Người đàn bà “áo đỏ” của Phạm Tiến Duật lại ra mắt thơ

14/02/2009 16:09 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Đó là chị Phan Bích Thiện - Chủ tịch Hội Phụ nữ VN tại Hungary, bà chủ khách sạn Frield, nguyên mẫu của bài thơ Áo đỏ em đi trong chiều tuyết trắng của nhà thơ Phạm Tiến Duật.
 
Sau tập Tình yêu không đáy năm 2005, Phan Bích Thiện (ảnh) vừa cho ra mắt tập thơ mới mang tên Khoảnh khắc. Ở đây, Phan Bích Thiện viết khá nhiều về tình yêu với đủ các cung bậc, cùng rất nhiều những khoảnh khắc rung cảm khác... Phan Bích Thiện sẽ giới thiệu tập thơ và giao lưu với công chúng vào tối 19/2 tại Thư viện - Cafe Đông Tây (Nhà 11A, Trần Quý Kiên, HN).

H.Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm