Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Khi công nhân chạm trán... nhà thơ

27/06/2012 10:59 GMT+7

(TT&VH) - Khi nhắc đến nội chiến xứ Iberia, ngoài những cá nhân có thể quyết định trận đấu, cuộc chiến khốc liệt ở khu vực giữa sân cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Trong khi Bồ Đào Nha sở hữu những công nhân cần cù, thì Tây Ban Nha vẫn còn đó những nghệ sỹ với tố chất làm thơ với trái bóng. Một sự đối lập đáng để chờ đợi ở Donbass Arena đêm nay.

Bồ Đào Nha: Đâu còn là Brazil của Châu Âu?

Cái danh xưng “Brazil của Châu Âu” dành cho Bồ Đào Nha giờ có lẽ không còn phù hợp nữa, ít nhất là ở EURO năm nay. Không ai còn nhận ra những gì khiến cho người ta ví Bồ Đào Nha với đội bóng xứ Samba nữa. Hình ảnh của số 10, một nét đặc trưng của bóng đá Bồ Đào Nha những năm trước đây, giờ đang trên đường bị triệt tiêu dần. Trước đây, khi nhắc đến Bồ Đào Nha, người ta lại nhớ tới hình ảnh của những cầu thủ đóng vai trò nhạc trưởng của trận đấu. Đó là Rui Costa, người đã thể hiện tốt vai trò này từ EURO 1996 cho đến 8 năm sau, EURO 2004, giải đấu cuối cùng anh góp mặt. Sau Rui Costa, bóng đá Bồ Đào Nha có một người kế tục thành công, đó là Deco, một người có gốc gác Brazil ở các giải đấu lớn tiếp theo từ 2006 đến 2010.

Xavi (trái) và Moutinho - Ảnh: Getty

Sau khi Rui Costa và Deco lần lượt giã từ đội tuyển quốc gia, bóng đá Bồ Đào Nha đang tuyệt chủng hoàn toàn những mẫu cầu thủ “đạo diễn trận đấu”. Paulo Bento giờ đây đang giao phó hoàn toàn sức mạnh tấn công cho đôi cánh thiên thần Cristiano Ronaldo – Nani. Không có số 10, Bồ Đào Nha đang có xu hướng xây dựng một hàng tiền vệ với bộ ba Raul Meireles – Miguel Veloso – Joao Moutinho vốn là những cầu thủ cần mẫn, chịu khó như những công nhân. Trong ba cầu thủ này, Veloso chơi âm thầm và ít có những đóng góp nổi bật trên sân. Với Meireles, lối chơi nặng về sức mạnh cơ bắp của anh rất phù hợp để hỗ trợ phòng ngự cho bộ đôi trung vệ Pepe – Bruno Alves. Tuy vậy, đòi hỏi cầu thủ đang chơi cho Chelsea này có đủ sự tinh tế để đóng vai một số 10 lại là một vấn đề quá tầm. Trong khi đó, cầu thủ có thể coi là sáng tạo nhất ở tuyến giữa của Bồ Đào Nha là Joao Moutinho. Tuy vậy, hai đường chuyền thành bàn cho Bồ Đào Nha tính đến thời điểm này của anh vẫn chưa đủ thuyết phục rằng cầu thủ của Porto này đang tiệm cận với những phẩm chất của một cầu thủ cầm trịch trận đấu. Tất cả những điều đó đang khiến Bồ Đào Nha đánh mất đi cá tính cần thiết nơi tuyến giữa. Dưới thời Paulo Bento, tuyến giữa Bồ Đào Nha đang là ngày hội của những con ong miệt mài.

Tây Ban Nha: Mối hiểm họa từ những “nhà thơ”

Đối ngược với hình ảnh khô cứng của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vẫn duy trì được lối chơi tiqui-taca đẹp mắt dù cho nó đã được cải biên cho phù hợp ở EURO 2012 này. Góp phần vào hiệu quả của những đường đập nhả này là một hàng tiền vệ với rất nhiều những cầu thủ sẵn sàng “nổi hứng làm nhà thơ” bất kì thời điểm nào.

Con số

423 - Xavi là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền nhất ở ĐT Tây Ban Nha tính đến thời điểm này của EURO 2012.

99 - Xabi Alonso là cầu thủ thực hiện thành công nhiều đường chuyền nhất trong trận đấu gặp ĐT Pháp vừa qua.

2 - Cho đến lúc này, Joao Moutinho đã có 2 đường chuyền thành bàn ở EURO 2012.

Chắc chắn, cái tên nổi bật nhất nơi tuyến giữa của Tây Ban Nha bây giờ là Xabi Alonso. Theo thống kê trong trận đấu với Pháp, Xabi Alonso đã thực hiện nhiều đường chuyền thành công nhất, 99 lần. Vai trò của Alonso cũng đặc biệt quan trọng, nhất là khi Xavi thường xuyên chơi lùi sâu do vấn đề tuổi tác. Anh vừa là cầu thủ giữ bóng nhiều nhất, cũng như đem đến sự cân bằng và linh hoạt trong lối chơi của La Roja. Ngoài ra, khả năng ghi bàn của anh cũng là điều đáng lưu tâm, không chỉ là con số 14 bàn mà cầu thủ này ghi được dưới thời Del Bosque, trong đó có cú đúp vào lưới ĐT Pháp ở trận tứ kết vừa qua. Thứ vũ khí sút xa của Xabi Alonso hoàn toàn có thể là giải pháp tuyệt vời nếu như La Roja không thể xuyên phá mành lưới Bồ Đào Nha bằng những đường đan bóng thêu hoa dệt gấm thường thấy.

Tất nhiên, nếu chỉ nói về Xabi Alonso mà bỏ qua Xavi là một thiếu sót trầm trọng. Dù đã 32 tuổi, nhưng tầm ảnh hưởng của Xavi không hề sút giảm chút nào. Trong số các cầu thủ Tây Ban Nha, anh là người tung ra nhiều đường chuyền nhất (423 lần), thực hiện thành công 371 lần (hiệu suất 88%) tính cho đến thời điểm này của EURO 2012. Tất cả những con số đó đủ để cho thấy tiền vệ của Barcelona này chính là bộ não chỉ huy mọi đường lên bóng của Tây Ban Nha. Cách chơi và tầm ảnh hưởng của anh khiến người ta liên tưởng tới một nhạc trưởng khác có những nét tương đồng, đó là Pirlo của Italia. Tuy vậy, đội bóng xứ Bò Tót bây giờ không còn quá phụ thuộc vào Xavi nữa khi họ có quá nhiều “nhà thơ” chia lửa sức sáng tạo. Ngoài Xabi Alonso, những Iniesta hay Silva cũng hoàn toàn có thể khơi mạch cảm hứng để khúc tiqui-taca không bị mất nhịp. Đó là điều khiến cho lối chơi của Tây Ban Nha, dù ai cũng biết nó diễn ra như thế nào, vẫn rất khó để có thể ngăn chặn.

Đêm nay, khu trung tuyến sẽ hứa hẹn là vùng đất nóng bỏng khi hai đội bóng, dù nằm cùng bán đảo Iberia, nhưng lại đem đến Ba Lan và Ukraina những cách chiếm giữ tuyến giữa khác nhau. Chỉ có một điều chắc chắn: ai nắm quyền chủ động ở khu vực này hơn, người ấy sẽ có nhiều cơ hội để mở toang đường đến khung thành.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm