Man City - Stoke 1-0: Chấm dứt "cơn khát" danh hiệu

14/05/2011 22:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Bàn thắng duy nhất của Yaya Toure đã mang về chiến thắng trong trận chung kết Cúp FA cho Man City, qua đó chấm dứt "cơn khát" danh hiệu kéo dài 35 năm qua của "The Citizens".

Yaya Toure đã để lại dấu ấn - Ảnh Getty

Trước một đội bóng được đánh giá cao hơn như Man City, Stoke gần như đã nhường thế trận cho đối phương để tập trung cho phòng ngự. Trong khi Man City tấn công khá đa dạng trong suốt 45 phút của hiệp 1 thì các học trò của HLV Tony Pulis lại chủ động lựa chọn phương án “đánh nhanh, thắng nhanh”. Mỗi khi có bóng, các cầu thủ Stoke đều hướng tới tiền vệ biên Pennant, người có nhiệm vụ khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương và kiến tạo cho trung phong cao to K. Jones những cơ hội không chiến.

Tuy vậy, Man City dường như đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của Stoke, đội bóng mới đây đã đánh bại Arsenal với tỷ số 3-1. Việc yêu cầu Kolarov hạn chế dâng cao và De Jong có xu hướng đá dạt sang biên trái đã giúp Man City khắc chế thành công hành lang cánh phải của Stoke, buộc đội bóng này phải trông chờ vào những đường phất bóng bổng từ phía dưới sân nhà lên trên. Trong khi đó, sự trở lại của Tevez trên hàng công đã giúp cho lối chơi tấn công của Man City ấn chứa nhiều nguy hiểm đối với khung thành của Sorensen.

Phút thứ 5, Tevez thử tài thủ môn đội khách bằng một cú sút xa uy lực song Sorensen vẫn chơi chủ động trong tình huống này khi đã kịp thời bay người đấm bóng cứu thua. Ít phút sau đó, tới lượt Yaya Toure làm chao đảo hàng phòng ngự đội khách bằng một cú sút xa từ cự ly khoảng 27m đầy uy lực. Tiếc cho cầu thủ người Bờ Biển Ngà khi bóng đi hơi lệch so với cầu môn của Sorensen.

Sau một vài tình huống sút xa, Man City bắt đầu thay đổi cách tiếp cận khung thành đối phương khi Tevez rồi David Silva chủ động xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Phút 24, nhận bóng từ đồng đội, Balotelli có cú sút khá kỹ thuật nhưng một lần nữa, Sorensen lại chơi xuất sắc. Chỉ vài phút sau đó, cầu thủ người Italia đã thoát khỏi sự kèm cặp của Robert Huth để băng xuống đối mặt với Sorensen nhưng bất thành. Và ngay ở tình huống ập vào, David Silva đã có cơ hội tốt để mở tỷ số song cú sút nối của tiền vệ này đã đi ra ngoài khung thành đã bỏ trống của Stoke.

Thời gian càng trôi về những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Man City càng đẩy cao đội hình để dồn ép đối phương. Thế nhưng, Stoke, một trong những “vật cản” của các đội bóng lớn trong mùa giải năm nay, đã chứng minh cho đối phương thấy họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Để ngăn chặn sự hưng phấn của Man City, các học trò của Tony Pulis không ngần ngại chơi tiểu xảo, điển hình là pha giẫm thẳng vào chân D. Silva của Pennant.

Sau 15 phút nghỉ giải lao, Stoke đã gây ra bất ngờ cho Man City khi chủ động dâng cao chơi tấn công sòng phẳng ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Điều này khiến cho đội bóng của HLV Mancini đã bị rơi vào thế bị động ít nhiều khi hàng tiền vệ không thể cầm bóng được như 45 phút đầu tiên. So với những cơ hội mà Stoke có được, Man City chỉ có một tình huống đáng chú ý khi Tevez sử dụng tốc độ để vượt qua hai hậu vệ của Stoke rồi chuyền bóng thuận lợi cho David Silva song cầu thủ người Tây Ban Nha lại quá chần chừ trong tình huống xử lý bóng cuối cùng.

Trong khi đó, Stoke lại có được những cơ hội khá tốt để mở tỷ số khi đội bóng của HLV Tony Pulis mạo hiểm dâng cao tấn công. Phút 53, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành của J. Hart, bóng được căng ngang vào nhưng không một cầu thủ nào của Stoke có thể chạm được vào bóng. Ít phút sau đó, tới lượt K. Jones có được cơ hội tốt nhất trong trận đấu. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, trung phong cao to này đã sử dụng hình thể to lớn để vượt qua sự truy cản của Lescott băng xuống đối mặt với Hart. Tiếc cho Stoke khi tình huống xỉa bóng của K. Jones đã không thắng được “người gác đền” của Man City.

Tấn công nhiều mà không có được bàn thắng, Stoke đã dính đòn “hồi mã thương” của Man City. Trong một tình huống tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng lập bập trước khung thành của Sorensen và từ tuyến hai băng lên, Yaya Toure đã tung ra một cú sút căng như trái phá tung lưới Stoke. BHL cùng cổ động viên Man City có mặt ở sân Wembley như phát “điên” vì bàn thắng của cựu cầu thủ Barcelona, người đã ghi bàn thắng giúp đội nhà đánh bại Man United ở vòng bán kết Cúp FA.

Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối nhưng Stoke không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa, trong khi đó, nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra, Man City có thể giành được chiến thắng đậm hơn. Tuy vậy, một bàn thắng của Yaya Toure cũng là quá đủ để chấm dứt “cơn khát” danh hiệu đã kéo dài 35 năm qua của đội bóng tới từ thành phố Manchester. Cùng với chiếc vé dự Champions League mùa sau, danh hiệu vô địch Cúp FA đã khép lại một mùa bóng thành công với thầy trò HLV Mancini.

Cầu thủ ghi bàn: Yaya Toure 74’

Đội hình ra sân:

+Man City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Kolarov, De Jong, Barry, Toure Yaya, Silva (Viera 92'), Tevez (Zabaleta 88'), Balotelli.

+ Stoke: Sorensen, Wilson, Huth, Shawcross, Wilkinson, Pennant,Whelan (Pugh 84’), Delap (John Carew 81’), Etherington, Walters, Jones. 

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm