Phương Vy "Idol": Tôi chọn đi đường dài chứ không “bùng nổ”

06/09/2011 13:51 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Phương Vy không phải là nhân vật của những câu chuyện giật gân. Cô càng không phải là một ca sĩ chuyên những ca khúc “rợn tóc gáy”. Nhưng trang phục biểu diễn của cô ca sĩ xinh đẹp này, đôi lúc cũng có vấn đề và đã từng được liệt kê vào hàng “thảm họa” với nghi vấn về hàng “nhái” và… gu thẩm mỹ. Trước khi khởi động Vy’show sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, ca sĩ Phương Vy chia sẻ cảm xúc của cô liên quan đến những vấn đề trên.

* Câu chuyện về “thảm họa âm nhạc Việt” có làm chị quan tâm?

- Tôi cũng đã đọc những bài viết nói về thảm họa âm nhạc Việt, ngay cả chương trình trên VTV1. Nhưng không phải ai yêu thích âm nhạc đều hát hay. Quan trọng mình phải biết đâu là giới hạn và điều mà tôi luôn được dạy từ khi bước chân vào thế giới showbiz là biết mình đang ở đâu và làm gì.

* Tôi nhớ không nhầm thì chị cũng từng dính vào hai chữ “thảm họa”, đó là những bộ đồ chị mặc bị nghi hàng nhái và bị cho là xấu. Cảm giác của người trong cuộc lúc đó thế nào?

- Vừa bước vào showbiz thì tôi bị “ném đá” về những chuyện đó. Lúc đó, tôi rất sợ và hoang mang. Nhưng tôi là người biết nhìn vào khuyết điểm và tôi cũng công nhận đó thực sự là... “thảm hoạ”. Đó cũng là bài học cho tôi khi bước vào nghề. Còn hàng nhái ư? Tôi không phải là tín đồ của hàng hiệu nên cũng không có khái niệm mặc hàng nhái. Ngay cả món hàng nhái khi cầm có khi còn chưa biết là nhái, nói chi chỉ nhìn qua màn hình.

* Lâu rồi không thấy chị có hoạt động gì mới ngoài chạy show?

- Tôi rất sợ phải xuất hiện trên báo với những thông tin không đúng, không hay hoặc không liên quan đến nghề nghiệp. Điều này có lẽ tôi áp đặt cho mình ngay từ khi kết thúc Vietnam Idol. Ngoài đi hát trong những chương trình lớn, những event khách hàng, tôi không chạy show hằng đêm. Ngay cả quản lí của tôi cũng phải cân đối trên lịch học của tôi để nhận show cho phù hợp, nhưng trong thời gian sắp tới tôi sẽ dành trọn vẹn cho âm nhạc vì tôi cũng vừa tốt nghiệp. Tôi sẽ có một show diễn mở màn cho những dự án âm nhạc mới. Đây cũng là show đầu tiên của tôi sau hơn 3 năm ca hát, show diễn lần này mang đậm chất jazz, blues một trong những sở trường của tôi. Trong chương trình còn có những khách mời như Tuấn Hưng, Phạm Anh khoa, Lê Hiếu. Những người bạn có dấu ấn trong quãng đường ca hát của tôi.

* Với ca sĩ trẻ như chị, một liveshow có quá sớm không khi 3 năm cũng chưa hẳn là một chặng đường dài và số bài “hit” của chị có cũng chưa nhiều?

- Show diễn lần này có tên Phương Vy Birthday & Concert chứ không phải là một live show, tôi không muốn dùng những từ ngữ to lớn dành cho show diễn này của mình. Nếu trước đây, một show diễn tôi phải diễn cùng một lúc nhiều thể loại, như thế về cảm xúc hay trang phục cũng khó phù hợp với âm nhạc, nên trong kế hoạch tới tôi sẽ thực hiện những show diễn mang tên mình và mỗi show có một phong cách và một chủ đề khác nhau. Còn live show thì tôi cũng sẽ hướng tới nhưng chưa phải là bây giờ.

* Phương Vy Birthday & Concert sẽ là một bước chuyển hay là một sự tổng kết nhìn lại những gì chị đã và đang làm được?

- Đây là show diễn nằm trong dự án Vy’s show trong hai năm tới. Đây là một bước trước khi live show của tôi diễn ra. Trong show diễn lần này cũng như trong các show diễn tới, phần nghe là quan trọng nên tôi dành phần lớn thời gian cho khâu biên tập và tập với ban nhạc. Tôi vốn kém trong giao lưu nên cũng hạn chế nói. Ngay cả phục trang cũng vậy, cũng không quá cần thiết phải thay đổi nhiều trang phục.

* Cũng là quán quân Vietnam Idol nhưng có vẻ bao nhiêu “lợi lộc” từ sân chơi này mang lại đều đổ dồn về phía Uyên Linh... Có khi nào chị thấy chạnh lòng không?

- Sân chơi nào cũng có quy luật riêng và cái giá của nó. Nó còn tùy thuộc vào nhà tổ chức và sự tiết chế của bản thân người tham gia cuộc chơi. Riêng tôi thì suy nghĩ khác, trong âm nhạc quan trọng là đường dài. Tôi vẫn nhớ ngày gặp Đức Trí, anh Trí cùng êkíp có hỏi tôi rằng: “Em có muốn bùng nổ luôn hay đi đường dài” tôi đã không ngần ngại trả lời “sẽ đi đường dài” và ký luôn hợp đồng cùng MFS.

* Giả sử với lựa chọn âm nhạc hiện nay, chị không thành công và chị sẽ phải lựa chọn giữa nhạc chợ, nhạc thảm họa để thành công, giàu có và con đường còn lại, chị sẽ chọn gì?

- Để đi theo lựa chọn khác, tôi đã lựa chọn cách đây 3 năm rồi. Cái gì mà không thích thì tôi không làm nói chi bên cạnh tôi còn người đàn ông khó tính trong âm nhạc, đó là ba tôi.

* Cảm ơn Phương Vy về cuộc trò chuyện!

Du Miên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm