Căn nhà "hỗn độn" của đạo diễn 'Independence Day'

22/08/2008 14:00 GMT+7 | Đời sống

Hitler, Lenin và Mao Trạch Đông ôm nhau trên kệ gỗ, Diana trong phòng ngủ, Giáo Hoàng dưới gầm cầu thang, Kennedy trong lồng kính! Đó là căn nhà của Roland Emmerich ở Luân Đôn.
Đạo diễn và nhà sản xuất phim đại tài Roland Emmerich, tác giả của những bộ phim hoành tráng như Ngày độc lập (Independence Day), Godzilla, 10 ngàn năm trước Công nguyên (10,000 BC) có một đề nghị với người thiết kế của mình là làm cho ông một ngôi nhà "càng bất bình thường càng tốt".
Ông mua một căn nhà tại quận Knightsbridge, London vào cuối năm 2004, mặc dù không biết gì nhiều về khu này. Bạn bè vẫn thường nói ông nổi tiếng là một người lầm lì ít nói và độc đoán.
Lenin trầm ngâm trên nệm ghế 
Ông đề nghị John Teall, nhà thiết kế nội thất của Flux Interiors, làm sao cho "khi những người hàng xóm nhìn vào nhà thì họ sẽ phát hoảng mà gọi cảnh sát!". Và quả thật, ngay từ con ngựa vằn nhồi bông trong phòng khách cũng đang băn khoăn không biết chủ nhân theo trường phái nghệ thuật gì!
Bức tường lớn của phòng ngủ chính được trang trí bằng một bức tranh cổ động khổ lớn rất công - nông - binh của Trung Quốc. Chủ tịch Mao, búp bê Nga mang hình Lenin và Hitler chen vai nhau có vẻ hòa bình trên kệ tủ. Những đồ này được Roland mua lại trên eBay ở Thượng Hải.
 Phòng làm việc tạo những cảm hứng khác thường
Phòng làm việc thì được bao bởi các bức tường vẽ đầy hình bằng phấn trắng. Bàn làm việc là một mảnh của cánh máy bay thời Thế chiến II còn chiếc ghế là của một nha sĩ quân đội.
 Giáo hoàng dưới cầu thang
Lúc đầu vị trí dưới cầu thang này là dành cho bức tượng kích thước thật của chính chủ nhân, nhưng sau cái chết của Giáo hoàng Jean Paul 2 thì nhà thiết kế và chủ nhân đã đạt được thỏa thuận đặt vào đây tượng của Giáo hoàng!
 Các đồ vật đều mang hơi hướng chính trị, nhưng không thể biết
Emmerich theo học thuyết nào cụ thể nào!
Chiếc bàn café này thì lại được làm từ mũi tên lửa lấy từ Iraq và trên bàn là bộ cờ do nhà thiết kế Teal tự thực hiện. Điều đặc biệt của bộ cờ này là các quân cờ được chia làm hai phe: Ả rập và Mỹ! Bên phía Ả rập các quân cờ có các thiết bị khai thác dầu, Saddam Hussein và những người đánh bom cảm tử. Còn phía Mỹ thì có Bush, Rambo và Trung tâm thương mại WTC đang bị nổ tung.
 Căn phòng ăn bọc thép!
Bộ bàn ghế ăn này được hai kiến trúc sư hàng đầu thế giới hiện nay là Richard Rogers và Renzo Piano thiết kế. Cánh cửa phòng là bản sao của cửa Bộ Nội vụ Nga ở Moscow, làm bằng gỗ nhưng được bọc thép.
 Đóa hồng nước Anh ngự trên tường
Phòng ngủ này được gọi là phòng ngủ Anh quốc với bộ búp bê vợ chồng công nương Diana trong lò sưởi.
Đầu chiếc giường phòng ngủ khách này thì được làm từ cánh của một chiếc máy bay với đèn ngủ "hầm hố".
 
 Chiếc ghế ngồi ngoài hiên do các em bé ở Ghana làm từ vỏ những chiếc can đựng dầu của hãng Shell.
Người suy tưởng Arnold trước Nhà trắng!

Trên lối đi ra ngoài hiên thì Roland để một chiếc lồng chim theo mô hình Nhà Trắng và bên cạnh đó là bản sao bức tượng nổi tiếng của Rodin "Người suy tưởng" nhưng với một nguyên mẫu không kém phần nổi tiếng khác là Arnold Schwarzeneger, tài tử kiêm thống đốc bang!
Chiếc limousine của JFK được đặc tả rất kỹ càng 
Bên trong lồng kính này là mô hình của một sự kiện nổi tiếng: Vụ ám sát John F. Kennedy ở Dallas năm 1963.
 Hoạsĩ điện ảnh nổi tiếng James Gemmill là tác giả của các bức
bích họa lớn trong căn nhà
Là một đạo diễn đầy cá tính, căn nhà của Emmerich có một vẻ "hỗn độn" mà không ai rõ chủ ý chính xác của ông là gì. Mặc dù đầy đủ các nhân vật chính trị và lịch sử, nhưng có lẽ cũng khó có ai đoán được xu hướng chính trị mà ông muốn tỏ bày. Đó chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập không chủ đề, hay phải chăng cũng là một ẩn ý đa nghĩa? Cá tính của Emmerich phải làm người ta phỏng đoán, hơn những thứ mà người ta có thể thấy được...
 
Theo NYTimes

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm