Anh 0-0 Italia (pen 2-4): Anh lại "chết" trên chấm 11m

25/06/2012 04:55 GMT+7

(TT&VH) - Lần thứ hai liên tiếp Italia phải trải qua loạt luân lưu ở tứ kết một kỳ EURO, sau ký ức buồn bị Tây Ban Nha loại tại tứ kết EURO 2008. Nhưng lần này, họ là đội chiến thắng để vào bán kết một cách xứng đáng. Còn Anh, một lần nữa phải ôm hận ở loạt cân não.



Niềm vui chiến thắng của tuyển Italia - Ảnh Getty

Sau một đêm nhạt thếch với trận đấu một chiều giữa Tây Ban Nha và Pháp, người hâm mộ túc cầu giáo đã được đền đáp xứng đáng một bữa tiệc bóng đá tưng bừng khi Italia gặp Anh ở cặp đấu tứ kết cuối cùng. Ngay ở phút thứ ba, bóng đã dội cột dọc tuyển Anh từ cú vuốt bóng ngẫu hứng của De Rossi. Chỉ một phút sau đó, đến lượt khung thành Italia chao đảo khi một pha phối hợp nhỏ xẻ nách phải giúp Glen Johnson thử tài Buffon ở cự li chỉ chừng 6 mét. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù cả Italia lẫn Anh đều có sở trường phòng ngự, trận đấu đã khởi đầu rực lửa đến nỗi chỉ sau chưa đầy nửa giờ, mỗi bên đã có ít nhất 3 cơ hội có thể thành bàn thắng, nhưng tất cả đều đã chỉ kết thúc với những cảm giác tiếc nuối.

Italia tấn công và Anh chủ động chơi phòng ngự - phản công là thế trận đã được dự đoán từ trước trận, nhưng hai đội thực hiện chiến thuật đó xuất sắc hơn cả mong đợi. Italia cầm bóng rất nhiều, sút rất nhiều và từ những đường chuyền thiên tài của Pirlo, những cơ hội được liên tiếp tạo ra cho Balotelli và De Rossi. Anh, ngược lại, tận dụng tốt sự hưng phấn quá độ (dẫn đến sự hấp tấp, vội vàng) của Italia để khai thác những khoảng trống mà đối phương tạo ra trong thế trận dâng cao. Chỉ tiếc là, sau rất nhiều tình huống hứa hẹn, bàn thắng vẫn chẳng thấy đâu, ngay cả khi Italia thực hiện tới 3 cú dứt điểm liên tiếp của De Rossi, Balotelli và Montolivo ở ngay đầu hiệp 2. Thêm một lần nữa, người Italia cảm thấy nhớ vô cùng một trung phong "sát thủ" như Pippo Inzaghi. Việc Diamanti chơi rất năng nổ sau khi vào thay Cassano nhưng vẫn thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm càng làm căng thẳng hơn những tranh cãi về quyết định không triệu tập các chân sút cắm Matri hay Osvaldo của HLV Prandelli.

Tâm điểm chú ý của trận đấu này là Mario Balotelli, chân sút lập dị đang "kiếm cơm" trong lòng bóng đá Anh trở thành niềm hy vọng bàn thắng số một cho Italia. Và tiền đạo 22 tuổi gốc Ghana này đã chứng tỏ anh xuất sắc thế nào trong vai trò của một mục tiêu công kích. Một mình anh sở hữu 2/3 số lần dứt điểm của Italia, nhưng hầu hết đều chỉ làm ồ lên những tiếng cười chê. Ở đầu sân bên kia, Wayne Rooney cũng chỉ là một cái bóng mờ nhạt, nhưng một phần cũng bởi cơ hội công thành của Anh không còn nhiều nữa khi Italia gia tăng sức ép dữ dội kể từ sau 45 phút đầu tiên duy trì được thế trạn cân bằng.

Sự vô duyên của các chân sút khiến trận đấu không chỉ phải kéo dài tới hai hiệp phụ, tạo ra bất lợi rất lớn về mặt thể lực cho trận bán kết (trong khi đã được nghỉ ít hơn Đức tới 2 ngày), mà còn một lần nữa đẩy cả hai đến nỗi ám ảnh trước chấm luân lưu. Và với bản lĩnh cao hơn, Italia đã giành vé vào bán kết gặp Đức, đối thủ đang chờ đợi họ trong sự lo lắng.

Bách Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm