Khai cuộc pháo hoa Đà Nẵng - DIFC 2012: Chủ nhà “đụng độ” với các nhà vô địch

29/04/2012 07:26 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Đến hẹn lại lên cứ đến dịp lễ 30/4, 1/5 thành phố bên bờ sông Hàn yên ả, thanh bình lại nhộn nhịp, tất bật với hàng trăm ngàn du khách từ khắp thế giới đổ về xem cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế. Năm nay đã là năm thứ 5 cuộc thi được tổ chức, điều đặc biệt là DIFC 2012 lại là năm hội ngộ của những nhà vô địch của 4 cuộc thi trước đây: Canada (2008), Trung Quốc (2009), Pháp (2010), Ý (2011) cùng với đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam.

Tối nay đội chủ nhà Đà Nẵng sẽ “đụng độ” 2 nhà vô địch 2008, 2009 - David Wysall International (Canada), Luiyang Dancing Fireworks (Trung Quốc) trong đêm khai mạc.

Đội Canada: Thắp sáng màn đêm

Với chủ đề chung "Sắc màu Đà Nẵng", màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật "Thắp sáng màn đêm" của đội Canada David Wysall sẽ lần lượt tôn vinh vẻ đẹp của sông Hàn lung linh, ánh trăng huyền ảo trên mặt biển mênh mông, phong cảnh thơ mộng và cuộc sống sôi động về đêm... Trong từng phân đoạn, pháo hoa lung linh huyền ảo, kết hợp với nền nhạc sôi động hoặc êm đềm, dường như thể hiện nhịp đập của một thành phố tươi trẻ, sôi động nhưng cũng không kém phần đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Giai điệu êm đềm của “O Fortuna” sẽ mở đầu cho buổi trình diễn của nhà vô địch 2008. Đây là một ca khúc ca ngợi vẻ đẹp huyền diệu của ánh trăng, một phần không thể thiếu trong văn hóa người Việt. Màn trình diễn của đội Canada sẽ được tiếp nối với sự kết hợp giữa những ca khúc sôi động, âm nhạc thính phòng, opera réo rắt… (I gotta felling, Dance of the Reeds, Butterfly Lovers, Fireworks, What a wonderful world, Time to say goobye) Hồi kết của “thắp sáng màn đêm” sẽ là một phân đoạn bùng nổ màu sắc và ánh sáng trên nền nhạc hòa tấu violon Can Can sôi nổi đầy chất Pháp, một ít văn hóa châu Âu tại đâu đó trong linh hồn thành phố.

Pháo hoa Đà Nẵng

Đội Trung Quốc: Câu chuyện về Thung lũng hoa đào

Tiếp nối thành công từ cuộc thi lần trước màn trình diễn pháo hoa của Luiyang Dancing Fireworks, Trung Quốc - đội vô địch DIFC 2009 cũng sẽ được thể hiện trên nền ý tưởng của một câu chuyện. Năm nay đội pháo hoa đến từ Trung Quốc sẽ đem đến cho khán giả một câu chuyện, một truyền thuyết cổ xưa về thung lũng đào hoa nổi tiếng.

Khán thính giả sẽ có cuộc du ngoạn theo truyền thuyết cùng những ánh sáng kỳ ảo với một ngư dân trên con thuyền nhỏ men theo dòng suối lên đến thượng nguồn, qua những nẻo quanh co uốn lượn như trong tranh thủy mạc. Và rồi, phía cuối hành trình là một ngôi làng đẹp như mơ, nơi đó cỏ thơm xanh ngát, hoa nở bốn mùa. Đẹp nhất là con người nơi đó như thoát trần, không biết đến chiến tranh, loạn lạc, thiên tai. Họ sống tương thân tương ái, chăm chỉ làm ăn, không hề biết đến sự đời bên ngoài.

Sự sống tràn ngập màu hạnh phúc, an lành là giấc mơ đẹp mà những thành viên đội Liuyang Dancing muốn đem lại trong cảm nhận của khán thính giả trong màn trình diễn năm nay. Thông qua đó đội Trung Quốc muốn gửi đến cuộc thi một thông điệp: cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, an lành, phong thái xã hội chất phác, hài hòa đã trở thành mục tiêu và kỳ vọng của muôn đời, của con người.

Màn pháo hoa của đội Trung Quốc, vô địch năm 2009

Đội chủ nhà Đà Nẵng: “Việt Nam quê hương tôi”

Đây là lần thứ 5 đội chủ nhà Đà Nẵng tham dự cuộc thi này kể từ năm 2008. Dù không có nhiều kinh nghiệm như các đội đã từng vô địch DIFC các năm trước: Italia, Pháp, Trung Quốc, Canada, thế nhưng sau những gì đội Đà Nẵng đã thể hiện qua những cuộc thi trước, có thể thấy sự tiến bộ vượt bậc của những thành viên đội chủ nhà. 4 năm kinh nghiệm, một chặng đường khá khiêm tốn, nhưng năm nay chủ nhà Đà Nẵng hứa hẹn sẽ là một chú ngựa ô có thể gây bất ngờ và vượt qua cái dớp luôn xếp sau các đội nước ngoài.

Màn trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng – Việt Nam sẽ được chia thành 5 phần dựa trên nền của 5 ca khúc vất hủ với tổng thời gian 21 phút 30 giây: Phần 1: Ca ngợi đất nước Việt Nam tươi đẹp với ca khúc Việt Nam quê hương tôi  (Nhạc sĩ:  Đỗ Nhuận): Việt Nam, đất nước 4.000 năm lịch sử, với những truyền thống anh hùng bất khuất, đấu tranh chống giặc ngoại xâm oanh liệt và tự hào, đất nước biểu tượng cho sự hy sinh và lòng dũng cảm. Phần 2: Khẳng định vinh quang của con người Việt Nam với ca khúc Việt Nam trên đường chúng ta đi  (nhạc: Huy Du). Phần 3: Nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó  (Nhạc: Nguyễn Tài Tuệ). Phần 4: thể hiện sắc màu Đà Nẵng ngày càng đổi mới với ca khúc Đà Nẵng, thành phố tuổi thơ tôi  (Nhạc: Hoàng Dũng). Phần 5: Vinh quang Việt Nam đất nước anh hùng với ca khúc Đất nước trọn niềm vui (Nhạc: Hoàng Hà).

Không thể nói được đội nào sẽ có màn trình diễn ấn tượng hơn trong đêm khai mạc. Thế nhưng có một điều chắc chắn rằng, tối nay cả bầu trời TP Đà Nẵng sẽ rực sáng với những tia sáng kỳ ảo của 2 nhà vô địch 2008, 2009 và chủ nhà Đà Nẵng. Mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau, thế nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ có một đêm được “rửa mắt” với những màn trình diễn của 3 đội Đà Nẵng - Việt Nam, Trung Quốc, Canada. Hãy chờ xem.

Ngày mai sẽ là đêm thi chung kết với 2 phần trình diễn của 2 đội thi còn lại: nhà vô địch 2010 - Jacques Couturier Organisation (Pháp) và Parente Firworks (Italia)

Đội Pháp: Ngũ Hành Sơn và Sắc màu cuộc sống

Với âm thanh và ánh sáng huyền diệu, nhà vô địch DIFC 2010 Jacques Couturier Organisation sẽ đưa chúng ta vào cuộc hành trình tìm đến vùng đất của những sắc màu cuộc sống, qua truyền thuyết Ngũ Hành Sơn và sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người. Đây sẽ là câu chuyện về sức mạnh biểu tượng của mỗi sắc màu trong năm sắc của Ngũ Hành Sơn. Trong đó Mộc sơn là biểu tượng cho niềm hy vọng và sức sống, Hỏa sơn thể hiện sắc đỏ mạnh mẽ và ngọn lửa đam mê trong mỗi con người, Thổ sơn – quyền năng diệu kỳ từ thế giới Thần linh, màu xanh tự do sẽ trỗi dậy từ ngọn Thủy sơn, trong khi Kim sơn sẽ cất tiếng về sự thuần khiết vô biên. “Hãy để trái tim dẫn đường và đánh thức mọi giác quan của bạn. Hãy để tôi đưa bạn đến với hương vị ngọt ngào và sắc màu ngẫy nhiên của sự vĩnh hằng” chính là thông điệp mà những thành viên đội pháo hoa Pháp muốn gửi đến khán thính giả.

Đội Italia: Cầu vồng Đà Nẵng

Phần trình diễn của đội Italia sẽ là một lễ hội của sắc cầu vồng, gắn kết với những sắc màu của Đà Nẵng và Việt Nam. Phần trình diễn gồm có 7 phần, trong đó mỗi phần tương ứng với một màu sắc và được thể hiện bằng một phần nhạc nền riêng, được đặc biệt lựa chọn để khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ.

Báo Thể thao & Văn hóa hân hạnh tài trợ, bảo trợ thông tin cho cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFC 2012

Phần mở đầu của đội pháo hoa Italia sẽ được mở đầu với sự thăng hoa của 7 sắc cầu vồng trên nền nhạc của bài hát “August’s Rhapsody in C Major”. Mỗi màu sắc của cầu vồng sẽ được thể hiện trên nền của từng bài hát riêng biệt: Màu đỏ - “Conquest of Paradise”, màu cam – “L’Estasi dell’Oro”, màu vàng – “PM’s Love Theme”, xanh lá cây – “Alice Theme”, xanh da trời - The Legene of ‘900”. Màu tím sẽ là màu cuối cùng của chiếc cầu vồng được thể hiện. Trong phần cuối sẽ là sự bùng nổ của chuỗi những cảm xúc tăng dần và lên đỉnh điểm của hàng ngàn tia sáng trên bầu trời, phần cuối sẽ được thể hiện trên nền của bài hát “O Fortuna Carmina Burana”.

Họ đã nói

Ông Joe Ghazzal – Giám đốc Global 2000: Tất cả các đội đều chuẩn bị khá kỹ càng, chu đáo cho màn trình diễn của mình và bây giờ họ đã sẵn sàng bắt đầu cuộc chơi. Năm nay đã là năm thứ 5 và cũng thật đặc biệt khi đây là cuộc gặp gỡ của 4 nhà vô địch những năm trước. Sẽ rất hấp dẫn và kịch tính, khi tất cả các đội đều có thực lực, có những màn trình diễn ấn tượng. chắc chắn khán thính giả sẽ có hai đêm nhớ đời.

Ông David Whyshall (đội trưởng đội Canada): Bằng pháo hoa và âm nhạc rộn rã hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại. Màn diễn sẽ có nhiều khác biệt so với lần đầu tiên chúng tôi tham gia DIFC vào năm 2008, nhưng chúng tôi không muốn tiết lộ. Khán giả sẽ bất ngờ sau khi chiêm ngưỡng màn diễn của chúng tôi.

Ông Zhong Zimin, đội trưởng Đội Trung Quốc: Chúng tôi luôn muốn kể một câu chuyện cổ xưa và nổi tiếng của Trung Quốc và phương Đông bằng pháo hoa, và đó là thế mạnh của chúng tôi. Hy vọng lần này, câu chuyện của chúng tôi sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả Đà Nẵng và sẽ đạt được một kết quả tốt. Chúng tôi sẽ đem đến cho khán thính giả một màn trình diễn ấn tượng với những âm điệu cuốn hút, hãy chờ xem chúng tôi sẽ đem đến cuộc thi những gì trong màn trình diễn tối nay, các bạn sẽ không phải thất vọng.

Uyên Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm