Sẽ làm một Tuyển tập Phạm Tiến Duật mới?

28/11/2008 16:09 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Ngày 4/12 tới đây chính thức là ngày giỗ đầu của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Cuốn sách cuối cùng ông được cầm trên tay khi đang nằm trên giường bệnh hơn 1 năm trước chính là Tuyển tập Phạm Tiến Duật (phần 1) do bạn bè thân thiết của ông gấp rút thực hiện khi biết tin Phạm Tiến Duật khó vượt qua nổi căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Gần 500 trang sách gồm thơ và trường ca của Phạm Tiến Duật được gấp rút thực hiện chỉ trong vòng nửa tháng nhưng đã được in ấn đẹp, là món quà vô giá đối với tác giả và những người yêu quý thơ Phạm Tiến Duật. Trong dự kiến, phần 2 của Tuyển tập sẽ được thực hiện ngay sau đó, để bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về sự nghiệp văn học của Phạm Tiến Duật. Và theo nhà văn Nguyễn Khắc Phục – một trong những người quan trọng thực hiện Tuyển tập này – thì phần 2 sẽ có tên Kim cương bất hoại. Quyết định chọn cái tên như vậy, vì Nguyễn Khắc Phục quan niệm: “Bản lai chân diện mục của con người là kim cương bất hoại”. Phần này sẽ tập trung giới thiệu những bài viết của Phạm Tiến Duật, phần lớn đã in trên Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ, An ninh thế giới,… và tập sách Đường dài và những đốm lửa (do NXB Văn học ấn hành). Thông tin ấy đã được đăng tải rộng rãi trên báo chí vào dịp này năm trước.

Tuy vậy, 1 năm đã qua, phần 2 của Tuyển tập Phạm Tiến Duật với tựa đề Kim cương bất hoại vẫn chưa ra mắt. Ngay sau khi Phạm Tiến Duật qua đời, nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã bàn giao lại mọi việc cho người thân của nhà thơ. Trao đổi với chúng tôi vào sáng 27/11, vợ nhà thơ Phạm Tiến Duật cho biết, gia đình và một số bạn bè của nhà thơ đã bàn bạc và đi tới quyết định tiếp tục sưu tầm thêm những bài viết về cuộc đời, tác phẩm của Phạm Tiến Duật. Hiện nay công việc đang được triển khai theo hướng làm thành một Tuyển tập hoàn toàn mới cho những tác phẩm của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Vì thế, ngày giỗ đầu của nhà thơ Phạm Tiến Duật sẽ không có ấn phẩm nào về ông kịp ra mắt.

Hương Thy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm