Châu Âu đối phó với “kỷ băng hà”

07/02/2012 12:49 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Trên khắp châu Âu, chính quyền nhiều nước đang gấp rút triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm bảo vệ tính mạng của người vô gia cư, trong bối cảnh đợt lạnh ghê gớm nhất trong nhiều thập kỷ qua đang tràn qua lục địa này và đã gây nên các thiệt hại lớn về sinh mạng.

Bước vào tuần mới, thời tiết giá lạnh đã tiếp tục cướp đi mạng sống của nhiều nạn nhân mới tại Ukraina, Ba Lan, Pháp và Italia, đưa số người thiệt mạng vì giá lạnh lên ít nhất 306 người.

“Lều sưởi ấm” cho người vô gia cư

Từ cuối tuần trước, Nga và Ukraina đã triển khai các biện pháp thận trọng hơn để bảo vệ người vô gia cư, khi yêu cầu các cơ sở lánh nạn và trung tâm y tế phải tăng cường chăm sóc họ.

Khi số người chết vì lạnh tại châu Âu mới tăng lên ngưỡng 175 vào cuối tuần trước, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu lập thêm nhiều cơ sở lánh nạn trên toàn quốc, nơi có trách nhiệm nuôi ăn và hỗ trợ y tế cho người vô gia cư. Nga hiện chưa báo cáo số người chết trong đợt lạnh này, vốn trải dài từ Nga tới Serbia và lan sang tới tận phía Tây như Hà Lan. Nhưng Thứ trưởng Y tế Nga đã nói với hãng tin ITAR-TASS rằng ít nhất 64 người đã thiệt mạng vì giá lạnh trong tháng 1.

Một người vô gia cư Ukraina đứng bên ngoài trại sưởi ấm, đồng thời
cũng là điểm lánh nạn khi nhiệt độ xuống tới ngưỡng nguy hiểm 

Tại Ukraina, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi giá rét, giới chức y tế đã yêu cầu các bệnh viện không cho người vô gia cư xuất viện, sau khi được điều trị vì giảm thân nhiệt và bỏng lạnh. Mục tiêu của chính phủ là ngăn không cho họ lang thang ngoài đường và mất mạng vì cái lạnh của nhiệt độ -32 độ C.

Người ta cũng lập nên gần 3.000 "trung tâm sưởi ấm" cho người vô gia cư. Đây thực chất là những chiếc lều lớn màu xanh hoặc be, được trang bị hệ thống sưởi, nơi người vô gia cư có thể chui vào tránh giá lạnh và được cung cấp đồ ăn nhẹ như bánh mỳ sandwiche, khoai Tây luộc, mỡ lợn, chè nóng hay cà phê.

Tuy nhiên vẫn có hơn 540 người phải nhập viện vì giảm thân nhiệt và bỏng lạnh. Những trường hợp nặng nhất đều là người vô gia cư nghiện rượu.

Kênh 1+1 của Ukraina đã quay cảnh một người đàn ông vô gia cư phải vào viện điều trị vì bỏng lạnh, với tất cả các ngón chân của ông đều đã đen sì vì hoại tử và sẽ phải cắt bỏ. "Tôi uống chút rượu và ngủ quên trên ghế. Tôi tỉnh giấc giữa đêm và không thể cảm thấy gì từ chân mình nữa" - người đàn ông khốn khổ nói.

Tại một ngôi làng ở vùng Cherkasy, miền trung Ukraina, một người đàn bà 44 tuổi nghiện rượu đã ngủ quên trước hiên nhà và hậu quả là bị chết cóng. Được biết trong số những người đã chết kể từ khi đợt lạnh tấn công nước này vào ngày 27/1, có 64 người được phát hiện đã đóng thành băng trên phố.

"Thật không may, người ta vẫn thiệt mạng vì giá lạnh. Nhưng chúng tôi đang làm hết sức để cứu giúp họ" - Svitlana Tikhonenko, phát ngôn viên Bộ Y tế Ukraina cho biết.

Người vô gia cư tự cứu

Giá lạnh lan tới châu Phi

Điều đáng chú ý là không khí lạnh còn lan sang châu Phi, gây tuyết rơi bất thường ở Algeria, vùi lấp nhiều con đường và cô lập các ngôi làng miền núi. Điều đáng nói là giá lạnh cũng là thủ phạm cướp đi một số sinh mạng ở đây. Nhà chức Algeria cho biết có ít nhất 16 người đã thiệt mạng vì giá rét, trong đó 5 người chết vì nhiễm độc khí carbon monoxide do dùng ga để sưởi ấm.

Giá lạnh cũng tấn công Ba Lan và gây nên nhiều cái chết ở đây. Trong khi chính phủ kêu gọi người vô gia cư tìm tới các điểm lánh nạn, không ít người đã nghĩ ra nhiều "chiêu" tự cứu mình khá đặc biệt.

Stanislaw, một người vô gia cư 58 tuổi đã cùng 4 "đồng nghiệp" lánh nạn tại một hệ thống ống dẫn nước nóng sưởi ấm bên ngoài thủ đô Warsaw. Trời đêm ở thủ đô Ba Lan, nhiệt độ đã tụt xuống mức lạnh thấu xương -20 độ C. Nhưng trong các đường ống có kích thước rất lớn làm bằng bê tông kể trên, nhiệt độ vẫn ổn định ở mức 20 độ C. Các đường ống này dùng để bảo vệ những ống dẫn nước nóng, chạy từ nhà máy điện Zeran gần đó tới các hộ gia đình và văn phòng ở Warsaw.

"Bạn cùng phòng" của Stanislaw, ông Zygmunt, 40 tuổi, cho biết ở dưới đường ống không khí rất ấm áp, thậm chí còn hơi nóng. Cả nhóm phải mở các đường thông khí lên trên để khỏi bị ngạt. Dù không gian nơi họ sống khá chật hẹp, mỗi người vẫn có một góc riêng, với một tấm đệm để ngủ. Họ cũng chia sẻ một khu bếp chung, nấu nướng trên một chiếc bếp ga chung và một nhà tắm, nơi nước nóng luôn rất sẵn. Khi cần đi vệ sinh, họ tìm tới một siêu thị nằm gần đó.

Những người đàn ông trong đường ống dẫn nhiệt nói rằng họ ngại tới các trung tâm lánh nạn vì những nơi này không cho phép uống rượu, thứ chất lỏng "bất ly thân" với không ít người vô gia cư Ba Lan. Thực tế, trong cái "ổ" nhỏ bé nhưng ấm áp của mình, 5 người đàn ông ấy có cơ hội sống sót rất cao trước mùa Đông khắc nghiệt của Đông Âu.

Những người vô gia cư khác đã phải tự cứu mình bằng cách chui vào trong những tòa nhà bị bỏ hoang hoặc các túp lều nằm dọc theo các khu vườn của thành phố Warsaw, vốn không có ai ở trong mùa Đông. Nhưng tại những nơi này, họ vẫn phải tìm đủ mọi cách để chống chọi với cái lạnh dưới 0 độ C. Để tiện giúp đỡ những người vô gia cư nằm ngoài sự quản lý này, chính quyền thành phố đã yêu cầu cảnh sát địa phương phải tổ chức đi tuần để cung cấp thực phẩm và quần áo ấm cho người vô gia cư khi nhiệt độ xuống thấp tới mức nguy hiểm.

Giá lạnh lan sang Tây Âu

Lan rộng sang Tây Âu

Trong khi đó, không khí lạnh đang chuyển hướng dần từ Đông và Trung Âu sang hướng Tây Âu và được dự báo khó giảm bớt trong tuần này.

Tại Serbia, khoảng 70.000 người vẫn bị tuyết cô lập trong các ngôi làng của họ. Cảnh sát và quân đội đã được huy động để cung cấp đồ cứu trợ cho các cộng đồng dân cư bị tuyết bao vây.

Ở Bosnia, nhà chức trách phải ban bố tình trạng khẩn cấp do tuyết lở và gió mạnh đã cô lập hàng trăm ngôi làng ở những vùng hẻo lánh.

Tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống dưới 0 độ C ở Italia đã làm 7 người chết, làm náo loạn giao thông, đồng thời còn khiến các siêu thị cháy hàng vì ai ai cũng mua đồ tích trữ, đề phòng đợt lạnh kéo dài.

Những người... vui vì thời tiết lạnh

Không phải ai cũng lo lắng và buồn rầu trước đợt rét đậm này. Tại vùng Moravia, CH Séc, không ít người còn nhảy cẫng lên vì vui sướng khi thấy giá lạnh xuất hiện. Các nhà làm rượu vang ở đây đã chờ mãi mới có một đợt lạnh như thế, để thu hoạch những quả nho cần thiết nhằm làm ra một loại rượu vang đặc biệt: vang đá. 

Theo đó, nhiệt độ phải tụt xuống mức -7 độ C mới đủ để khiến những quả nho đạt được mức chuẩn để cho ra đời loại rượu vang có vị ngọt đặc biệt và vô cùng đắt tiền. Có một lý do nữa để người Moravia mong chờ trời rét là vì quy định chặt chẽ của chính phủ nói rằng không ai được thu hoạch nho để làm vang đá nếu như nhiệt độ chưa tụt xuống dưới ngưỡng -7 độ C.

Ngay khi được thu hoạch, nho sẽ được đưa đi nghiền ép lấy nước. Do nước bên trong đã đông cứng, những quả nho qua ép sẽ cho ra một loại nước rất đậm đặc, giàu đường và axít. Sau khi qua ủ lên men, chúng sẽ trở thành vang đá. Vang đá được cho là tình cờ ra đời ở Đức vào cuối thế kỷ 18. Loại đồ uống này rất hợp với các món tráng miệng ngọt và có giá rất đắt. Một chai vang đá 200 ml thường được bán với giá 435 koruna (22,50 USD).

Tường Linh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm