TTVH Online

Nhà thơ Thảo Phương đã "về với mùa Đông" vĩnh hằng

20/10/2008 08:51 GMT+7

Tác giả lời thơ trong ca khúc Nỗi nhớ mùa đông do Phú Quang phổ nhạc đã về với mùa Đông năm 2008 này sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, hưởng dương 59 tuổi.

(TT&VH) - Tác giả lời thơ trong ca khúc Nỗi nhớ mùa đông do Phú Quang phổ nhạc đã về với mùa Đông năm 2008 này lúc 18 giờ ngày hôm qua (19/10) sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, hưởng dương 59 tuổi.
 
Nhà thơ Thảo Phương sinh ngày 28/10/1949 tại Gia Viễn Ninh Bình. Năm 1975 tốt nghiệp ĐH về dạy học tại THPT Cẩm Phả, Quảng Ninh. Từ 1977 - 1983 dạy khoa Sinh vật, Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt. Từ 1983 - 1986, cán bộ trường Quản lý Kinh tế TW tại TPHCM, sau về công tác tại phòng nghiên cứu di truyền Bệnh viện Phụ sản TPHCM. Từ 1991, công tác tại tạp chí Kiến thức ngày nay. Từ 1993 đến nay viết kịch bản phim tài liệu, phim ca nhạc…

Chị đã in Thơ Thảo Phương (1990); Bài ca buồn (1992); Người đàn bà do đàn ông sinh ra (1993, tái bản bổ sung 1994); Chiếc gạt tàn vỏ ốc (truyện); Khúc ca thời gian (thơ song ngữ Việt Anh 1999); Thơ và ca khúc phổ thơ Thảo Phương (sách kèm CD 2001). Giải thưởng thơ của tuần báo Văn nghệ 1989 – 1990 với bài Người đàn bà và tấm khăn choàng.

Làm sao về được mùa Đông/ Mùa Thu cây cầu đã gãy… Thôi đành ru lòng mình vậy/ Vờ như mùa Đông đã về” – (Nỗi nhớ mùa Đông). Bây giờ, nhà thơ Thảo Phương không còn phải tự ru lòng mình và vờ rằng mùa Đông đã về nữa, chị đã thực sự về với mùa Đông ở năm 2008 và cũng là mùa Đông vĩnh hằng của đời chị.

Nhà văn Lê Văn Thảo, Chủ tịch HNV TP.HCM thông báo tin buồn này với TT&VH, đồng thời ông Thảo cũng nhờ nhắn gửi, rằng lúc sống nhà thơ Thảo Phương rất nghèo, do vậy, đồng nghiệp và những ai yêu mến chị, hãy giúp đỡ gia đình chị

H.Nhân

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN