ĐT Pháp trước trận gặp Nhật Bản và Tây Ban Nha: Deschamps làm gì để không sợ hãi?

11/10/2012 12:52 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- 3 tuần trước, Didier Deschamps từng tuyên bố mục tiêu của Pháp không phải là ngôi nhì bảng I để giành tấm vé play-off World Cup 2014, ông muốn một vé đi thẳng tới Brazil. Thời điểm ấy “Les Bleus” đăng căng tràn khí thế sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Phần Lan và Belarus. Giờ thì sự hưng phấn đã qua đi và TBN đang ngày một gần mà muốn nhất bảng, Pháp không được phép thua ở Madrid.

Trận đấu giao hữu với Nhật Bản ở Stade de France đêm mai là một cuộc thử nghiệm nữa của Deschamps nhưng chuyến làm khách ở Madrid vào thứ Ba, ngay sau sinh nhật thứ 44 của ông một ngày, lại là một thách thức. TBN ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với Uruguay, Phần Lan hay Belarus và mọi đối thủ đều bị xếp ở cửa dưới khi đương đầu với La Roja. Deschamps nhận thức rõ điều ấy và lên tiếng trấn an tinh thần các cầu thủ của mình: “Không cần thiết phải lo lắng. Bản thân tôi không lo và tôi muốn các cầu thủ cũng thế. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng vũ khí của mình, với các cầu thủ tôi có ở đây”, cựu đội trưởng tuyển Pháp phát biểu tại doanh trại Clairefontaine.

Sẽ có một cuộc chiến căng thẳng và không cân sức ở hàng tiền vệ. Một bên là những Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Busquets hay Fabregas giàu kỹ thuật, dạn dày kinh nghiệm và tinh quái. Bên kia là một bộ khung rách rưới khi Mavuba, Diaby, Lass Diarra và Alou Diarra đều vắng mặt do chấn thương, trong khi khả năng góp mặt của Cabaye (bị thay ra giữa chừng ở trận Newcastle - M.U) vẫn còn là một dấu hỏi. Deschamps sẽ dùng vũ khí gì để chống lại TBN? Trong tay ông còn lại Capoue, Gonalons, Moussa Sissoko và Chantome nhưng tất thảy đều thiếu kinh nghiệm quốc tế. Những phát biểu theo kiểu “đối mặt với TBN thì dù giàu kinh nghiệm hay non kinh nghiệm cũng chẳng cầm được bóng” rõ ràng là đậm chất A.Q. Người ta tự hỏi tại sao cựu HLV Marseille không gọi Nasri, Ben Arfa và M’Vila trở lại khi tất cả đã hoàn tất án treo giò của LĐBĐ Pháp? Có thể sau trận đấu ở Vicente Calderon, “DD” sẽ hối hận.



Có quá nhiều bài toán mà Deschamps phải giải- Ảnh Getty

Gần 4 tháng trước, Pháp đã thất thủ 0-2 trước TBN ở vòng tứ kết EURO 2012. Đó là trận đấu mà “Les Bleus” đã thất bại trong các cuộc tranh chấp ở khu vực giữa sân và kéo theo sự thất bại của cả hệ thống. HLV Laurent Blanc khi ấy đã có một “phát kiến” mới, xếp Reveillere chơi hậu vệ trái và đẩy Debuchy lên đá tiền vệ để phối hợp ngăn chặn David Silva, Iniesta và Jordi Alba. Nhưng ý đồ ấy đã bị phá sản, sau 4 tháng Debuchy vẫn e dè khi hồi tưởng lại: “TBN mạnh hơn chúng tôi, họ kiểm soát trận đấu từ đầu tới cuối trận. Đó là đội bóng mạnh nhất thế giới. Họ sẽ không thay đổi nhiều về lực lượng hay triết lý bóng đá, đó vẫn là một đội bóng rất mạnh và chơi thứ bóng đá tuyệt diệu”.

Blanc không thể giúp Pháp giành chiến thắng trước đội bóng mạnh nhất thế giới và nhiệm vụ ấy giờ được trao cho Deschamps. HLV 43 tuổi sẽ phải tìm ra những ý tưởng mới để khắc phục điểm yếu nơi hàng tiền vệ nhưng trước hết là tìm cách hiệu quả hơn để giúp những cầu thủ như Debuchy không còn sợ hãi, thay vì nói với họ “tôi không sợ, các anh cũng đừng sợ”.

Bài toán trung vệ chờ lời giải

Sau 3 trận đấu đầu tiên, Deschamps đã tìm ra cặp trung vệ lý tưởng cho mình, đó là bộ đôi trẻ trung Mapou Yanga-Mbiwa (23 tuổi), Mamadou Sakho (22 tuổi). Nhưng đáng tiếc là Yanga-Mbiwa sẽ bị treo giò ở Vicente Calderon và “DD” chỉ còn lại 3 lựa chọn: Sakho, Koscielny và Rami. Sakho đang có phong độ tốt ở PSG và có vẻ đã chắc suất. Trong 2 người còn lại, Koscielny được đánh giá cao hơn bởi khả năng điều khiển hàng phòng ngự. Hơn nữa, kể từ ngày nhậm chức Deschamps không ngó ngàng gì tới Rami và Mexes, cặp trung vệ chính thức dưới thời Blanc. Nhiều khả năng cặp đôi Sakho - Koscielny sẽ đá chính ở Madrid dù họ chưa từng chơi cùng nhau.

Một bài toán quan trọng khác với Deschamps là phân phối lực lượng tương đối mỏng cho 2 trận đấu chỉ cách nhau 4 ngày. Nhiều khả năng ông sẽ chỉ tung ra đội hình dự bị ở trận gặp Nhật Bản, Jallet và Clichy đá hậu vệ cánh; Moussa Sissoko chơi tiền vệ phòng ngự; cặp tiền đạo Gomis - Giroud. 4 ngày sau, họ sẽ được thay thế bởi Debuchy, Evra, Capoue, Menez và Benzema.

Hoài Trinh

Con số

47 Kinh nghiệm là điểm yếu rất lớn của hàng tiền vệ đội tuyển Pháp khi 7 cầu thủ (Cabaye, Capoue, Chantome, Gonalons, Sissoko, Matuidi và Valbuena) chỉ có tổng cộng 47 lần khoác áo ĐTQG. Người lớn tuổi nhất trong số này là Valbuena mới chơi trận đầu tiên cho “Les Bleus” vào tháng 5/2010.

466 7 tiền vệ của TBN tập trung lần này (Xavi, Alonso, Busquets, Fabregas, Iniesta, Cazorla và Benat) có tổng cộng 466 trận đấu quốc tế, lớn gấp gần…

10 lần hàng tiền vệ Pháp. Riêng Xavi và Alonso có 117 và 104 lần khoác áo La Roja. Cazorla chuyên đá dự bị cũng đã có 48 trận quốc tế, nhiều hơn 7 tiền vệ Pháp cộng lại.

28 Hàng tiền vệ non kinh nghiệm của “Les Bleus” còn chịu tổn thất khi Lass Diarra (28 trận quốc tế) vắng mặt do chấn thương. Lass còn là người am hiểu nhất về bóng đá TBN và từng chơi 5 trận “El Clasico”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm