Ederson trở lại sau 6 tháng dưỡng thương: Khởi động lại giấc mơ

03/01/2011 10:07 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Dính chấn thương đùi trái rất nặng trong lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo ĐT Brazil vào cuối tháng Tám năm ngoái, Ederson đã trở lại tập luyện cùng Lyon vào hôm qua. Và hy vọng về một năm mới tốt lành hơn tại bùng lên sau muôn vàn sóng gió đã khiến anh điêu đứng thời gian qua.

Ederson vốn là một chuẩn mực về sức khỏe cho những cầu thủ Brazil, những người vốn được biết đến với tính cách quá hoang dã và phóng túng song hành tài năng. Anh không quá già (24 tuổi), nhưng trong con mắt những đồng nghiệp ưa phá sức với hàng đống chai rượu mạnh dưới chân và tiếng nhạc chát chúa trong những hộp đêm, anh là một ông già khổ hạnh: “Tôi chẳng bao giờ uống rượu, đi chơi ít, và luôn luôn quan tâm đến vóc dáng của mình (Ederson có vóc dáng rất chuẩn: Cao 1m81 và nặng 74 kg – TT&VH). Nếu không chấn thương, tôi chẳng bỏ lỡ một buổi tập nào cả”.

Ederson (giữa) - Ảnh Getty
Trước mùa bóng này, Ederson, với lối sống như thể của một nhà tu, không hề biết chấn thương nó như thế nào. Nhưng kể từ khi gia nhập Gerland vào năm 2008, anh đã biết cảm giác trở thành người thừa. Thậm chí, Ederson đã chọn thời điểm tệ nhất đế dính chấn thương: Dây chừng đùi trái của anh bị tổn thương nghiêm trọng ngay trong lần đầu tiên chơi cho đội tuyển Brazil , trước đội tuyển Mỹ. 7 năm sau ngày anh cùng đội tuyển U-17 Brazil lên ngôi vô địch Thế giới lứa tuổi thiếu niên.

Anh được vào sân phút 72 (thay Neymar), và không hiểu là có phải vì quá hồi hộp hay không, ngay trong pha bóng đầu tiên trên sân, anh tự làm tổn thương mình. Ederson tăng tốc, và đảo bóng qua một cầu thủ Mỹ, nhưng chân trái của anh đã trụ không tốt. “Tôi cảm thấy buốt lạnh” – Ederson nhớ lại. “Tôi đã rất vui khi trở thành một phần của đội tuyển quốc gia. Nhưng sau sự háo hức là một chấn thương khủng khiếp. Chỉ 30 phút sau thôi, vết đau trở nên nhức nhối và nó khiến tôi không thể ngủ được cả đêm. Ngày hôm sau, tôi biết mình phải phẫu thuật. Thật khó khăn, nhưng cuộc sống là thế”.

Bức ảnh gần nhất của anh trong màu áo Lyon được các phóng viên chụp lại cách đây hơn 4 tháng, Ederson cũng đang thực hiện một cú đảo chân sở trường như thế, khi trước mặt anh là hậu vệ Djimi Traore của Monaco, trong vòng đấu đầu tiên của mùa giải (hòa 0-0). 3 ngày sau, anh gục xuống với cái dây chằng chân bị đứt, và dù HLV Mano Menezes đã vỗ về Ederson bằng cách hứa sẽ trao cho anh một cơ hội khác, tiền vệ này vẫn không giấu được cảm giác ấm ức: “Tôi không bao giờ chán nản, và tôi cũng không muốn nói về việc các bác sĩ đã chữa trị chấn thương của tôi như thế nào nữa”.

Ederson, và rất nhiều ngôi sao của Lyon, đã phải trải qua những ngày thừa thãi ở Gerland sau những chấn thương dai dẳng xuất hiện với mật độ ngày càng dày đặc trong vài năm qua. Bất chấp việc họ đều là những người rất chuyên nghiệp và bền bỉ trên sân bóng. Và đó là một rào cản lớn cho giấc mơ tái thiết của Lyon, dù Ederson vẫn hy vọng rất lớn vào sự trở lại của “Sư tử sông Rhones” trong giai đoạn lượt về: “Lyon đã kết thúc lượt đi với vị trí thứ 4, nhưng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường, và chúng tôi sẽ trở lại với cuộc đua đến chức vô địch”.

Với bản thân, anh rất hy vọng rằng mình sẽ đạt phong độ tốt nhất vào tháng Hai, tháng mà Lyon sẽ phải chia sẻ sức lực cho Champions League. Nhưng trước hết, Ederson sẽ trải qua một hành trình hồi phục gian lao ngay từ thời điểm này, và hy vọng thêm rằng ở Lyon, người ta sẽ để ý đến quá trình hồi phục của anh như cách mà tiền vệ này quan tâm chăm sóc sức khỏe của anh, trước mùa giải tai họa này…

Ban Cầm

Bệnh viện Gerland lúc nào cũng “đông khách”

Mùa trước, thủ thành Hugo Lloris, các hậu vệ Bodmer, Boumsong, Cissokho, Cris, các tiền vệ Delgado, Govou, Kallstrom, Toulalan và tiền đạo Lisandro Lopez dính chấn thương háng. Mùa này, đến lượt Bastos, Cissokho, Cris, Ederson, Lacazette, Lisandro và Toulalan có vấn đề về dây chằng. Mới cập bến Lyon, Yoann Gourcuff cũng dính chấn thương gót Achilles, chấn thương cũng khiến Lisandro phải nghỉ thi đấu 2 lần mùa này. Ederson dính chấn thương từ tháng Tám năm ngoái, và dự kiến tiền vệ người Brazil sẽ chỉ có thể tập với bóng vào ngày mùng 10 tới đây (Hiện tại, anh chỉ tập hồi phục).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm