Đến vòng 20, Premier League vẫn là 'Thế giới ngược', điên rồ và khó đoán

04/01/2016 13:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Đến vòng 20 và Premier League vẫn là một thế giới hỗn mang. Tờ Independent gọi giải đấu là "Thế giới ngược" (Upside down) mà ngay đội gần như chắc chắn xuống hạng Aston Villa, cũng có những hy vọng của riêng mình.

Một trong những điều thú vị nhất của Premier League mùa giải 2015-16 là những điều khó đoán thật dễ đoán. Những bất ngờ, dấu ấn tươi vui nhất của giải đấu sau lượt đi, vẫn tồn tại ở lượt về.

Nếu tháng 9/2015, Tottenham đánh bại Man City 4-1, thì tháng 12, họ thua Newcastle 1-2. Everton có thể đánh bại Sunderland 6-2, rồi thua 3-4 trước Stoke, đội vừa thua 0-2 trước Sunderland.

John Terry: 'Không như Jose Mourinho, Hiddink giúp toàn đội Chelsea tiến bộ'

John Terry: 'Không như Jose Mourinho, Hiddink giúp toàn đội Chelsea tiến bộ'

Đội trưởng John Terry của Chelsea nói rằng, Guus Hiddink khác Jose Mourinho ở chỗ, ông giúp toàn đội tiến bộ.


Biểu đồ phong độ trở thành đường zig-zac. Leicester dẫn đầu bảng vào dịp Giáng sinh, đã mất ngôi đầu vào đội đánh bại họ 5-2. Arsenal, đội không đứng trong Top 2 kể từ tháng 5/2005, nhảy qua Leicester bằng thắng lợi 2-0 trước Bournemouth sau trận thua Southampton 0-4 và trận thắng Man City 2-1.

Mùa trước, Chelsea thắng Crystal Palace 2-1 ở Selhurst Park trên đường tới chức vô địch. Mourinho giúp Chelsea vô địch lần đầu sau 5 năm, kì vọng thiết lập triều đại mới. Một ngày trước mùa mới, Mourinho gia hạn hợp đồng 4 năm với CLB. “Đây là một tin tuyệt vời với CLB và tồi tệ với đối thủ. Mourinho biết mọi thứ”, đội trưởng John Terry nói thời điểm đó.



Leicester cầm đầu nhóm trung lưu thách thức nhóm thượng lưu

Nhưng Chelsea không tăng cường đội hình. Trong khi Man City chi 50 triệu bảng mua Raheem Sterling còn Man United chi hơn 100 triệu bảng cho Memphis Depay, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Matteo Darmian… Chelsea chỉ kí hợp đồng với Asmir Bergovic. Họ bán Petr Cech cho Arsenal.

Bergovic bất ngờ được ra mắt quá sớm, chỉ 24 giờ sau hợp đồng mới với Mourinho, anh vào thay Thibaut Courtois nhận thẻ đỏ trong trận hòa Swansea ở Bridge. Cũng trong trận đó, Mourinho mâu thuẫn với bác sĩ Eva Carneiro. Khối bê tông rạn nứt: Ở trận sân nhà tiếp theo, Chelsea thua Palace 1-2 – chiến thắng đầu tiên của đội này ở Bridge kể từ năm 1982.Chelsea muốn tái thiết bằng John Stones nhưng Everton nói “Nyet” (“Không” trong tiếng Nga). Chelsea trở nên lộn xộn, thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Giá như Van Gaal thay đổi sớm hơn, Man United đã bay cao

Giá như Van Gaal thay đổi sớm hơn, Man United đã bay cao

Sau thất bại như một xô nước lạnh dội thẳng vào đầu vào ngày Tặng quà, ít ai tin rằng Louis van Gaal có thể yên vị trên ghế huấn luyện đến hết mùa giải. Nhưng rồi những dấu hiệu khởi sắc lại bất ngờ đến.


Đó là ngày 12/9 và đội đương kim vô địch có 4 điểm sau 5 trận, ít hơn 9 điểm so với cùng kì mùa trước. Chỉ cần 4 trận mùa trước, Diego Costa ghi 7 bàn, con số mà đến lúc này của mùa 2015-16, anh vẫn chưa làm được. Tiền đạo 32 triệu bảng ném áo tập về phía Jose Mourinho trong trận gặp Tottenham, liên tục chống đối trên sân tập và đó là một phần của “sự phản bội” mà Mourinho đã nói.

Cùng ngày, Chelsea thua Everton, còn Man City lại thắng. Kelechi Iheanacho – một trong những cái tên mới của mùa giải – ghi bàn mang về chiến thắng trước Palace ở phút 90.



Man United sa sút nhưng cùng với Chelsea, đang trở lại

Đó là trận thắng thứ 5 sau 5 trận của Man City và họ thậm chí không để thua bàn nào. Man City sẽ thống trị? Không, họ thua 1-2 trước West Ham trên sân nhà, đội tiếp đó thất bại trước… Leicester.

West Ham đã khiến hàng loạt ông lớn choáng váng nhưng lại thua Leicester. “Những chú sói” thắng 5/6 trận đầu tiên, gồm cả tỉ số 2-1 trước Chelsea. Leicester lên đầu bảng, Vardy ghi bàn trong 11 trận liên tiếp, thành tích quá đủ để họ sớm cán mốc 40 điểm như mục tiêu trụ hạng ban đầu. Với số điểm đó, Birmingham City trụ hạng năm 2011, nhưng Leicester đương nhiên ở đẳng cấp khác hẳn.

Leicester cùng Palace, Stoke, Watford và Bournemouth trở thành những kẻ trung lưu thách thức nhóm thượng lưu. Trong khi đó, Aston Villa có thể phải rời xa Premier League sau 28 năm gắn bó. Họ lọt vào chung kết cúp FA mùa trước. Nhưng đội hình xuất phát ở Wembley với Given, Vlaar, Cleverley, Delph và Benteke đã ra đi. Trong tay Remi Garde là đội hình quá hạn chế. Villa sẽ phải làm lại với ông chủ người Mỹ Randy Lerner, người bảo ông sẽ “từ người hùng thành tên khùng” (from hero to Nero).  

Gia Hưng
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm