TTVH Online

Nhà văn Y Ban và cuốn tiểu thuyết…không xuống dòng!

23/10/2008 09:27 GMT+7

Cuối cùng thì cũng đã thấy cuốn tiểu thuyết Xuân Từ Chiều của nhà văn Y Ban xuất hiện trên quầy sách, sau nhiều lần tác giả đã bật mí trước bạn bè và báo giới.

(TT&VH) - Cuối cùng thì cũng đã thấy cuốn tiểu thuyết Xuân Từ Chiều của nhà văn Y Ban xuất hiện trên quầy sách, sau nhiều lần tác giả đã bật mí trước bạn bè và báo giới (sách do NXB Phụ nữ và Công ty Hà Thế phối hợp ấn hành).

250 trang sách là câu chuyện của người đàn bà kể về những buồn vui sướng khổ của 3 người đàn bà mang 3 cái tên: Xuân, Từ, Chiều. Vẫn với lối viết tưng tửng, nhưng với tiểu thuyết mới này, Y Ban còn đẩy lối viết riêng ấy trở nên khác biệt hơn bằng cách kết cấu tiểu thuyết không xuống dòng. Chính xác hơn, cả cuốn sách chỉ một lần xuống dòng vào đoạn cuối, khi câu chuyện đã gần kết thúc. Cách viết này đã khiến cho người đọc cuốn hút theo từng câu chuyện, từng phận người, từng sự kiện bằng nhịp đọc nhanh. Y Ban tâm sự: Viết ra là được, là mình đã chiến thắng chính mình. Hay dở bây giờ phụ thuộc vào người đọc.

Hương Thy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN