Giữa lúc thị trường băng đĩa gần như bão hòa, nghệ sĩ giọng cao Lý Mai Trang - một cái tên khá xa lạ trong làng nhạc - lại thực hiện một album nhạc cổ điển ...
(TT&VH) - Giữa lúc thị trường băng đĩa gần như bão hòa, nghệ sĩ giọng cao Lý Mai Trang - một cái tên khá xa lạ trong làng nhạc - lại thực hiện một album nhạc cổ điển với các trích đoạn opera kinh điển và nhữngca khúc của Việt Nam và thế giới - mảng âm nhạc không có nhiều công chúng - mang tên Tình yêu. Trong album này, như nhiều nghệ sĩ opera khác, Lý Mai Trang đã thể hiện các ca khúc bằng tiếng Ý, Pháp, Anh, Latin, Việt và Hoa. TT&VH đã trò chuyện ngắn với Lý Mai Trang về album này của chị.
CD của Lý Mai Trang |
* Trong nước đã có vài ca sĩ có tiếng trong làng nhạc bác học làm album nhạc cổ điển nhưng hầu hết họ đều không thành công bởi cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế để thu live với một dàn nhạc tiêu chuẩn là gần như không thể, còn làm nhạc điện tử thì hiệu ứng cũng “không ổn”, vậy chị đã làm thế nào với album của mình?
- Tôi rất may mắn vì đã gặp được một người chuyên sản xuất các CD nhạc cổ điển ở Trung Quốc - nhạc sĩ Từ Đông. Khi được nghe những bản demo nhạc cổ điển nhưng làm bằng âm thanh điện tử của anh, tôi đã mừng như bắt được vàng bởi âm thanh quá ổn mà kinh phí thì chấp nhận được. Vậy là chúng tôi hợp tác với nhau. Anh ấy làm nhạc và gửi cho tôi bằng e-mail, chúng tôi thảo luận những điểm được hay cần sửa chữa với nhau để đi đến thống nhất. Sau đó tôi qua Trung Quốc 2 tuần để thu thanh, anh ấy mix, gửi đi làm master rồi lại gửi về Việt Nam bằng e-mail cho tôi để tôi thực hiện nốt công đoạn gia công CD.
* 15.000 USD mà chị phát hành có 1.000 bản, giá thành mỗi bản là 52.000 VND, chị đã xác định là lỗ?
(Cười). Khi làm, mặc dù xác định là cứ làm hết mình để thỏa niềm đam mê nhưng cũng có lúc tôi rất ưu tư và hoang mang vì “không biết nó sẽ đi về đâu”. Dù sao, với một cá nhân thì đó là khoản đầu tư khá lớn. Nhưng ra được album là tôi thấy vui rồi vì ngoài tâm huyết với âm nhạc, tôi còn muốn làm những việc có ý nghĩa khác, toàn bộ số tiền bán CD, chúng tôi sẽ tặng cho khoa thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM (nơi chị đang theo học đại học năm thứ hai - nv) và các trẻ em mồ côi của thành phố.
* Chị đã nhận được tín hiệu vui nào từ phía nhà phát hành chưa?
- Vì mới phát hành nên cũng chưa có tín hiệu đặc biệt nào, nhưng tôi vừa nhận được một tin vui, bài hát tiếng Hoa Ký ức khó phai (nhạc: Từ Đông, lời Hoa: Dị Na) trong album của tôi đã lọt vào vòng hai cuộc thi Sáng tác mới của Trung Quốc rồi, tôi đang chờ kết quả từ vòng chung kết diễn ra vào tháng 12 tới tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.