Fabregas phấn khích với bàn thắng đầu tiên cho Barca

23/08/2011 09:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Ngay trong lần đầu tiên ra sân với tư cách một cầu thủ chính thức, Fabregas đã ghi bàn thắng ra mắt đội bóng mới trong chiến thắng 5-0 của Barca trước Napoli thuộc khuôn khổ Cúp Joan Gamper 2011. Chính vì vậy, cựu tiền vệ của Arsenal đã không giấu nổi sự vui sướng sau khi trận đấu kết thúc.

Fabregas đi bóng trước Inler của Napoli - Ảnh Getty

“Tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn đầu tiên trong màu áo Barca. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi hy vọng sẽ được tận hưởng nhiều khoảnh khắc như vậy. Barca vừa trải qua một tuần không thể ấn tượng hơn, nhưng chúng tôi không được phép thư giãn bởi trước mắt Barca là một trận đấu rất quan trọng ở Siêu Cúp châu Âu. Nếu nghĩ rằng Barca sẽ giành 6 danh hiệu trong mùa bóng này, thì đó sẽ là sai lầm và thất bại đầu tiên của chúng tôi. Ở tập thể này, bạn phải luôn luôn khiêm tốn, nỗ lực, kỷ luật và cống hiến hết sức mình. Chúng tôi sẽ không bao giờ để điều ngược lại xảy ra”, tờ AS dẫn lời Cesc sau trận đấu.

Trong trận đấu với Napoli, Fabregas đã thi đấu ở một vị trí khá lạ lẫm đối với anh, một “số 9 ảo” giống như Messi. “Tôi từng chơi ở vị trí tiền đạo ảo ở Arsenal. Tôi biết mình không phải là Messi ở vị trí này nhưng đây là một trải nghiệm mới mẻ và nó sẽ giúp tôi tiến bộ. Các đồng đội khiến mọi chuyện đối với tôi trở nên dễ dàng. Ở Arsenal, tôi chơi tự do hơn nhưng ở đây, tôi phải chơi kỷ luật hơn và tôi phải quen với điều đó”.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola không quá coi trọng chiến thắng đậm đà trước Napoli bởi đây chỉ là một trận giao hữu.

“Giành chiếc Cúp thứ hai trong mùa Hè này là một điều thú vị nhưng chúng tôi phải tiếp tục giành chiến thắng trong thời gian tới. Với sự cổ vũ của người hâm mộ, Barca có thể làm được điều đó. Barca đang ngày càng tốt hơn mà việc vượt qua bài kiểm tra mang tên Real Madrid đã chứng tỏ điều đó. Không có gì là dễ dàng trong thể thao. Chúng tôi không được quên rằng đây chỉ là một trận giao hữu, và câu chuyện sẽ khác nếu Barca đối mặt với Napoli ở Champions League”, HLV Guardiola cho hay.

Về phía Napoli, HLV Walter Mazzarri cho rằng Barca đã dạy cho đội bóng của ông một bài học về bóng đá. Napoli có thể là một đội bóng mạnh ở Serie A, nhưng trước Barca, họ chỉ là một vật cản nhỏ bé.

“Chúng tôi cần học hỏi nhiều điều từ trận đấu này. Dù tỷ số đã là 5-0 nghiêng về Barca nhưng họ vẫn tấn công chúng tôi. Tôi muốn chúc mừng Pep Guardiola vì khát khao chiến thắng mà ông ấy truyền cho các học trò. Barca là một đội bóng vĩ đại và bạn không thể so sánh họ với bất cứ đội nào khác”, Mazzarri phát biểu trên kênh Sky Sport Italia.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm