Thích cuộc sống sa mạc, Abbey Clancy tạm "bỏ rơi" Peter Crouch

30/03/2010 19:02 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Hôn thê của tiền đạo "chân dài" Peter Crouch, Abbey Clancy đã cùng mẹ trải nghiệm một cuộc sống mới cùng những gia đình Di-gan trên sa mạc nóng bỏng ở Ấn Độ.

Là "người thương" của một cầu thủ đang thi đấu tại Premier League, Abbey có một cuộc sống sung túc theo phong cách WAG với những chiếc túi xách hàng hiệu, những chiếc xe đắt tiền, những biệt thự lộng lẫy cùng những chuyến du lịch nước ngoài.

Nhưng trong 10 ngày, Abbey Clancy đã cùng mẹ cô, bà Karen gia nhập vào một gia đình du mục khi họ băng qua sa mạc Great Thar ở Ấn Độ bằng lạc đà để biểu diễn nhảy múa ở một hội chợ. Và đó cũng chính là một trong ba phần của chuỗi chương trình mới được phát trên kênh ITV2 có tên “The Parent Trip”.

Người đẹp Abbey Clancy
Ngượng ngùng, mạo hiểm và gian khổ là những từ người đẹp 24 tuổi dùng để miêu tả chuyến đi của mình. Nhưng Abbey thừa nhận chuyến đi đặc biệt này đã mang đến cho cô cuộc sống mới.

"Những kì nghỉ của tôi thường là nằm tắm nắng bên bể bơi trong bộ bikini đẹp với một ly rượu dâu. Hầu hết các kì nghỉ của gia đình là ở Tây Ban Nha hoặc châu Âu. Tôi chưa bao giờ mạo hiểm đi xa thế này và tôi chắc chắn chưa bao giờ trải nghiệm những điều như thế này trong đời”, người đẹp thổ lộ.

Khi được hỏi tại sao lại rời xa chỗ xa hoa để liều lĩnh gia nhập vào một gia đình Di-gan và trải nghiệm cách sống của họ, Abbey nói: “Tôi không phải là người của lều trại, nhưng tôi muốn làm việc này để có kinh nghiệm. Tôi muốn thực hiện nó bởi vì tôi và mẹ tôi thực sự rất gần gũi nhau. Tôi chuyển đến sống ở London gần được 2 năm rồi và rất khó khăn với tôi nếu không dành thời gian bên mẹ. Khi Peter đang tập luyện tôi sẽ đi mua sắm cùng mẹ và chỉ dành tất cả thời gian của mình bên bà mà thôi. Tôi biết việc dành thời gian cho tôi cũng là điều quan trọng với mẹ.”

Sau khi bị bỏ lại ở một thành phố của Jaipur, Ấn Độ, Abbey đã bật khóc, sau đó cô có một chuyến đi khủng khiếp trên xe kéo xuyên qua những con đường bị bao quanh bởi xe ô tô, xe đạp, xe tải và thậm chí là cả voi. Tiếp theo đó là cuộc thử thách trên sa mạc, nơi không hề có những khách sạn 5 sao, thay vào đó là một căn lều tạm.

Người đẹp Abbey Clancy đã trải nghiệm kiểu du lịch hoàn toàn mới

"Tôi vừa bị hành xác. Tôi khiếp sợ mọi thứ. Tôi thất vọng và sốc trước mọi thứ. Thật sự là rất khó khăn bởi vì họ không thể nói một từ tiếng Anh nào. Tôi suy sụp và đã khóc”, người đẹp kể lể.

Nhưng những ngày tiếp theo chúng tôi bắt đầu làm quen mọi người. Và tôi biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng chúng tôi thực sự là một phần của gia đình họ và tôi yêu quí từng giây phút đó. Tôi đã không muốn trở về nhà nữa.”

Mặc dù nỗi sợ hãi ban đầu, Abbey Clancy đã kết thân với một cô gái Di-gan, Maria, và thừa nhận họ có nhiều điểm tương đồng hơn cô nghĩ: "Tôi không nghĩ chúng tôi có thể có lấy một điểm chung. Cô ấy là một cô gái Di-gan trong khi tôi sống ở Anh và có cuộc sống văn minh hơn và được hưởng nhiều đặc quyền hơn. Nhưng tôi nhận ra chúng tôi giống nhau- chúng tôi đều là những cô gái trẻ, muốn có bề ngoài ưu nhìn và thích sự vui vẻ. Chính vì thế mà dù chúng tôi ở những thế giới khác nhau nhưng vẫn có được sự kết nối.”

Người đẹp của Peter Crouch thừa nhận chuyến đi đã mang lại cho cô nhiều điều bổ ích.

Cẩm Oanh (Theo Daily Star)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm