01h45 ngày 12/9, Italia - Malta: Chỉ chiến thắng là chưa đủ

11/09/2012 14:34 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trước trận đấu với Malta, đội tuyển Italia đã có chuyến đi thăm và đá giao hữu tập huấn ở Medolla, một địa phương thuộc xứ Emilia-Romagna đã bị tàn phá nặng nề bởi những trận động đất mạnh hồi tháng 5/2012. Đó là một hoạt động nhiều ý nghĩa của Azzurra nhằm chia sẻ sự mất mát của những nạn nhân thiên tai. Điều hiển nhiên là để bù đắp nỗi đau mất nhà cửa và người thân của người dân Medolla, những hỗ trợ về mặt vật chất là chưa đủ, mà sự quan tâm về mặt tinh thần mới là quý giá nhất.



Người hâm mộ Italia không chỉ cần 3 điểm

Trên thực tế, những gì người ta kỳ vọng ở thầy trò HLV Prandelli trong trận tiếp đón Malta tại vòng loại World Cup 2014 đêm nay cũng không khác mục đích chuyến đi từ thiện kia là bao. Trước một đối thủ thuộc hàng kém cỏi nhất châu Âu, kém Italia tới 133 bậc trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất (Italia hạng 6, Malta hạng 139), một chiến thắng là không cần phải dự đoán. Thậm chí, một trận thắng đậm được xem là điều tối thiểu mà Italia bắt buộc phải làm để xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ sau trận ra quân nhiều biểu hiện đáng lo trên sân Bulgaria cách đây ít ngày. Nhưng chiến thắng lúc này cũng chỉ mang ý nghĩa về mặt vật chất, giúp Italia có thêm 3 điểm, trong khi thứ người ta cần ở đội quân áo thiên thanh là khôi phục lại niềm tin và những hy vọng mà ít nhiều đã phai nhạt sau thành công ở EURO 2012.

Trận đấu từ thiện tại Medolla kết thúc với chiến thắng 6-2 cho Italia trước đội bóng địa phương. Hiển nhiên chẳng ai coi trọng dù chỉ một chút tính chất chuyên môn của chiến thắng đó. Một chiến thắng đậm như vậy nữa trước Malta đêm nay, thực chất, cũng không nói lên nhiều điều về phong độ thực tế của các tuyển thủ, bởi Malta quá yếu và hầu như cứ ra sân là thua cuộc. Câu trả lời cho năng lực thực sự của Italia, của sơ đồ 4-3-1-2, sẽ phải đợi các trận đấu trong tháng sau với Armenia và Đan Mạch, còn lúc này, người ta chỉ nên kỳ vọng vào việc thầy trò HLV Prandelli thể hiện thái độ thi đấu đúng mực trước đội bóng mà cái tên của nó có lẽ chỉ gợi nhớ đến những bãi biển đẹp như ở thiên đường trong tâm thức các cầu thủ Italia. Azzurra đã có tâm lý thi đấu rất đáng phê phán ở trận gặp Bulgaria, khi rất nhiều cầu thủ trụ cột không nhiệt tình thi đấu và thậm chí còn quay ra cãi cọ lẫn nhau. Đó là điều không được phép tái diễn, cho dù Malta là đối thủ rất đáng để… coi thường.

Có thể đòi hỏi các tuyển thủ Italia chơi với 100% quyết tâm và sức lực cho trận này hay không? Đáp án là “Có” với những cầu thủ trẻ hoặc còn đang giàu khao khát thể hiện mình trong đội tuyển, nhưng là “Khó” với hầu hết các trụ cột, đặc biệt là những cầu thủ của Juventus, những người nhiều khả năng sẽ chủ trương dành sức cho Juve (tuần sau sẽ gặp Chelsea ở Champions League). Nhưng vấn đề là Prandelli chưa sẵn sàng thử nghiệm các nhân tố “trẻ và mới” và ông cũng khó lòng làm việc đó khi đang cần kiểm nghiệm lại năng lực đội tuyển, trong khi các cầu thủ trụ cột còn bị ràng buộc bởi quá nhiều toan tính. Trận này, có lẽ chỉ nên chờ đợi sự tỏa sáng của một vài cái tên còn mới như Destro, Insigne, Peluso hay sự khẳng định của Diamanti, Ogbonna…

Dự đoán: 4-0

Đối đầu: Gặp nhau 4 trận, Italia thắng cả 4, ghi 15 bàn, thủng lưới 2 bàn.

Đội hình dự kiến

Italia: Buffon - Cassani, Barzagli, Ogbonna, Peluso - Marchisio, Pirlo, Nocerino - Diamanti - Destro, Osvaldo

Malta: Hogg- Muscat, Agius, Dimech, Borg - Cohen, Schembri, Sciberras, Fenech - Bogdanovic - Mifsud


Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm