Petr Cech không đáng bị chỉ trích là 'kẻ phản bội' khi gia nhập Arsenal

25/06/2015 06:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả nếu có tới Arsenal mùa Hè này, Petr Cech vẫn xứng đáng được coi là một huyền thoại, một tượng đài ở Stamford Bridge, chứ không phải một kẻ phản bội.

Phản ứng của các CĐV Chelsea với việc Cech sẽ ra đi trong mùa Hè này không thống nhất. Đó là sự buồn bã vì phải chia tay một cầu thủ lớn, sự giận dữ vì việc bán anh cho một CLB kình địch, và cả những cáo buộc Cech phản bội vì muốn tới Arsenal.

Hãy tôn trọng Cech và gia đình

Trước hết phải thấy rằng Cech cũng chỉ là con người. Anh đã sống ở London được 11 năm, anh có vợ và 2 con đang đi học. Đây không phải là trò chơi điện tử khi các cầu thủ có thể được mua bán bất chấp hoàn cảnh gia đình của họ ra sao. Cech đã nói rõ từ đầu là anh muốn ở lại London.

Liệu bạn có muốn bững hết gốc rễ cuộc sống hiện giờ, chuyển qua nước ngoài và xáo trộn tất cả chỉ vì ông chủ của bạn không muốn bạn tới với một công ty đối địch? Kể từ khi tới Chelsea vào tháng 8/2004, Cech gần như luôn là thủ môn giỏi nhất ở Premier League. Trong 333 trận Premier League, anh có 168 trận sạch lưới, chỉ còn kém kỷ lục mọi thời của David James 2 trận, và anh đạt tới mốc đó khi chơi ít hơn James 238 trận.

Thibaut Courtois được Jose Mourinho lựa chọn ở Chelsea mùa vừa rồi không phải vì anh giỏi hơn Cech, mà là vì HLV người BĐN muốn đảm bảo một tương lai 5-10 năm nữa cho vị trí thủ môn tại Stamford Bridge. Courtois, 22 tuổi, đã nói rõ anh sẽ rời Chelsea nếu như không được ra sân thường xuyên, và anh không thiếu đội theo đuổi, bao gồm cả Real Madrid. Cech, trong khi đó, vẫn chơi xuất sắc mỗi khi có cơ hội ra sân mùa vừa rồi, bao gồm những trận thắng sít sao trước Newcastle và Everton, đóng góp phần quan trọng vào chức vô địch Anh đầu tiên cho CLB áo xanh từ năm 2010.

Courtois là một tài năng hiếm có và hiện đã là một trong những thủ môn giỏi nhất thế giới, Chelsea đơn giản là không thể để mất anh. Mourinho đã phải quyết định dựa trên lý trí thuần túy. Nhưng điều đó không có nghĩa là Courtois đã qua mặt được Cech. Thủ thành người Bỉ cũng đã có giai đoạn giữa mùa sa sút và không ai ngạc nhiên nếu như mùa tới Cech ra đi và bắt hay hơn so với hậu bối của mình.

Không chỉ giỏi cản phá các cú sút, Cech còn là một thủ lĩnh đáng ngưỡng mộ trong vòng cấm địa. Với tất cả sự tôn trọng cho David Ospina, Wojciech Szczesny, Manuel Almunia, Lukasz Fabiansky và Vito Mannone, họ đều không cùng đẳng cấp với Cech.

Người hùng đích thực

Các CĐV Chelsea có lý khi lo lắng và thất vọng về việc Cech tới với địch thủ của họ, nhưng không nên coi anh là một kẻ phản bội. Cech thực ra đã là thủ thành vĩ đại nhất mọi thời ở Chelsea. Anh là mắt xích quyết định trong giai đoạn thành công nhất lịch sử 110 năm của CLB. Didier Drogba nổi bật nhờ những bàn thắng, nhưng Cech mới là người hùng đích thực tại Munich khi Chelsea lần đầu vô địch Champions League năm 2012.

Được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận trước Bayern, Cech đã cản phá một quả phạt đền từ Arjen Robben trong hiệp phụ và 2 lần nữa trong loạt suốt luân lưu, trước mũi giày Ivica Olic và Bastian Schweinsteiger, để mang về chức vô địch.

Trong 485 trận cho The Blues, đứng thứ 6 trong danh sách các cầu thủ có số lần khoác áo nhiều nhất lịch sử CLB, Cech giành 4 chức vô địch Anh, 3 Cúp FA, 3 League Cup, Europa League và Champions League. Ngay cả mùa trước, khi chỉ là dự bị với lý do không hoàn toàn chính đáng (anh còn là thủ môn xuất sắc nhất nước Anh mới vài tháng trước khi mùa giải bắt đầu), Cech không hề phàn nàn, không để sự bất mãn của anh ảnh hưởng tới không khí đoàn kết của đội bóng, và luôn chơi hết sức mình mỗi khi được tin cậy.

Trong thế giới lý tưởng của các CĐV Chelsea, Cech sẽ không được bán sang Arsenal, nhưng thủ thành người Czech có toàn quyền quyết định số phận của mình sau tất cả những cống hiến và hy sinh anh đã dành cho Stamford Brdige.

Trần Trọng
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm