Tận Nam Phi, Perez vẫn phủ bóng

14/06/2009 09:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Đối thủ lớn nhất của TBN trên đất Nam Phi? ĐKVĐ Confed Cup Brazil? Hay ĐKVĐ World Cup Italia? Không, ít nhất là từ giờ cho tới vòng bán kết. "Đối thủ" lớn nhất của "những chú bò tót" là Real Madrid, hay chính xác hơn là Florentino Perez và chính sách chuyển nhượng rầm rộ đang khiến cả thế giới rúng động của ông ta.

Dù trái bóng Confed Cup 2009 đã sắp lăn, bao quanh các tuyển thủ vẫn là những câu hỏi liên quan tới tương lai của Real Madrid, tương lai của Liga, và tương lai của chính họ. Ai sẽ là mục tiêu kế tiếp của Perez? Villa đã là người của Real Madrid? Arbeloa, Alonso có theo bước Ronaldo? Man Utd có dùng khoản tiền khổng lồ gần 100 triệu euro mà Real Madrid trả để quay lại "vơ vét" chính Liga, với mục tiêu hàng đầu là thủ môn Diego Lopez?

"Chúng tôi cố gắng không để mình bị ảnh hưởng, bởi 80% những gì người ta nói chỉ là những tin đồn, chúng không có thật", tiền vệ Riera của Liverpool nói, "nhưng tách mình 100% khỏi những chuyện như thế (tin đồn chuyển nhượng - PV) rõ ràng vẫn là điều không thể". Ngay cả điều kiện ăn ở quá lý tưởng của khu resort Hunters Rest, một khuôn viên rộng 6.000 ha với nhiều bể bơi tiêu chuẩn cao, một sân golf 9 lỗ, một số sân tennis và một khu chơi bowling, cũng không giúp gì nhiều các cầu thủ TBN trong việc ổn định tinh thần. Chuyến safari (dã ngoại ngắm thú) hôm thứ Sáu thậm chí còn gây ra tác dụng phụ. "Chúng tôi có gặp một vài con hươu cao cổ, một con tê giác... Nhưng sư tử với voi thì tuyệt chẳng thấy đâu!"
 
Villa và Silva đang trong tầm ngắm của Perez

Người ta thậm chí còn đặt ra câu hỏi rằng có hay không chuyện các tuyển thủ TBN đang đánh cược với nhau xem ai sẽ là nhân vật chính trong vụ chuyển nhượng bom tấn tiếp theo của mùa Hè này?

Trong đội hình đội tuyển TBN, những người Valencia đang đóng vai trò khá quan trọng. Marchena hoặc Albiol vẫn được tin dùng ở vị trí trung vệ hơn so với Pique. David Silva là sự lựa chọn số 1 ở cánh, trái hoặc phải đều được, trong khi vai trò của David Villa lớn đến thế nào không còn là vấn đề cần phải tranh cãi nữa. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng tài chính ở Mestalla đang đẩy tương lai của họ vào chỗ bấp bênh hơn bao giờ hết, và "tệ" hơn nữa là cả Albiol, Silva lẫn Villa đều có tên trong kế hoạch nội hóa Bernabeu của Perez. Với phong cách "đánh nhanh, thắng nhanh" của Perez, không loại trừ khả năng trong khi những Albiol, Silva và Villa còn đang đuổi theo trái bóng ở Nam Phi, thì ở TBN, người ta đã quyết định được tương lai của họ rồi.
 
V.C
 
Villa vượt mặt Hierro?

Với hat-trick vào lưới Azerbaijan, David Villa đã leo thẳng từ thứ 5 lên thứ 3 trong bảng xếp hạng những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển TBN, với 28 bàn sau 44 trận. Nếu ghi được 1 bàn, anh sẽ cân bằng được thành tích của Fernando Hierro, Giám đốc kỹ thuật hiện tại của đội tuyển TBN. Lập cú đúp, anh sẽ vượt mặt Hierro để leo lên vị trí thứ 2. Nhưng từ thứ 2 đến thứ 1 sẽ là một câu chuyện dài. Raul hiện vẫn còn hơn Villa tới 16 bàn thắng.

TT

Chân sút

Thời gian

BT (Trận)

1

Raul

1996–2006

44 (102)

2

Fernando Hierro

1989–2002

29 (89)

3

David Villa

Từ 2005

28 (44)

4

Fernando Morientes

1998–2007

27 (47)

5

Emilio Butragueno

1984–1992

26 (69)

 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm