TTVH Online

Minh Hằng đã sexy

01/08/2008 14:13 GMT+7

Sexy mà Hằng hướng đến chỉ là sự hấp dẫn, lôi cuốn chứ không phải là sexy...gì gì đó mà nhiều người vẫn nghĩ.

Sexy mà Hằng hướng đến chỉ là sự hấp dẫn, lôi cuốn chứ không phải là sexy...gì gì đó mà nhiều người vẫn nghĩ.

Thành công với nhân vật Phụng trong Gọi giấc mơ về, những tưởng Minh Hằng sẽ thẳng tiến với những vai diễn ngồ ngộ, đáng yêu như vậy thì đùng một cái, Hằng từ giã hình tượng ngây thơ, trong sáng để xuất hiện với một hình ảnh...đầy gợi cảm.

Đó là hình ảnh mà nhà tài trợ mong đợi Minh Hằng trong vai trò của người đại diện game Ran Online. Điều này khiến nhiều hâm mộ kinh ngạc. Vẫn đôi mắt to tròn thơ ngây, nhưng mái tóc dài bồng bềnh hơn, vai trần và váy ngắn hơn.

Và sê-ri ảnh mới nhất của Minh Hằng càng làm người xem choáng váng hơn, trước bộ váy gợi cảm với các đường cắt cúp, khéo léo tôn đúng chỗ. Thay cho nụ cười hồn nhiên của “bé Phụng” là một Minh Hằng mang nét buồn đầy lãng mạn, quyến rũ. Bé Phụng với điệu chạy lạch bạch trên bãi biển chính hiệu...con vịt xiêm ngày nào bỗng “lột xác” hoá thành thiên nga kiêu kỳ.


Nếu Phụng “tồ” xuất hiện nhiều người giật mình vì cô tự “làm xấu mình đi” một cách kinh ngạc thì Minh Hằng phiên bản mới lại khiến người xem xao lòng vì cô đẹp quá. “Vai Phụng mang đến rất nhiều thứ, sự yêu mến của khán giả, giải thưởng, nhưng Hằng không muốn sống hoài với hình ảnh ấy. Mình muốn xây dựng một Minh Hằng mới, chín chắn và đẹp hơn”. Cô tâm sự như vậy.
.

Mục đích của Hằng sau khi...thoát xác khỏi Phụng là trở thành một nữ hoàng quảng cáo. Phụng dễ thương, nhí nhảnh, nhưng khó lòng lọt vào mắt xanh của các nhà quảng cáo, nhưng Minh Hằng hiện nay thì hoàn toàn có thể. Phải mở ngoặc một chút để không bị hiểu lầm rằng, sexy mà Hằng hướng đến chỉ là sự hấp dẫn lôi cuốn chứ không phải sexy là...gì gì đó mà nhiều người vẫn nghĩ đâu”

“Bước ngoặt này chỉ là một cách để làm mới mình. Hằng rất thích đóng phim, nên sẽ tham gia khi có kịch bản hay, thậm chí nếu phải làm xấu mình như lúc tham gia Gọi giấc mơ về, Hằng cũng sẵn lòng”, cô nàng cười tươi rói nói.

Minh Hằng đã thật sự gợi cảm

* Những nick name ngộ nghĩnh của Minh Hằng

Tắc kè bông

Khoảng 2 năm trước, Minh Hằng tham gia phim Mộng phù du. Nói đến sự thay đổi cảm xúc chóng vánh khi hoá thân vào vai diễn, Minh Hằng dí dỏm khẳng định: “Tôi là tắc kè bông mà”. Nhưng có lẽ phải đến thời gian gần đây, sự biến đổi liên tục của “tắc kè bông” mới thể hiện rõ nhất.

Chỉ mới đây thôi, một Minh Hằng tròn vo xuất hiện với đôi má phụng phịu và điệu bộ...lạch bạch làm khán giả phải phì cười. Thoắt cái, lại thấy cô nàng gầy đến mức phải...nhập viện để “tút” lại nhan sắc. Sau khi nhận giải Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất của HTV Awards (năm 2007), cô lại làm cuộc thay đổi ngoạn mục: trở thành ca sĩ. Quả thật, nàng “tắc kè bông” biến hoá đến...chóng mặt.

Bé heo

Nickname này đã theo Minh Hằng từ thời bé tí vì lúc ấy, cô nàng mũm mĩm, đáng yêu. Thậm chí đến bây giờ, khi Hằng đã rất mi-nhon, biệt danh ấy vẫn được mọi người nhắc đến. Dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3 năm ngoái, tại phim trường Gọi giấc mơ về, Hằng được “người tình trong phim” Huỳnh Đông tặng chú heo nhồi bông thật lớn. Mà nào có phải chỉ có bạn bè mới gọi biệt danh này, ngay cả Minh Hằng cũng rất yêu cái nick bé Heo.

Công chúa hột mít

Nickname này cũng có...bà con thân thiết với biệt danh bé Heo, xuất phát từ kỷ niệm thời thơ ấu khiến Minh Hằng nhớ mãi.

Lần ấy, mẹ cô bận nên đến đón trễ, nhà cũng gần trường nên Hằng quyết định cuốc bộ về với nguyên si bộ đồ học múa trên người.

Trên đường đi, mọi người trầm trồ khen Minh Hằng: “Giống công chúa quá”. Nghe sướng cả tai, thế là cô bé nhảy chân sáo về nhà. Sau đó, bé Heo trình làng thâm nickname “công chúa hột mít”

Tham gia bộ phim Gọi giấc mơ về, Minh Hằng phải tăng cân để vào vai một cô nữ sinh có thân hình tròn trịa. Nickname “công chúa hột mít” càng có thêm đất dụng võ. Minh Hằng rất khoái ăn, thay vì chỉ cần tăng khoảng 5kg, cô nàng xuất sắc vượt chỉ tiêu lên...9kg.

Có lẽ nhờ vậy mà thời gian này, cô có thêm kỷ niệm thú vị.

Trong phim có cảnh Tuấn mập, bạn thân của Phụng, dùng xe đạp rước cô đi học về. Hai đứa vừa leo lên thì đột nhiên niềng xe gãy làm đôi. Hoá ra, trọng lượng của hai bạn ấy quá...bé bự nên chiếc xe quá tải. Nhớ lại cảnh đó, Minh Hằng bẽn lẽn: “Vừa buồn cười, vừa xấu hổ ghê luôn”.
 
Theo PNN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN