TTVH Online

Nghệ sĩ Lan Hương: “Anh ấy vẫn còn hăng lắm”

05/08/2008 18:22 GMT+7

Lan Hương khiến gặp không ít trở ngại trong công việc và cuộc sống. Thế nhưng, “em bé Hà Nội” không ngừng vươn lên để khẳng định về nghề nghiệp và vun đắp tổ ấm hạnh phúc.

Miệt mài cùng các vở diễn và luôn vun vén cho hạnh phúc gia đình, Lan Hương hôm nay vẫn giữ một nụ cười tươi.

Thành công đến sớm với Lan Hương khiến chị gặp không ít trở ngại trong công việc và cuộc sống. Thế nhưng, “em bé Hà Nội” không ngừng vươn lên để khẳng định về nghề nghiệp và vun đắp tổ ấm hạnh phúc.

Người đàn bà mang gương mặt trẻ thơ

Bộ phim em bé Hà Nội vừa tham dự Liên hoan phim quốc tế Jeonju 2008 tại Hàn Quốc. Trong cuộc giao lưu với NSND Hải Ninh, nhiều khán giả đã hỏi thăm về diễn viên thủ vai em bé Ngọc Hà.

Hơn 30 năm trôi qua, không còn bị vai diễn ấy ám ảnh nữa, nhưng Lan Hương vẫn luôn theo dõi số phận của bộ phim. Chị thổ lộ, vai diễn chạm ngõ điện ảnh này đã nâng bước chị trên con đường nghệ thuật và thôi thúc chị phấn đấu.

Tuy nhiên, bộ phim nổi tiếng ấy cũng đẩy chị gặp những ganh đua trong nghề nghiệp. Kể từ năm mười tuổi đi đóng phim cho đến khi trúng tuyển khoá đào tạo diễn viên của nhà hát Tuổi Trẻ, những cuộc gặp liên tiếp với báo chí khiến không ít người phải ghen tị với chị. Tốt nghiệp lớp diễn viên cùng lúc sinh con gái đầu lòng, một bài phỏng vấn nghệ sĩ Lan Hương trên báo cũng khiến một số người ở nhà hát phản ứng.
người đàn bà mang gương mặt trẻ thơ
Thế nên hồi ấy, chị khép kín. Người đàn bà có khuôn mặt trẻ thơ giấu nỗi đau vào trong, chắt chiu nuôi con trong điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng lục đục…

Là người phụ nữ sống nội tâm nhưng chị không cam chịu. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, chị nén lòng để con gái theo bố ra nước ngoài ăn học. Một lần nữa, chị mang tiếng bỏ con để vui với hạnh phúc mới.

Bên ngoài thế nào, bên trong thế ấy

Xua tan những hồ nghi của dư luận khi cả hai đều là người của công chúng, nhiều lúc vợ chồng còn đem những lời đồn thổi ra đùa với nhau.

Chị cũng chưa bao giờ dằn vặt chồng vì những lời đồn đại về anh. “Tôi là sống rất quảng đại và dễ tha thứ. Nhưng sau một lần đò, tôi trở nên chững chạc hơn, không sống theo cảm tính và trở nên lý trí hơn”, chị chia sẻ.

Chị nhớ lại, cuối năm ngoái, chồng đi công tác ở Đức gọi về “chất vấn”: “Em ở nhà làm gì mà bên này họ đồn em với anh bỏ nhau?”. Mãi đến giờ, chị vẫn tròn xoe mắt: “Tôi chả hiểu tại sao lại có những lời đồn đại như vậy. Anh Bình luôn tôn trọng và yêu thương tôi thì làm sao lại có chuyện đó”.

Là trưởng đoàn kịch Hình thể của Nhà hát Tuổi Trẻ, chị có nhiều mối quan hệ nghề nghiệp, chẳng hạn như khi chị gặp đối tác để xin tài trợ, rồi tìm kiếm hợp đồng biểu diễn cho đoàn. Chị khẳng định: “Ngồi với đối tác 5-10 phút hay dự bữa ăn cùng một vài người khác vì công việc”.

Bố mẹ, anh chị em ruột và ông xã chưa bao giờ hiểu lầm về chị vì họ luôn tin yêu chị. Chị bảo, cuộc sống vợ chồng chị bề ngoài thế nào thì bên trong thế ấy. “Khi người đàn bà không yêu chồng nữa, chồng sẽ cảm nhận được ngay”.

Ông xã hiểu tôi nên những lời đồn thổi không có nghĩa lý gì với anh ấy”, chị lúc nào cũng trân trọng tình yêu của mình và Tất Bình.

Tôi hỏi chị có phải khi phụ nữ không yêu chồng nữa thì anh ta mới ngoại tình không. Chị cười: “Đàn ông có những phút “vui vẻ” khi mất thăng bằng trong công việc và cuộc sống”. Rồi chợt sợ người đối diện hiểu lầm, chị nói: “Tôi nói với góc độ một nhà tâm lý thôi chứ tôi không có kinh nghiệm về chuyện này đâu đấy nhé”.

Giờ còn thon thả hơn con gái

Chị kể, anh làm giám đốc hãng phim truyện I Việt Nam, nhưng xong việc là về nhà. Hôm nào có hẹn với đối tác, anh gọi điện về cho chị. Hồi trẻ, vợ chồng đi đâu cũng có nhau và trong lúc trò truyện thì tung hứng rất ăn ý, vì thế anh thường thích chị đi cùng. Thi thoảng, hai vợ chồng vào quán bar uống cocktail…
Đạo diễn Tất Bình vẫn còn rất phong độ trong mắt người vợ là nghệ sĩ Lan Hương
Con cái của mỗi người đã lớn khôn nên họ như đôi vợ chồng son. Bây giờ, công việc của chị bận rộn hơn. Đi với anh, chị không theo được “phong trào” nên đôi lúc thấy mệt hơn là… ở nhà. Anh hơn chị 14 tuổi. Hồi mới lấy nhau, nghe đến tuổi, chị thấy có vẻ chênh lệch quá. Thế nhưng bây giờ, khảng cách ấy chẳng còn nữa. “Về độ dẻo dai, tôi không bằng anh ấy. Anh chăm chỉ đi bộ mỗi ngày và vẫn hăng làm việc lắm”, chị cười vang lộ vẻ mãn nguyện.

Ngoài nét thanh xuân về ngoại hình, những ai có dịp gặp gỡ Lan Hương đều thấy chị vẫn giữ nguyên giọng điệu, suy nghĩ trẻ trung và tươi mới. Tôi tò mò hỏi chị có phải vì phụ nữ sinh con sớm thường trẻ lâu. Chị tâm sự: “Mười tám tuổi, tôi sinh con. Sau khi sinh, cơ thể phục hồi rất nhanh. Dây chằng và cơ bụng đàn hồi tốt. Bây giờ mà có bầu là… hỏng hết cả đấy”.

“Em bé Hà Nội” hồn nhiên, trong trẻo của bao năm trước, đến giờ vẫn trẻ trung, tươi mới đến lạ lùng. Không chỉ anh em trong nghề, mà ngay cả khán giả, nhắc tới cái tên Lan Hương là người ta hình dung ra ngay.

Chị trở về sau chuyến thăm con gái Mỹ Hạnh ở Cộng hoà liên bang Đức. Mỹ Hạnh hồi chưa lập gia đình giống chị như đúc, từ khuôn mặt đến dáng người. Thế nhưng, bây giờ cô không “eo ót” bằng mẹ. Chồng Hạnh là kỹ sư công nghệ thông tin đang công tác tại một công ty phần mềm.

Cháu ngoại David Nguyễn mới lên ba nhưng nói chuyện bằng tiếng Việt tíu tít suốt ngày. “Tôivui lắm, nhất là khi hai vợ chồng đi chơi cùng với con cái và cháu David”, mắt chị long lanh niềm vui.

Lần đầu tiên dựng vở về tình yêu

Sau Con bệnh bí hiểm, Nhật nguyệt thực và những vở ngắn khác cho thiếu nhi, chị vừa “xuất chiêu” tài năng đạo diễn với vở Bến vỹ của tình yêu, dài 70 phút.

Hiện giờ, vở diễn vẫn đang trên sàn tập. Không “yêu” trên sân khấu nữa, chị lùi về hậu trường để chuyên tâm cho công tác đạo diễn. Vậy mà tình yêu nghề như ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong chị.

Bến vỹ của tình yêu là lần đầu tiên chị dựng kịch về đề tài tình yêu. Có lẽ, đây sẽ là dịp để chị gửi gắm những chiêm nghiệm từ những thăng trầm trong cuộc đời mình.

Theo Tiếp thị & Gia đình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN