Croatia 0-1 Tây Ban Nha: ĐKVĐ nhọc nhằn giành vé

19/06/2012 01:30 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH Online) - Cầm bóng nhiều gấp 2,5 lần đối thủ nhưng TBN đã chơi không thật sự hiệu quả trước Croatia, và họ phải nhờ tới pha lập công muộn của Navas ở phút 88 thì mới có thể giành trọn vẹn 3 điểm trước một đối thủ vô cùng khó chịu.


TBN đã có một thắng lợi nhọc nhằn - Ảnh Getty

* Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 4: Alba tạt bóng rất nguy hiểm từ cánh trái nhưng một hậu vệ của Croatia đã đánh đầu phá bóng thành công. TBN đang dần gây sức ép lên khung thành của Croatia.

Phút thứ 8: Khói đã xuất hiện trên sân giống như những gì đã xảy ra ở trận Italia-Croatia. Trên sân, hai đội vẫn đang đá khá chậm rãi.

Phút thứ 12: Silva có pha chọc khe tuyệt đẹp để Iniesta băng xuống dứt điểm. Nhưng cú sút của tiền vệ Barca sau đó lại quá nhẹ nên không thắng được Pletikosa.

Phút thứ 16: TBN đang cầm bóng nhiều hơn nhưng trước một hàng thủ với số đông và được tổ chức chặt chẽ của Croatia, các nhà ĐKVĐ chưa tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Pletikosa.

Phút thứ 20: Các cầu thủ Croatia đã liên tục phải phạm lỗi để ngăn chặn những pha đi bóng kỹ thuật của TBN. Đây là một chiến lược hoàn toàn dễ hiểu của Croatia để phá lối chơi của TBN.

Phút thứ 23: Torres đi bóng rất kỹ thuật bên cánh phải rồi dứt điểm căng từ góc hẹp nhưng Pletikosa đã kịp khép góc để ngăn cản.

Phút thứ 25: Croatia phản công khá nguy hiểm, đặtPranjic vào một tư thế thuận lợi nhưng cú sút sau đó của cầu thủ này lại đi quá nhẹ nên không thắng được Casillas.

Phút thứ 27: Tiền đạo Mandzukic của Croatia đã bị đau sau pha vào bóng quyết liệt của Ramos. Vì phàn nàn với trọng tài sau pha bóng này, Corluka đã bị phạt thẻ vàng.

Phút thứ 32: TBN đang tấn công khá bế tắc trước một thế trận được tổ chức chắc chắn của Croatia.

Phút thứ 37: Cassano đã mở tỷ số cho Italia trong trận đấu với CH Ireland. Với kết quả này, Croatia sẽ bị loại nếu họ hòa TBN 0-0.

Phút thứ 42: Càng về cuối hiệp 1, TBN càn chơi bế tắc khi mà chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ khoan thủng được hàng thủ của Croatia. Dù Italia đã dẫn trước Ireland nhưng không vì thế mà Croatia tỏ ra vội vàng trước TBN.

Phút thứ 44: Thủ quân Srna của Croatia phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Busquets. Croatia đã phải nhận 2 thẻ vàng trong trận đấu này.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Thống kê sau hiệp 1 trận Croatia -Tây Ban Nha

23.3%

Tỷ lệ giữ bóng

76.7%

2

Sút bóng

8

1

Sút cầu môn

5

1

Sút ngoài cầu môn

2

0

Thủ môn cản phá

1

1

Phạt góc

3

11

Phạm lỗi

7

0

Việt vị

0

2

Thẻ vàng

0

0

Thẻ đỏ

0

Phút thứ 50: Thế trận trong hiệp 2 đã diễn như giống hệt 45 phút đầu tiên khi Croatia chủ động nhường thế trận cho TBN để chơi phòng ngự phản công.

Phút thứ 53: Đến lượt Strinic của Croatia phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Silva. Thẻ vàng thứ 3 của Croatia kể từ đầu trận.

Phút thứ 59: CẢN PHÁ!!! Từ một pha phản công nhanh của Croatia, Modric đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi tạt bóng như đặt cho Rakitic đánh đầu ở cự ly gần nhưng sự xuất sắc của Casillas đã cứu thua cho TBN.

Phút thứ 61: HLV Del Bosque đã gây bất ngờ khi thay tiền đạo duy nhất Torres bằng một cầu thủ chạy cánh là Navas.

Phút thứ 65: Perisic vào thay Pranjic, còn Jelavic thế chỗ Vida. Bilic vừa có 2 sự thay đổi người liên tiếp nhằm tăng sức tấn công. Từ lúc này, Croatia sẽ chơi với 2 tiền đạo là Jelavic và Mandzukic. Croatia cần bàn thắng và họ phải chơi mạo hiểm hơn.

Phút thứ 70: TBN đang chơi mà không có một trung phong thực thụ, và đây không phải là cách hay để khoan thủng được hàng thủ dày đặc của Croatia. Có lẽ TBN muốn đề cao khả năng kiểm soát bóng hơn nữa.

Phút thứ 73: Cesc được tung vào sân thay cho Silva. Cesc sẽ đá ở vị trí tiền đạo ảo giống như trong trận hòa Italia 1-1.

Phút thứ 78: Cesc có cơ hội để dứt điểm nhưng cầu thủ của Barca lại chần chừ khiến cơ hội bị trôi qua.

Phút thứ 79: Croatia khiến TBN thót tim khi Perisic dứt điểm căng ở cự ly gần buộc Casillas phải vất vả cản phá.

Phút thứ 81: Croatia quyết định chơi mạo hiểm khi tung thêm một tiền đạo nữa là Eduardo vào sân. Người phải rời sân là Vukojevic.

Phút thứ 84: Iniesta dứt điểm rất căng ở góc hẹp nhưng Pletikosa đã kịp khép góc để cản phá.

Phút thứ 88: NAVAS!!! Tỷ số đã được mở cho TBN khi Iniesta băng xuống phá bẫy việt vị rồi căng ngang để Navas dứt điểm vào lưới trống. 1-0 cho TBN.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 thuộc về TBN.

-----------------------------------------------------------------------

* Thông tin trước trận đấu

Danh sách các cầu thủ sẽ nghỉ thi đấu ở tứ kết nếu phải nhận thêm một thẻ vàng:

Croatia: Luka Modric, Niko Kranjcar, Gordon Shildenfeld.

TBN: Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa, Fernando Torres, Jordi Alba.

Sau đây là đội hình ra sân của hai đội:

Croatia (4-2-3-1): Pletikosa; Vida, Corluka, Schildenfeld, Strinic; Vukojevic, Rakitic; Srna, Modric, Pranjic; Mandzukic.

TBN (4-2-3-1): Casillas; Arbeloa, Pique, Ramos, Alba; Busquets, Alonso; Silva, Xavi, Iniesta; Torres.

Cục diện bảng C:

+ Tây Ban Nha sẽ vào TK nếu không thua Croatia

+ Croatia sẽ vào TK nếu thắng TBN hoặc hòa TBN mà ghi được ít nhất 2 bàn thắng. Họ cũng sẽ vào TK nếu hòa TBN 1-1 trong lúc Italia chỉ thắng CH Ireland 1 bàn cách biệt hoặc với tỷ số 2-0. Họ cũng vào TK nếu thua TBN trong lúc Italia không thắng CH Ireland. Các trường hợp khác, Croatia bị loại.

+ Italia sẽ vào TK nếu thắng CH Ireland còn trận TBN-Croatia không có tỷ số hòa. Italia cũng sẽ vào TK nếu thắng CH Ireland còn trận TBN-Croatia có tỷ số 0-0; Italia sẽ vào TK nếu thắng CH Ireland ít nhất 2 bàn cách biệt và ghi được ít nhất 3 bàn thắng trong lúc trận TBN-Croatia có tỷ số 1-1. Các trường hợp khác, Italia bị loại.

Đánh giá của các nhà cái:

Theo đánh giá của nhà cái, Croatia khó có cửa đánh bại TBN. Bạn có thể xem chi tiết tại đây.

* Phát biểu trước trận đấu

Trước trận đấu, câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất là liệu Croatia và TBN có bắt tay nhau để loại Italia hay không? Nói thế là bởi trận Croatia-TBN kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trở lên, hai đội này sẽ dắt tay nhau vào tứ kết bất chấp Italia có thắng CH Ireland với cách biệt lớn đến thế nào đi chăng nữa. Phát biểu trước trận đấu, cả Croatia lẫn TBN đều khẳng định rằng họ sẽ chơi với tinh thần mã thượng để tìm kiếm chiến thắng chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện chủ hòa. Tuy vậy, nói là nói vậy chứ thực tế như thế nào sẽ chỉ được trả lời trên sân cỏ.

Fernando Torres (TBN):“Tôi nghĩ không có một chút lý do gì để nói về một kết quả hòa 2-2. Đó là sự thiếu tôn trọng đối với chúng tôi và Croatia. Không nên nghi ngờ đối với các cầu thủ chuyên nghiệp chúng tôi. Họ có thể thắng, hòa hoặc thua, nhưng lối chơi của cả hai đội sẽ là đi tìm chiến thắng. Đối với tôi, chủ hòa không phải là bóng đá”, sát thủ số 9 đang lấy lại đẳng cấp của mình khẳng định với báo giới.

HLV Slaven Bilic (Croatia): "Chúng tôi đã hòa 1-1 với Italia, một trong những đội bóng hay nhất thế giới. Chúng tôi vẫn đang ở một vị trí thực tế để có thể đi tiếp. Croatia cần giữ được sự tự tin. TBN sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng họ sẽ không chiếm được bóng trong cả trận, do đó, chúng tôi cũng có cơ hội của mình. Tôi cũng hy vọng rằng may mắn sẽ thuộc về chúng tôi và các cầu thủ phải chơi trận đấu cuộc đời của họ".

* Góc thống kê

0: Tây Ban Nha và Croatia chưa bao giờ gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Họ chỉ đấu với nhau 4 trận giao hữu và Croatia thắng đúng 1 trận hồi năm 1994 khi họ đánh bại Tây Ban Nha 2-0 ở Valencia.

3&5: Mandzukic đã ghi 3 bàn cho Croatia ở EURO 2012 tính tới thời điểm này. Anh đã ghi 5 bàn trong 5 trận chính thức gần nhất khoác áo đội bóng áo sọc ca rô

3&29: Kể từ sau trận thua tuyển Anh 1-5 ở vòng loại World Cup 2010, Croatia chỉ thua 3/29 trận quốc tế nữa.

15: Tây Ban Nha đã thắng 15/16 trận đấu chính thức gần nhất. Họ chỉ để thủng lưới 8 bàn và giữ sạch lưới 9 trận trong số đó.

4&13: Kể từ sau khi VĐ EURO 2008, Tây Ban Nha đã đá 57 trận đấu trong đó có 13 trận họ ghi được 4 bàn thắng/trận.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm