Lâu lâu điện thoại của MC Đỗ Thuỵ lại không liên lạc được, vì Thụy đang có một thú vui mới. Mỗi khi rảnh việc là tắt máy điện thoại và mở máy chụp hình ngay.
(TT&VH) - Lâu lâu điện thoại của MC Đỗ Thuỵ lại không liên lạc được, vì Thụy đang có một thú vui mới. Số là cô MC này vốn mê chụp hình, được bạn bè tư vấn mua một máy chụp dạng “pro” nên khi rảnh việc là tắt máy điện thoại và mở máy chụp hình ngay.
Đỗ Thuỵ mê nhất là chụp mấy bông hoa dại, phong cảnh và sông ngòi, mà mấy vụ này thì phải đi ra ngoại thành, các tỉnh lân cận. “Có lần sáng sớm, khi sương còn giăng đầy các ngọn cỏ, mình lội chân không trong một đám hoa dại ở bìa rừng ngoài quê nội, nghe lòng bàn chân lành lạnh, nhìn vào ống kính thấy tuyệt vời luôn, cái gì cũng khác với mắt thường. Mình tuy mê chụp hình là vậy, nhưng ngoài những kiến thức rất cơ bản của người làm báo hình, mình chẳng biết gì nhiều về máy ảnh kỹ thuật số vốn phức tạp, về chụp ảnh nghệ thuật, nhưng được cái bạn bè động viên: thích thì cứ chơi, nghề dạy nghề, đừng ngại!”.
Văn Bảy