Varane đã là 'Galacticos' thực thụ!

22/10/2014 19:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến trận “Kinh điển” Real Madrid-Barca trong một nửa thập kỷ qua, người ta gần như chỉ nhắc tới Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Mùa trước, ánh hào quang của hai siêu sao này mới phần nào dịu xuống với sự xuất hiện của Gareth Bale. Hẳn chưa ai có thể quên pha bứt tốc không tưởng của Bale dù bị Marc Bartra đẩy ra ngoài đường biên dọc rồi ghi bàn quyết định trong trận “Kinh điển” ở Chung kết Cúp nhà Vua.

Tuy nhiên, trận “Kinh điển” đầu tiên của mùa này sẽ vắng bóng Bale khi ngôi sao người xứ Wales dính chấn thương và không thể tham dự hai trận đấu quan trọng với Liverpool và Barca. Nhưng một người khác sẽ “đóng vai” Gareth Bale ở Bernabeu, cho dù có một sự khác biệt so với trước đây: Đó không phải là một siêu sao tấn công, mà là một hậu vệ. Anh là Raphael Varane.

Thực tế, Varane không phải là một lính mới ở “Kinh điển”. Hồi tháng 1/2013, trong trận Bán kết lượt đi Cúp nhà Vua, Varane đã trở thành cầu thủ nước ngoài trẻ thứ hai sau Lionel Messi ghi bàn trong một trận “Kinh điển” bằng một cú đánh đầu từ pha tạt bóng của Mesut Oezil. Đó là khởi đầu cho sự ra đời của một ngôi sao mới tại “Kinh điển”.

Phong độ của Varane mùa này là rất ấn tượng. Trong hơn 1 tháng rưỡi qua, trung vệ người Pháp đá mọi trận của Real Madrid và đội tuyển Pháp. Tổng cộng là 10 trận, đá chính 7 trận. Thống kê cho thấy trung vệ 21 tuổi đã hoàn toàn khỏe mạnh sau ca phẫu thuật đầu gối. Anh chỉ không tham dự trận đấu gần nhất với Levante vừa qua vì bị cúm (Nacho đá thay).

Do Sergio Ramos vẫn gặp vấn đề về thể lực nên Varane gần như sẽ đá chính trong cả hai trận đấu sắp tới với Liverpool và Barca. Trận gặp Barca sẽ khiến Varane được chú ý hơn cả bởi trung vệ người Pháp luôn tỏa sáng mỗi khi được hít thở bầu không khí “Kinh điển”. Phong độ rực sáng của cặp Messi-Neymar cộng với sự trở lại của Luis Suarez khiến Real cần một Varane ở phong độ cao nhất.

Trong lần gần nhất ra sân, gặp Bồ Đào Nha trong một trận giao hữu, Varane đã chơi cực kỳ xuất sắc, từ kèm người cho tới đánh chặn, khiến người đồng đội ở Madrid là Ronaldo hoàn toàn im tiếng.

Đẳng cấp của Varane là điều không phải bàn cãi, nhưng những chấn thương đầu gối liên tục trong thời gian qua đã làm gián đoạn sự thăng tiến của trung vệ người Pháp. Ngoài vấn đề thể lực ra, sẽ là một sự ngạc nhiên nếu như HLV Carlo Ancelotti chưa hoàn toàn tin tưởng Varane. Ngay cả một người khó tính như Jose Mourinho cũng đã bị Varane thuyết phục khi anh mới gia nhập Madrid từ Lens năm 2011, khi mới 18 tuổi. Ông không đem Varane cho mượn như điều thường xảy ra với các cầu thủ trẻ và trao cho anh cơ hội mỗi khi có thể. Varane đã trưởng thành vượt bậc dưới sự dẫn dắt của Mourinho và cho tới lúc này, anh là một trong những trung vệ hàng đầu Liga nếu hoàn toàn khỏe mạnh.

Lúc này, không ai còn gọi Varane là một trung vệ trẻ tiềm năng nữa (dù anh mới 21 tuổi). Hãy gọi anh là một “Galactico”!

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm