Thụy Sĩ 5–3 Đức: Thảm họa phòng ngự

26/05/2012 23:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - HLV Joachim Loew chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm với hàng thủ của mình khi chứng kiến mành lưới của Ter Stegen tan nát trước sức công phá của Thụy Sĩ. Cho dù là một trận đấu giao hữu, việc để thủng lưới tới 5 bàn trong một trận đấu thực sự là một thảm họa đối với ĐT Đức.


Hàng thủ của Đức đã có một trận đấu tệ hại - Ảnh Bild

Hàng thủ 4 người của Đức trong trận đấu này gồm cặp trung vệ Hummels-Mertesacker, hậu vệ phải Howedes và hậu vệ trái Schmelzer, những tên tuổi quen thuộc của bóng đá Đức. Tuy vậy, bộ tứ này đã có một trận đấu quá ư tệ hại khi liên tục bị hàng công của Thụy Sĩ khoan thủng một cách dễ dàng. Không phải ngẫu nhiên mà một chân sút hạng xoàng ở châu Âu như Derdiyok cũng lập một hat-trick vào lưới "Mannschaft", rồi đến một hậu vệ phải như Lichtsteiner cũng được ghi tên vào danh sách ghi bàn với một pha thoát xuống và đánh đầu không thể thoải mái hơn. Thậm chí, nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Thụy Sĩ đã có thể ghi nhiều hơn 5 bàn thắng.

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 2: Sau pha làm tường của đồng đội, Khedira băng lên dứt điểm rất nhanh nhưng bóng đập chân hậu vệ Thụy Sĩ rồi đi ra ngoài. Dù phải làm khách nhưng Đức đang là đội chiếm ưu thế.

Phút thứ 7: Trước một Thụy Sĩ chơi khá co cụm, Đức đang chủ động đá chậm và chắc hòng kéo giãn cự ly đội hình của đội chủ nhà. Thụy Sĩ không giấu diếm lối chơi phòng ngự phản công khi họ bị đánh giá thấp hơn hẳn so với Đức.

Phút thứ 12: Đội bóng của HLV Joachim Loew đang cầm bóng nhiều hơn nhưng các pha phối hợp của họ vẫn chưa đủ hay để tiếp cận được khung thành của Benaglio. Rõ ràng, với một đội hình không phải mạnh nhất, Đức vẫn chưa thể hiện được lối đá quen thuộc.

Phút thứ 15: Thụy Sĩ mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Derdiyok đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành của Đức sau một quả đá phạt.

Phút thứ 21: DERDIYOK!!! Barnetta đi bóng rất quyết tâm bên cánh trái rồi chuyền bóng cắt mặt khung thành Đức để Derdiyok đệm bóng tung lưới Ter Stegen, mở tỷ số cho Thụy Sĩ.

Phút thứ 23: DERDIYOK!!! Tiền đạo mang áo số 9 đã lập cú đúp cho Thụy Sĩ chỉ trong vòng 2 phút. Lại từ một pha tạt bóng chính xác của Barnetta, Derdiyok đã chọn đúng điểm rơi rồi đánh đầu vượt qua tầm với của Ter Stegen, nhân đôi cách biệt cho Thụy Sĩ.

Phút thứ 24: Oezil có cơ hội rất tốt để rút ngắn tỷ số cho Đức nhưng tiền vệ của Real Madrid lại dứt điểm quá hiện trong một pha bóng hết sức thuận lợi.

Phút thứ 25: Hàng thủ Đức lại chơi rất sơ hở để Derdiyok một lần nữa có cơ hội đối mặt với Ter Stegen. May cho đội khách là cú sút sau đó của Derdiyok đã không thắng được Ter Stegen.

Phút thứ 30: Thụy Sĩ có pha phản công cực kỳ nguy hiểm, và Derdiyok đã có đường chuyền thông minh cho Mehmedi băng lên dứt điểm. Tuy vậy, cú sút kỹ thuật của tiền vệ mang áo số 18 này sau đó lại thiếu chính xác.

Phút thứ 35: Thụy Sĩ đang tỏ ra cực kỳ lợi hại trong các pha phản công với những pha đánh biên thần tốc. Nhưng cũng phải nói rằng hàng thủ Đức đã chơi quá lỏng lẻo kể từ đầu trận, tạo điều kiện để các tiền đạo Thụy Sĩ làm mưa làm gió.

Phút thứ 40: Đức vẫn đang chơi rất bế tắc khi họ vẫn chưa tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành Thụy Sĩ.

Phút thứ 45: HUMMELS!!! Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Thụy Sĩ sau khi Hummels đánh đầu tung lưới Benaglio từ quả đá phạt của Oezil.

Hiệp 1 kết thúc với chiến thắng 2-1 tạm nghiêng về Thụy Sĩ.

Phút thứ 46: Ngay đầu hiệp 2, HLV Loew đã có liên tiếp hai sự thay đổi người khi Gundogan và Reus được tung vào sân thay cho bộ đôi của Real Madrid, Khedira và Oezil.

Phút thứ 49: Từ một pha bóng lộn xộn sau một tình huống phạt góc, Klose có cơ hội ra chân rất nhanh trong vòng cấm nhưng thủ thành Benaglio đã kịp đổ người cản phá.

Phút thứ 50: DERDIYOK!!! Từ quả đá phạt của Barnetta, Derdiyok bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới Ter Stegen, đồng thời hoàn tất cú hat-trick trong trận đấu này.

Phút thứ 55: Như vậy, cả 3 bàn thắng mà Thụy Sĩ ghi được trong trận đấu này đều có dấu ấn của bộ đôi đang khoác áo Leverkusen, Barnetta-Derdiyok. Cả 3 bàn thắng mà Derdiyok ghi được đều đến từ những đường chuyền của Barnetta.

Phút thứ 59: Reus thực hiện cú sút cầu âu đẹp mắt từ rất xa, nhưng bóng đi vọt xà khung thành Thụy Sĩ trong gang tấc.

Phút thứ 62: Đến lượt tài năng trẻ Draxler được HLV Loew trao cơ hội thể hiện mình. Người phải rời sân là Podolski.

Phút thứ 64:SCHURRLE!!! Cú sút xa của Schurrle không thật sự căng nhưng bóng đi liệng khiến thủ thành Benaglio mất phương hướng, dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Đức.

Phút thứ 67: LICHSTEINER!!! Hàng thủ Đức lại thi đấu như mơ ngủ để Lichtsteiner thoát xuống sau pha bấm bóng kỹ thuật của Inler rồi đánh đầu tung lưới Ter Stegen, nâng tỷ số lên 4-2 cho Thụy Sĩ.

Phút thứ 72: REUS!!! Từ pha bắt bóng không dính của Benaglio sau một cú sút xa, Reus đã có mặt kịp thời để vô-lê đập đất đưa bóng vào lưới Thụy Sĩ, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 cho Đức.

Phút thứ 76: MEHMEDI!!! Từ một quả đá phạt trực tiếp, Inler không sút ngay mà chuyền bóng xuống biên trái để Ziegler băng xuống dứt điểm. Bóng đã dội trúng cột dọc của Đức nhưng Mehmedi đã có mặt kịp thời để đá bồi tung lưới Ter Stegen. 5-3 cho Thụy Sĩ.

Phút thứ 77: Thụy Sĩ có sự thay đổi người đầu tiên khi Stoker được tung vào sân thay cho Barnetta.

Phút thứ 78: Đức tiếp tục có 2 sự thay đổi người khi Lars Bender và Cacau vào sân thay cho Goetze và Klose.

Phút thứ 88: XÀ NGANG!!! May mắn đã đứng về phía Đức khi cú đánh đầu của Fernandes đã đánh bại được Ter Stegen nhưng bóng lại tìm đến đúng xà ngang.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng đầy bất ngờ 5-3 nghiêng về Thụy Sĩ.

+ Đội hình thi đấu:

Thụy Sĩ: Benaglio, Lichtsteiner, Von Bergen, Senderos, Zeigler, Mehmedi, Inler, Fernandes, Barnetta, Xhaka, Derdiyok.

Đức: Ter Stegen, Howedes, Mertesacker, Hummels, Schmelzer, Khedira, Schurrle, Goetze, Oezil, Podolski, Klose.

TT&VH Online

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm