Real Madrid: Liều cũng cần tài năng!

16/01/2012 15:14 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Điểm nhấn của trận đấu ở Iberostar không phải là những quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính. Dù thực tế, phía Mallorca có cơ sở để nói rằng những sai lầm của ông Montero, tiêu biểu là quyết định phủ nhận bàn thắng hợp lệ của Victor, đã làm thay đổi hoàn toàn kết quả trận đấu. Thực ra, nếu đánh giá một cách khách quan nhất, thì với những gì Real Madrid đã thể hiện trong hiệp 2 của trận đấu, họ xứng đáng được rời xứ Đảo với một kết quả tích cực, có hay không có sự "hỗ trợ" từ trọng tài.

Sự khác biệt theo hướng tích cực mà Real Madrid đã thể hiện trong hiệp 2 không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những điều chỉnh hợp lý, nhưng cũng đầy rủi ro, mà HLV Jose Mourinho đã thực hiện trong giờ nghỉ. Đội hình của Madrid trong hiệp 2 rõ là một đội hình thiếu cân bằng. Để thay đổi hình ảnh nhợt nhạt của đội bóng trong hiệp 1, Mourinho đã rút 3 cầu thủ phòng ngự (Marcelo, Arbeloa và Lass Diarra) để thay bằng 3 cầu thủ tấn công (Kaka, Higuain, Coentrao), chơi với 3 hậu vệ, rồi đẩy đội hình lên... cao vút. Tới phút 58, khi Mourinho dùng hết quyền thay người của ông, tổng số cầu thủ tấn công của Madrid trên sân đã lên tới 7 người!



Mourinho để lại dấu ấn với sự liều lĩnh của mình - Ảnh Getty

Nếu Di Maria mà không chấn thương, thì ở Iberostar, Mou đã cho xuất trận đủ "6 viên đạn Vàng", cách gọi ví von của báo chí Madrid về 6 ngôi sao tấn công Ronaldo, Higuain, Benzema, Oezil, Di Maria và Kaka. Mục đích của chiến lược gia người Bồ khi sử dụng một đội hình "lệch lạc" như thế là quá rõ. Ông muốn đội bóng tạo được một sức ép liên tục, với những pha tấn công được tổ chức từ mọi hướng, xuất phát từ mọi vị trí, để buộc hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Mallorca phải để lộ những sai  lầm. Suýt nữa thì Madrid phải trả giá đắt vì chiến thuật kiểu "kamikaze" ấy. Nhưng cuối cùng, sự liều lĩnh của họ đã được đền đáp xứng đáng với màn lội ngược dòng thành công.

Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, Real Madrid đã thực hiện được 2 cú lội ngược dòng đầy tính kịch. Trước đó, trong trận đấu với Malaga ở Cúp Nhà Vua, Real Madrid thậm chí còn bị dẫn tới 2-0 sau hiệp 1. Mourinho cũng buộc phải thực hiện những thay đổi theo kiểu chữa cháy khi tung vào sân một lúc 3 cầu thủ ngay sau giờ nghỉ. Khi ấy, Mou đã hoàn toàn đúng. Hai trong số ba người vào sân đã ghi bàn (Benzema và Khedira), trong khi người còn lại (Oezil) góp công lớn trong việc tạo lập cho đội chủ sân Bernabeu một thế trận tấn công khoáng đạt, khác hẳn những gì các đồng đội của anh đã thể hiện trong 45 phút trước đó.

Không thể phủ nhận tài năng của Mourinho, người luôn quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhất trong trận, thể hiện rõ qua việc ông trao cho các học trò mảnh giấy yêu cầu Callejon về đá hậu vệ phải còn Benzema đá tiền vệ phải ngay lúc các cầu thủ còn đang ăn mừng bàn thắng thứ 2. Tuy nhiên, cũng phải nói ngay là so với các đồng nghiệp khác, Mou may mắn hơn khi được sở hữu một đội hình dày dặn, với mỗi vị trí ít nhất 2 ngôi sao. Không thể phủ nhận những kế hoạch B của Mourinho là hoàn hảo. Nhưng nếu không có người đủ khả năng thực hiện, thì mọi ý tưởng dù xuất sắc đến đâu cũng trở thành vô nghĩa.

V.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm