mắt đội A Barca vào ngày 16/11/2003, người ta đơn giản chỉ coi cậu là tài năng trẻ nổi trội nhất trong số rất nhiều tài năng trẻ mà hàng năm La Masia vẫn sản sinh ra.

(TT&VH) - Khi Messi ra mắt đội A Barca vào ngày 16/11/2003, trong trận giao hữu với Porto của Mourinho, người ta đơn giản chỉ coi cậu là tài năng trẻ nổi trội nhất trong số rất nhiều tài năng trẻ mà hàng năm La Masia vẫn sản sinh ra.

Khi Messi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Barca ghi được bàn thắng ở Liga (kỷ lục sau này bị Krkic phá) ở cuối mùa giải 04-05, và ngay cả khi anh cùng đội tuyển U-20 Argentina vô địch giải trẻ thế giới năm 2005 với cú đúp danh hiệu (Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới), người ta vẫn chỉ xem như anh một cầu thủ giỏi và có nhiều tiềm năng trở thành ngôi sao nhất trong số những tài năng trẻ cùng trang lứa. Lịch sử đã chứng minh, có không ít cầu thủ chói sáng ở các giải trẻ nhưng không bao giờ trở thành một cầu thủ lớn.
 
Bóng đá thế giới hiện chỉ có một Messi!

Nhưng khi Messi làm lu mờ hoàn toàn người đàn anh Ronaldinho, một mình ghi cả 3 bàn thắng trong trận Siêu kinh điển diễn ra vào cuối mùa 06-07, rồi khi anh 2 lần khiến người ta phải nhớ tới Maradona, một là pha đi bóng từ giữa sân qua 6 cầu thủ Getafe ở Cúp Nhà Vua, một là bàn thắng bằng tay vào lưới Espanyol, cũng trong mùa giải ấy, người ta đã bắt đầu nhận thấy ở Messi hình bóng của một ngôi sao. BLĐ Barca, các cule cũng nhận ra điều ấy, và mùa giải 07-08 trở thành mùa giải bản lề để Barca chuyển biểu tượng từ Ronaldinho sang Messi, thông qua việc đẩy Ronnie đi vào trao lại cho Messi chiếc áo số 10.

Với chiếc áo số 10 huyền thoại ấy trên lưng, Messi đang hòa nhập quá tốt vào hệ thống lăng-xê của đội bóng xứ Catalunya. Messi đến tập muộn. Messi trả phép trễ. Messi trở thành Mr. Quảng cáo. Messi dự hay không dự trận giao hữu với Pháp. Messi cười khi Aduritz ghi bàn cho Mallorca, không cười khi Henry gỡ hòa cho đội nhà. Và còn nhiều "Messi này nọ" khác nữa. Nói tóm lại, tất cả những gì liên quan đến cái tên Messi, không nhất thiết phải ở trên sân, đều có sức hút cực lớn và được người ta, không phân biệt là CĐV Barca hay CĐV các đội bóng khác, "ngấu nghiến". Đó là những "đặc tính" của một siêu sao.

Chỉ cần nhìn cái cảnh hàng nghìn CĐV Atletico rồng rắn xếp hàng trong giá lạnh chỉ để xin được một chữ ký của Messi, kẻ mới cách đó ít phút đã khiến cho giấc mơ Cúp Nhà Vua của họ tan tác, là đủ hiểu.
 
V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN