Chân dung một người đóng thế cảnh nóng phim Việt

01/04/2013 10:32 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim Mùa hè lạnh vừa kết thúc suất chiếu đầu tiên ra mắt báo giới, trong phòng họp báo, diễn viên chính của phim - Lý Nhã Kỳ - nhận được câu hỏi cô tự đóng hay có người đóng thế những cảnh nóng bạo liệt trong phim?

Câu hỏi này được đặt ra khi ở những cảnh quay từ phía sau, nhân vật Hoa do Lý Nhã Kỳ thủ diễn bỗng dưng có thân hình đúng chuẩn “lưng ong”, khác hẳn với Lý Nhã Kỳ có phần mập mạp ngoài đời. Không phủ nhận cũng không khẳng định, Lý Nhã Kỳ khiến người ta càng tò mò. Nhất là khi trong phòng họp báo hôm đó, người đóng thế cảnh nóng cho cô cũng có mặt, dù là khách không mời.

Việc cô gái này có mặt ở phòng họp báo khiến cả đạo diễn Ngô Quang Hải lẫn diễn viên Lý Nhã Kỳ thoáng giật mình. Cái giật mình thoáng qua của họ khiến cô gái chạnh lòng dù cô đã ký bản hợp đồng với điều khoản không tiết lộ thông tin và chấp nhận vô danh trong credit cuối phim, dù chỉ ở vị trí dành cho diễn viên quần chúng.

Một cảnh cần diễn viên đóng thế Lý Nhã Kỳ trong Mùa Hè lạnh

Cô gái vốn là một người mẫu hạng B, ít khi có mặt trên catwalk và nếu có cũng chỉ với vị trí khiêm tốn và ở những show thời trang nhỏ. Công việc của cô chủ yếu là làm PG, chụp hình cho những trang không mấy quan trọng của các tạp chí. Cô đã từng làm người mẫu ảnh nude. Thỉnh thoảng cô cũng có một vài vai diễn nhỏ trong phim truyền hình, chủ yếu là những vai cần sự phô diễn thân thể.

Thích đóng phim, cô từng đi thi tuyển vai chính trong các phim truyền hình nhưng chưa bao giờ trúng do hạn chế về việc học thuộc lời thoại. Nghề người mẫu với đặc thù thường xuyên phải thay đồ “dã chiến” ở bất cứ hoàn cảnh nào đã khiến cô quen với việc phô diễn thân thể trước mặt nhiều người, nên cô làm điều đó mà không hề mất tự nhiên, điều này khó có diễn viên trường lớp nào làm được.

Việc tìm các diễn viên nữ có thể đảm nhận những vai diễn có cảnh nóng trong phim Việt Nam không thông qua casting mà gần như chỉ dựa vào danh sách các người mẫu, hot girl mà nhà sản xuất tự tìm kiếm hoặc có được qua các mối quan hệ quen biết.

Cô nhận được công việc thế vai Lý Nhã Kỳ do một người bạn cô trong đoàn làm phim Mùa Hè lạnh giới thiệu, với mức cát-sê rất tượng trưng. Cô được giới thiệu với đạo diễn Ngô Quang Hải, anh đồng ý mời cô sau một cuộc trò chuyện. Cô đã không làm đạo diễn này thất vọng bởi sự chuyên nghiệp. Sở dĩ đạo diễn phải tìm người đóng thế vì Lý Nhã Kỳ, Đại sứ du lịch, không muốn tự đóng cảnh nóng để giữ gìn hình ảnh, tránh có thêm scandal.

Tất cả những cảnh nóng trong Mùa Hè lạnh được thực hiện trong vòng 3 tiếng đồng hồ nhưng cô gái đóng thế đã phải có mặt ở phim trường 3 ngày. Trong 3 ngày đó, cô nói chuyện với Lý Nhã Kỳ, xem diễn viên này ở những cảnh quay cận mặt, làm quen và diễn thử với diễn viên nam chính Hà Việt Dũng (vai Kiên). Những cảnh quay này chỉ xuất hiện trên phim có vài giây, nhưng đã phải quay đi quay lại rất nhiều lần do sự ngượng nghịu của… Hà Việt Dũng.

Khi thực hiện những cảnh này, trường quay chỉ có đạo diễn, quay phim, người làm âm thanh và người phụ trách hóa trang. Tất cả đều phải để hết điện thoại di động ở ngoài để đảm bảo những hình ảnh nhạy cảm không lọt ra ngoài. Phim đóng máy, cô gái nhận cát-sê và trở về với công việc thường ngày, trong danh bạ điện thoại của cô có thêm số của những người bạn mới trong đoàn phim. Họ hứa sẽ nhớ đến cô khi cần những vai diễn như cô đã thực hiện.

Nhưng đó không phải là mong ước của cô, cô muốn được phô bày thân thể với gương mặt của chính mình, muốn tên cô được ghi trên credit cuối phim.

D.V.A
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm