TTVH Online

Shayne Ward đã cuồng nhiệt thế nào ở Hà Nội?

02/10/2008 04:51 GMT+7

Những tiếng la hét, cổ vũ kéo dài từ phía khán đài của hàng ngàn khán giả có mặt khi ánh đèn phụt tắt, chờ đợi sự xuất hiện của Shayne Ward...

Xem nam ca sĩ người Anh Shayne Ward, hai nhóm nhạc Until June và The D.E.Y đến từ Mỹ hâm nóng đêm nghệ thuật Hennessy lần đầu tiên cùng khán giả Việt mới thấy rằng chúng ta đã thực sự sẵn sàng đón nhận những show diễn lớn của các nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế.
 
>> Ca sĩ Shayne Ward: Hà Nội náo nhiệt và nhiều thú vị
>> "Sao Pop" Shayne Ward đã tới Việt Nam
>> Shayne Ward - Ca sĩ R&B/Pop nổi danh đến từ nước Anh
>> Ca sỹ nhạc Pop Shayne Ward đến Việt Nam
 
Shayne Ward và các ca sĩ đã nói rất nhiều lần "Xin cảm ơnViệt Nam" (Ảnh: ZaiZai)
Ấn tượng đầu tiên khi gặp ca sĩ nhạc Pop sinh năm 1984 Shayne Thomas Ward ở cuộc họp báo về Đêm Nghệ thuật Hennessy là vẻ thân thiện, đơn giản. Đến khi xem anh trình diễn trên sân khấu Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) vào tối 01/10/2008, ấn tượng đó vẫn không phai nhạt và được bổ sung thêm một điểm, đó là sự cuốn hút và cuồng nhiệt.

Những tiếng la hét, cổ vũ kéo dài từ phía khán đài của hàng ngàn khán giả có mặt khi ánh đèn phụt tắt, chờ đợi sự xuất hiện của Shayne Ward đủ để thấy danh tiếng của chàng ca sĩ điển trai này đã kịp thời lan tới Việt Nam.

Shayne Ward biểu diễn cùng nhóm nhảy 

Không chỉ có vậy, 8 ca khúc Shayne Ward chọn trình diễn đều được khán trả trẻ Việt Nam hát theo. Riêng với hit "That"s my goal", cả rừng cánh tay giơ lên đong đưa, lắc lư theo giai điệu dễ nghe, dễ thuộc và đồng thanh hát theo Shayne Ward.

Thực sự chàng ca sĩ từng vô địch "X-factor" (ở Anh quốc) năm 2005 này đã hâm nóng được khán phòng hàng nghìn khán giả và chính anh cũng tỏ rõ sự phấn khích và ngạc nhiên khi thấy các bạn trẻ VN hào hứng với những phần trình diễn của mình đến thế. Gần như đến phần trình diễn thứ ba của Shayne Ward, có mình độc diễn, làm chủ sân khấu (ngoài nhóm nhảy phụ hoạ, bên cạnh anh chỉ có một giọng bè nữ và một guitarist).

Lý lo tại sao Shayne Ward tiếp tục toả sáng, giữ vững vị trí và phong độ ngay cả khi có những gương mặt mới nổi lên từ chính cuộc thi "X-factor" mà anh tham gia đã được chứng minh qua 8 phần trình diễn hiệu quả và những đoạn "giao tiếp" ngắn xen giữa các bài hát với khán giả Việt Nam.

Ngay đầu tiên, Shayne xuất hiện trên bục cao sân khấu rồi mở đầu với bản nhạc pop-dance sôi động để hâm nóng sân khấu và thu hút sự chú ý:"If that"s ok with you" (Bài hát đầu tiên trong album thứ hai của Shayne Ward). Tiếp đó là No you hang up, Next to me với những màu sắc khác nhau, trong bộ trang phục giản đơn như đi dạo phố (áo thun trắng, áo khoác da, quần jeans).

Anh hát mà như không hát, nhảy không quá nhiều mà điệu nghệ, nhẹ nhàng. Những đoạn nói xem giữa cũng giúp khán giả được nghỉ ngơi chút ít rồi lại tiếp tục cổ vũ. Đó là sức hút sân khấu mà một ca sĩ có đẳng cấp đạt được.

Đến hai ca khúc tiếp đó là "Applogize", "No promises" thì có tới hàng trăm khán giả tuổi 8x, 9x hát theo, đơn giản vì những bài này có giai điệu nhẹ nhàng, dễ thuộc, phù hợp với tai nghe của người châu Á.

Shayne Ward trong màn ngẫu hứng cùng nữ ca sĩ của nhóm nhạc The DEY 
Sự cuồng nhiệt của Shayne Ward cũng như khán giả thực sự lên đến đỉnh điểm là khi những khúc nhạc đầu tiên của "Thay"s my goal", ca khúc có mặt trong bảng xếp hạng UK ngay trong ngày đầu phát hành, rồi đoạt vị trí số 1 và bán được hơn 1,3 triệu bản, được ghi vào kỷ lục Guiness.

Album với ca khúc này cũng nhanh chóng đạt vị trí số một và trở thành album Bạch Kim chỉ sau 2 tuần lễ; đồng thời đạt vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng những đĩa đơn bán chạy nhất, bên cạnh những "cây đa cây đề" như Elton John, Will Young và Gareth Gates.

Kết thúc ca khúc "no.1" này, sức nóng toả ra từ Shayne Ward vẫn tiếp tục, ngay cả khi anh hát loại... nhạc pop và trước đó đã cởi phăng chiếc áo khoác da, để lộ rõ vòng eo không được gọn gàng cho lắm (dù "uốn", nhảy khá điệu nghệ!). Hai ca khúc "You got me so" và "You make wish" kết thúc phần trình diễn của anh khiến khán giả trẻ thực sự tiếc nuối vì dường như "cơn khát" vẫn còn đó.

Nhưng như Shayne đã tâm sự trước đó, anh vô cùng ấn tượng với sự chào đón nồng nhiệt của các "fan" trẻ ở Việt Nam. Anh cảm nhận được sự thân thiện nơi đây, rồi sau đã thấy vài nghìn chỗ ngồi tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia phủ kín khán giả, vì thế không có lý do gì mà Shayne Ward không quay trở lại đất nước đang mang rõ hơi thở của sự "hội nhập" với một live show riêng!

Nói về Shayne Ward trong đêm nhạc cũng không thể bỏ qua hai nhóm nhạc đã đứng chung sân khấu với anh trong buổi tối ngày đầu tháng 10 làm hài lòng khán giả, đó là Until June, một rockband pha màu sắc cổ điển đầy phóng khoáng, đầy tài năng (vừa chơi nhạc vừa "phô" giọng hát cực kỳ quyến rũ), đến từ Mỹ và The D.E.Y cũng đến từ Mỹ với 3 thành viên kèm theo một DJ, chơi những bản R&B/ Hip-hop khiến rất đông khán giả trẻ từ khu trên gác đã phải đổ ập xuống lối đi dưới khán đài để hò reo và nhảy cùng cùng nhiệt.

Các thành viên nhóm Until June
Các thành viên nhóm nhạc The D.E.Y
DJ của nhóm The D.E.Y

Cũng nói về sự hiện diện của Shayne Ward, Until June, The D.E.Y thì cũng không thể quên rằng "đêm nghệ thuật" hướng đến khán giả trẻ này phần lớn các khâu đều do người Việt Nam đảm trách, từ âm thanh, ánh sáng đến đạo diễn (Phạm Hoàng Nam). Không cần cầu kỳ, không cần quá phô trương, miễn là có "chất" sẽ thành đêm nhạc hay, cái hay đa số sẽ nhận thấy.

Và nếu được tiếp cận ngày càng nhiều hơn với những sản phẩm có chất lượng, được chọn lọc kỹ từ thế giới thì khán giả Việt Nam, kể cả khán giả trẻ sẽ biết nâng cao yêu cầu của mình hơn và khi có những đại diện đẳng cấp quốc tế tìm đến, họ hoàn toàn có thể thích nghi được và sẵn sàng bỏ tiền túi mua vé thưởng thức khi đáng "đồng tiền bát gạo".
 
Theo Bùi Dũng/Tuần Việt Nam
Ảnh: ZaiZai
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN