Tây Ban Nha - Croatia: Trận đấu đầy cạm bẫy

18/06/2012 17:21 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH Online)- Trong khi đại đa số các khán giả đều cho rằng đương kim vô địch châu Âu và Thế giới Tây Ban Nha sẽ có một trận đấu dễ dàng trước Croacia vì tương quan lực lượng là khá chênh lệch trong khi chỉ cần hòa là cả hai đội sẽ dắt tay nhau vào tứ kết, HLV Vicente del Bosque lại yêu cầu các học trò phải hết sức thận trọng vì “bóng đá đã cho chúng ta những bài học nhãn tiền”.

“Nói dàn xếp trận đấu là một sự thiếu tôn trọng đối với cả Tây Ban Nha và Croacia; đó không phải là bóng đá”, tiền đạo Fernando Torres khẳng định. “Chúng ta đang ở trong bữa tiệc bóng đá và phải chơi với tinh thần thể thao”, HLV Del Bosque nhấn mạnh.

“Chúng tôi có danh dự của mình và cũng muốn giành chiến thắng. Người Italia hãy tin vào chúng tôi”, chiến lược gia của Croacia, Slaven Bilic, nêu rõ.

Những tuyên bố hùng hồn của những người đại diện cho La Roja và đội tuyển áo ca rô đỏ-trắng có vẻ đã hoàn toàn loại bỏ khả năng về một cuộc thu xếp tỷ số trong cuộc đối đầu sẽ diễn ra vào đêm nay. “Vậy thì, hãy căng tất cả các giác quan ra. Tự đặt mình ở cửa trên là cực kỳ nguy hiểm”, “Ngài râu kẽm” cảnh báo các cầu thủ Tây Ban Nha. Và ông hoàn toàn có lý.

Đúng là La Roja chỉ cần một trận hòa trước Croatia là đủ, nhưng trong bối cảnh Italia sẽ quyết chiến để đánh bại CH Ireland và đội bóng của HLV Bilíc cũng chủ chiến chứ không chủ hòa, Tây Ban Nha buộc phải thắng để có quyền tự quyết vận mệnh của mình, bởi vì chỉ cần một cú sảy chân trong giây lát, đương kim vô địch EURO sẽ trở thành cựu vương và khăn gói xách va ly về nước.



ĐTQG Tây Ban Nha sau một buổi tập luyện- Ảnh Getty

Dưới con mắt của nhà cầm quân lão làng Del Bosque, Croatia là một đối thủ xứng tầm với Tây Ban Nha, vì họ có những cầu thủ xuất sắc trong nghệ thuật dẫn dắt trái bóng như Modric, mạnh mẽ ở hai cánh như Srna và sắc như dao găm trên hàng công như Mandzukic, chủ nhân của ba bàn thắng, lại thêm Jelavic, tác giả của một pha ghi bàn khác tại giải đấu lần này.

Mặc dù chưa thể sánh ngang với thế hệ của những Suker, Prosinecki, Asanovic, Boban, Jarni và bản thân Bilic, từng đứng thứ ba thế giới năm 1998, nhưng đội tuyển Croatia, dưới sắc áo tách ra từ Nam Tư cũ (1990), chưa bao giờ vắng mặt tại giải đấu châu Âu từ 2006 đến nay, thậm chí còn góp mặt tại World Cup 2002 và 2006. “Bilic đã gõ đúng chỗ trong hai trận đầu tiên tại EURO lần này và đội bóng của ông đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn”, Del Bosque lưu ý, đồng thời nhấn mạnh “Croatia sẽ là một đối thủ rất khó khăn và phức tạp, họ có nhiều phẩm chất, gây khó cho Italia và đánh bại CH Ireland một cách thuyết phục”.

Khác với điều xảy ra tại EURO 2008, khi Tây Ban Nha đến với trận thứ ba trước Hy Lạp trong tư thế đã lọt vào vòng sau, tại EURO 2012 này, đội bóng áo đỏ còn phải hòa hoặc thắng trước Croatia, điều buộc “Ngài râu kẽm” phải cẩn trọng hết mức. Khó có thể chờ đợi một đội hình xuất phát với nhiều gương mặt mới trong đêm nay dù Tây Ban Nha còn nhiều cầu thủ xuất sắc vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị, trong đó có thủ môn Valdes của Barcelona, chủ nhân của giải Zamorra, các tiền đạo Pedro, Negredo và Llorente, hay Albiol, Juanfran và Mata...ở hàng thủ và tuyến giữa sân.

“Các cầu thủ dự bị quan trọng hơn điều người ngoài tưởng tượng”, HLV Del Bosque thường nhắc nhở như vậy. Và mặc dù đội bóng có tới 5 cầu thủ đang đứng trước nguy cơ bị truất quyền thi đấu tại tứ kết nếu bị thêm một thẻ vàng nữa, chiến lược gia của đội bóng xứ đấu bò vẫn tuyên bố: “Các thẻ vàng không làm tôi chùn tay. Nếu nó đến thêm, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết, nhưng cho đến lúc này, tôi không coi đây là một vấn đề”. Tương tự như vậy, với Torres đang chiếm lĩnh các mặt báo sau trận đấu với CH Ireland, Del Bosque cũng tuyên bố thẳng thừng: “Sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá không phải là một đường thẳng, hiện tại tình hình của Torres là tốt và cậu ấy cần phải cảm thấy mình hạnh phúc”.

Trong những ngày này, nỗi ám ảnh thực sự của “Ngài râu kẽm" là làm sao để các học trò không được đặt mình ở cửa trên và tự mãn. Ông biết rõ trong những giải đấu như thế này, như đã từng xảy ra tại World Cup ở Nam Phi, chỉ có một thất bại ở trận đầu tiên là còn phương cứu chữa. Còn đêm nay, trước Croatia, thì không thể.

“Bóng đá luôn cho chúng ta những bài học. Ở mùa bóng năm nay, chúng ta đã nhìn thấy các bài học đó trong các trận bán kết tại Champions League và chúng ta vừa nhìn thấy nó từ thất bại của các đội tuyển Nga và Ba Lan. Tây Ban Nha cần cảnh giác với những gì có thể xảy ra và cần phải căng tất cả các giác quan ra. Cần phải làm cho các cầu thủ thấy họ có một nhiệm vụ khó khăn; cảm thấy mình hơn người là một nguy cơ thực sự”, HLV của đội tuyển đương kim vô địch châu Âu và thế giới nhấn mạnh với đoàn quân áo đỏ vì biết rõ trận đấu đêm nay trước Croatia có đầy những cạm bẫy chết người.

Khang Chi



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm