Khai mạc cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - Luận anh hùng

30/04/2012 09:58 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Hôm qua, dù là khách thập phương hay người Đà Nẵng đều thực sự có những giây phút vui vẻ, háo hức. Cuộc sống bao bộn bề, lo toan, cần những khoảnh khắc sống chậm như thế.

Rất nhiều quan chức cao cấp đã đến dự lễ khai mạc: Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt… cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và các cơ quan Trung ương, các địa phương trong cả nước. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Thọ; Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến...

Ông Văn Hữu Chiến phát biểu: “Thành công rực rỡ của Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trong 4 năm qua (2008 - 2011) đã làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ, làm cho sự kiện này trở thành thương hiệu riêng của thành phố Đà Nẵng và là điểm hẹn hàng năm đầy thú vị, giữ chân bao du khách gần xa”.

Màn trình diễn của đội Canada
Đội Canada: Bùng nổ và lắng sâu

Lãnh ấn tiên phong với chủ đề Thắp sáng màn đêm, Canada đã thể hiện được đẳng cấp nhà vô địch 2008 khi tôn vinh được vẻ đẹp của sông Hàn lung linh, ánh trăng huyền ảo trên mặt biển mênh mông, phong cảnh thơ mộng và cuộc sống sôi động về đêm của thành phố. Những giai điệu nhạc lúc dặt dìu, lúc như cuồng phong, sóng vỗ khiến cho người xem như nghẹt thở.

Tối nay, đến lượt Pháp, Italia trổ tài

Tối nay, 30/4, sẽ là đêm thi chung kết với 2 phần trình diễn của 2 đội thi còn lại: nhà vô địch 2010 - Jacques Couturier Organisation (Pháp) và Parente Firworks (Italia). Một đêm hứa hẹn màn trình diễn hấp dẫn, đẳng cấp của kỹ thuật trình diễn pháo hoa thượng thặng trên thế giới.

Nhịp đập của một thành phố tươi trẻ, sôi động được tái hiện qua từng phân đoạn  của ca khúc O Fortuna, kết hợp giữa những ca khúc sôi động, âm nhạc thính phòng, opera réo rắt… (I gotta felling, Dance of the Reeds, Butterfly Lovers, Fireworks, What a wonderful world, Time to say goobye). Kết thúc phần thi là bản hòa tấu violin réo rắt như rạch bầu trời. Can Can, bản nhạc sôi nổi đầy chất Pháp, một ít văn hóa châu Âu thực sự đi vào lòng người.

Đà Nẵng - Việt Nam: Lột xác!

Tiếp theo là màn trình diễn của chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam. Không ngoài dự đoán, chủ nhà đã có những tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật trình diễn giữa pháo và phương thức thể hiện chủ đề. Màn trình diễn được chia thành 5 phần với những ca khúc quen thuộc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, về mảnh đất Đà Nẵng. Với tổng thời gian 21 phút 30 giây, chủ nhà đã kết thúc phần tranh tài với những loạt bắn cao trào trong tiếng vỗ tay hứng khởi của du khách theo nền nhạc Đất nước trọn niềm vui (Nhạc: Hoàng Hà). Rõ ràng, Ban giám khảo giải sẽ rất “đau đầu” luận anh hùng trước sự thăng hoa ngỡ ngàng của chủ nhà.

Màn trình diễn của đội Đà Nẵng. Ảnh Minh Đức -TTXVN

Trung Quốc: Đẳng cấp là mãi mãi!

Bản thân chủ đề Chuyện kể về thung lũng hoa đào đã gây sự tò mò với khán giả. Từ phong cách châu Âu của Canada, tiếp nối hơi thở phương phương Đông, đội Trung Quốc tiếp tục cho thấy họ là ứng cử viên nặng ký của chức vô địch.  Nhà vô địch DIFC 2009  đã thể hiện trên nền ý tưởng của một câu chuyện lãng mạn, một truyền thuyết cổ xưa về thung lũng hoa đào nổi tiếng.

Màn trình diễn của đội Trung Quốc

Khán giả như chìm đắm trong cảnh tiên bồng cùng những ánh sáng kỳ ảo với một ngư dân trên con thuyền nhỏ men theo dòng suối lên đến thượng nguồn, qua những nẻo quanh co uốn lượn như trong tranh thủy mạc. Và rồi, phía cuối hành trình là một ngôi làng đẹp như mơ, nơi đó cỏ thơm xanh ngát, hoa nở bốn mùa. Đẹp nhất là con người nơi đó như thoát trần, không biết đến chiến tranh, loạn lạc, thiên tai. Họ sống tương thân tương ái, chăm chỉ làm ăn, không hề biết đến sự đời bên ngoài. Không khó nhận ra thông điệp mà họ muốn gửi đến: ước vọng hòa bình, hạnh phúc, an lành của con người.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm