Armenia 1-3 Italia: Người Ý chật vật vượt khó ở Yerevan

13/10/2012 07:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online)- Italia đã đánh bại Armenia với tỷ số 3-1 nhờ những pha lập công của Pirlo, De Rossi và Osvaldo trong trận cầu mà các cầu thủ áo xanh khiến fan của họ không ít lần thót tim.

HLV Prandelli đã lựa chọn sơ đồ 4-3-1-2 trong trận chạm trán với đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều so với họ Armenia. Italia đã khởi đầu mạnh mẽ, liên tục dồn lên tấn công và sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 11. Riccardo Montolivo bị cầu thủ đối phương Hrayr Mkoyan đốn ngã trong vòng cấm ở một pha lên bóng và Andrea Pirlo thực hiện thành công cú đá phạt đền.

Nhưng Armenia không hề nao núng. Từ pha không chiến của hai cầu thủ Christian Maggio và Hrayr Manoyan, tiền vệ Henrikh Mkhitaryan của Armenia nhận được bóng, khéo léo đi qua Andrea Barzagli trước khi tung cú sút ở tầm thấp đánh bại thủ thành Gianluigi Buffon gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. 



Pirlo và đồng đội ăn mừng chiến thắng- Ảnh Getty

HLV Prandelli và các cầu thủ Italia kịch liệt phản đối bàn thắng này bởi sau pha va chạm Maggio bị đau nằm trên sân nhưng trọng tài lại không dừng trận đấu, tạo cơ hội để Mkhitaryan ghi bàn. “Hai cầu thủ va chạm đầu với nhau như vậy, trọng tài phải dừng trận đấu chứ”, thuyền trưởng của ĐT Italia bức xúc.

Ở trận cầu đêm qua, Italia một lần nữa phải cảm ơn sự xuất sắc của thủ thành Buffon. “Người nhện” đã xuất sắc cản phá cú volley đầy uy lực của Davit Manoyan ở phút 56 và 2 phút sau đó tiếp tục giành chiến thắng trong pha đối mặt với Aras Ozbiliz.

Áp lực phần nào được giải tỏa khi De Rossi sau khi nhận được đường chuyền của Pirlo ghi bàn ở phút 64 đưa Italia vươn lên dẫn trước. Tiếp tục bị dẫn nhưng đội quân của Vardan Minasyan không hề nao núng mà càng gây thêm khó khăn cho hàng phòng ngự Italia. Suýt chút nữa đội chủ nhà đã có thể ghi bàn gỡ hòa khi Mkhitaryan qua mặt Leonardo Bonucci và tung cú sút khiến De Rossi suýt chút nữa trở thành tội đồ đốt lưới nhà.

Phút thứ 80, Stephan El Shaarawy bỏ lỡ cơ hội vàng từ đường chuyền thông minh của Maggio. Nhưng fan Italia không phải tiếc nuối nhiều bởi sau đó một phút Pablo Osvaldo đã tỏa sáng ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách. Như vậy, Italia vẫn giữ vị trí đầu bảng B với 7 điểm sau 3 vòng đấu, xếp trên Bulgari chỉ có được 5 điểm do bị Đan Mạch cầm hòa 1-1 trong trận đấu đêm qua.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm