Barcelona 3-0 Bayern Munich: Thấy chưa Pep, phải có Messi thì tiki-taka mới hay tuyệt đỉnh!

07/05/2015 06:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola đã tạo ra một Messi khủng khiếp nhất, và bây giờ, khi phải ôm hận vì cậu học trò cũ, hẳn ông ao ước giá như mình có thể mang anh theo cùng sau khi rời Barca.

7 năm trước, khi Pep mới được bổ nhiệm làm HLV Barca, Messi vẫn ở dạng tiềm năng, dù đã ghi 42 bàn sau 110 trận dưới thời Frank Rijkaard. Nhưng ngay sau đó, số bàn thắng mỗi mùa của anh tăng vọt: từ 38 bàn lên 47 bàn, 53 bàn, và đỉnh cao là 73 bàn ở mùa giải 2011-12. Rõ ràng, chính Pep đã tạo ra một Messi khủng khiếp nhất.

Pep ôm hận vì trò cũ

Trước ngày trở lại Camp Nou, Pep bảo rằng không có hệ thống phòng thủ hay đấu pháp nào có thể ngăn chặn Leo Messi cả, một khi anh đã vào phom. Ông không tin rằng Bayern có thể ngăn chặn Messi mà chỉ có thể hạn chế tối đa bóng đến chân của tiền đạo này.

Nhận xét của Pep dĩ nhiên là có sức nặng bởi không ai hiểu Messi như ông. Khi Barca khủng hoảng vì hai năm liền không danh hiệu và Rijkaard phải ra đi, Pep đã đến và tạo nên một cú hích lớn trong sự nghiệp Messi. Việc ông đẩy Ronaldinho ra đi đã tạo điều kiện cho Messi có nhiều cơ hội thi thố hơn và từ đó dần dần thể hiện bản năng của một thiên tài.


Pep đã biến Messi từ một tiềm năng thành ngôi sao lớn

Pep đã trao cho Messi chiếc áo số 10, và xây dựng đội bóng xung quanh anh. Với Messi trên hàng công, thứ bóng đá tiki-taka của Barca bùng nổ. Và 4 mùa giải tại Camp Nou có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của ông và nó gắn liền với 211 bàn thắng mà cậu học trò người Argentina đã ghi trong giai đoạn ấy. Từ một cầu thủ tiềm năng, Messi đã trở thành một thiên tài, với 4 Quả bóng vàng thế giới cùng một loạt những danh hiệu khác. Pep tạo nên tên tuổi Messi, và chính Messi đã giúp Pep gặt hái những thành công chói lọi trong sự nghiệp.

Nhưng giờ thì họ ở hai bên chiến tuyến, và Pep phải ôm hận vì cậu học trò cũ. Ngày trở về Camp Nou của Pep đã trở thành một kỷ niệm buồn, khi Messi ghi dấu giày trong cả ba bàn thắng vào lưới Bayern (2 bàn thắng, 1 pha kiến tạo), và giấc mơ Champions League gần như tan vỡ với Bayern, bởi đánh bại Barca với cách biệt 4 bàn ở trận lượt về là bị coi là nhiệm vụ bất khả thi.

Tiki-taka chỉ hay nhất khi có Messi

Hay chính xác hơn, tiki-taka chỉ có thể đạt đến cảnh giới cao nhất khi có Messi. Sau khi Pep ra đi, Barca đã có những thời điểm rơi vào khủng hoảng, bởi không thể thỏa mãn yêu cầu ấy. Sự đứt quãng đáng tiếc ở triều đại Tito Vilanova (sớm qua đời vì ung thư) hay cuộc cách mạng của Tata Martino đã khiến Barca đối mặt với gian khó, còn Messi không đạt trạng thái tốt nhất.

Sau khi Luis Enrique lên dẫn dắt, và thổi hồn vào tiki-taka, Barca đã tìm lại sự biến ảo, và Messi cũng đã hồi sinh. Khi thế hệ Xavi, Iniesta dần lùi vào hậu trường, Enrique mang đến Rakitic để tạo ra sự cân bằng của tuyến giữa, còn trên hàng công, vai trò của một “số 9” điển hình như Luis Suarez đã giúp Neymar và Messi hiệu quả hơn rất nhiều. Và bộ ba “MSN” thực sự là một thứ vũ khí lợi hại của Barca, trên nền tảng tiki-taka.



Chỉ với Messi trên hàng công, tiki-taka mới đạt hiệu quả cao nhất

Đó chính là thứ mà Pep rất thèm muốn. Ở Camp Nou rạng sáng nay, Bayern của ông đã cầm bóng khá tốt và pressing không tồi. Thậm chí, theo thống kê, đội khách còn có thời lượng cầm bóng nhỉnh hơn đội chủ nhà (53% so với 47%). Nhưng sự kém cỏi của hàng tấn công đã khiến Bayern phải trả giá. Tại Camp Nou, Bayern đã tung ra 8 cú sút, nhưng không một lần nào trúng khung thành, trái hẳn với Barca, đội bóng đã có 8 cú sút trúng khung thành và mang về ba bàn thắng.

Sự vắng mặt của Robben và Ribery là một lý do khiến hàng công Bayern cùn đi nhiều như thế. Nhưng ngay cả khi hộ đôi ấy có mặt, họ cũng không thể là mảnh ghép hoàn hảo với tiki-taka như Messi.

* Xem clip trận Barcelona 3-0 Bayern Munich:



Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm