PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái nhớ thầy Nhiculin

18/01/2010 10:58 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nỗi nhớ này lại dấy lên nhân chương trình Thầy-trò, ngày gặp lại - chương trình về cuộc gặp gỡ giữa các lưu học sinh Việt Nam và các thầy cô giáo người Nga được truyền hình trực tiếp ngày 17/1.

Bà tâm sự: “Chúng tôi, những cựu nghiên cứu sinh của Việt Nam tại nước Nga Xô viết, trong lĩnh vực văn chương nghệ thuật, đều chắc một điều: Nếu thầy Nhiculin của chúng tôi còn sống, hẳn ông sẽ hân hoan nhận lời mời của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về dự chương trình. Và càng chắc, ông sẽ về dự Hội nghị Giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới vừa được tổ chức ở Hà Nội. Có lòng, có tâm nghiên cứu, dịch thuật văn nghệ Việt Nam, có công hướng dẫn luận văn, luận án cho nhiều học trò người Việt, những công việc ấy đã thành duyên nợ sâu đậm của ông với Việt Nam.



Thầy Nhiculin (trái) và trò Minh Thái. Ảnh N.Đ.T và PV
“Chẳng ai người Việt trong số nghiên cứu sinh của ông, lại nghĩ ông có thể ra đi sớm thế, từ cách đây 3 năm. Nhớ khi biết tin ông mất, cùng tấm hình quen thuộc của ông in trên báo, tôi rất đỗi bàng hoàng. Mỗi khi nhớ về ông, bao giờ cũng thế, dòng kỷ niệm về ông và nước Nga yêu dấu bỗng chốc tuôn trào...”.

Bà Minh Thái cho biết, khi bà trở lại nước Nga bảo vệ luận án tiến sĩ vào tháng 11/1991 bà được nhà trường yêu cầu qua Moskva, mời GS Nhiculin làm phản biện thứ nhất cho luận án của bà, viết về sự hình thành, phát triển nghề đạo diễn của sân khấu Việt hiện đại. Các cuộc tiếp xúc và làm việc với GS Nhiculin đã để lại những kỷ niệm sâu sắc trong bà về tình thầy trò - giản dị mà thiêng liêng.

T.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm