TTVH Online

Nội bộ Arsenal lục đục sau trận hòa Tottenham

31/10/2008 12:27 GMT+7

Theo nguồn tin từ Arsenal, chưa bao giờ nội bộ đội bóng này cãi nhau to tiếng đến thế, sau khi chịu một trận hòa trước Tottenham hôm thứ 4 vừa qua.

(TT&VH Online) - Theo nguồn tin từ Arsenal, chưa bao giờ nội bộ đội bóng này cãi nhau to tiếng đến thế, sau khi chịu một trận hòa trước Tottenham hôm thứ 4 vừa qua.

Người giận dữ nhất chính là HLV trưởng Arsene Wenger, ông đã không tiếc lời quát tháo các cầu thủ của đội nhà, sau khi chứng kiến họ để các cầu thủ Tottenham gỡ hòa 4-4 mặc dù đã dẫn trước đến 4-2. Chiến lược gia người Pháp cho biết, ông sẽ có những sự thay đổi đáng kể trong chuyến làm khách tới sân nhà của Stoke City cuối tuần này.

Một nguồn tin từ Emirates cho biết: "Sau trận đấu tất cả mọi người như phát điên trong phòng thay đồ của SVĐ. Rất nhiều tiếng cãi vã và những sự chỉ trích lẫn nhau. Đặc biệt là HLV Wenger, đã lâu lắm rồi người ta không thấy ông tức giận đến thế."
 
HLV Wenger tức giận với phong độ kém của các học trò
Người bị chỉ trích nhiều nhất là đội trưởng William Gallas, mọi người cho rằng cầu thủ này đã không thể hiện được vai trò lãnh đạo và không biết cách chỉ huy hàng thủ, đặc biệt là người đá cặp với anh Mikael Silvestre.

Hậu vệ trái Gael Clichy cũng bị lên án sau pha bóng sai lầm để Tottenham có bàn thắng thứ 3. Thậm chí là những giây lơi lỏng để Aaron Lennon có cơ hội dứt điểm san bằng tỷ số khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây.

Vấn đề hàng thủ đang làm HLV Wenger đau đầu và ông tuyên bố sẽ có một loạt những sự thay đổi ở trận đấu tới. Gallas sẽ không thể ra sân do chấn thương dây chằng. Eboue cũng sẽ ngồi ngoài với cái đầu gối bị đau. Còn lại những Silvestre, Clichy, Nasri và Denilson sẽ phải trả giá cho những màn trình diễn nghèo nàn của mình. Toure, Diaby Song và Djourou sẽ có cơ hội được gọi trở lại sau khi phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Phát biểu sau trận đấu này, tiền đạo người Togo, Emmanuel Adebayor tỏ ra rất thất vọng. "Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi mà đội bóng đã để mất quá nhiều điểm kể từ đầu mùa bóng. Nếu như đó là trận đấu với những đội ở nhóm trên như Chelsea hay MU thì không quá nghiêm trọng. Nhưng đằng này Tottenham lại là một đội bóng đang xếp cuối bảng. Giờ đây các cầu thủ phải lấy lại được bình tĩnh và phải chấp nhận những lời chỉ trích để rồi chơi tốt hơn."

Khánh Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN