Arsenal: Hãy nhớ, Bayern khác xa Watford!

20/10/2015 06:24 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trên tờ The Telegraph (Anh) số ra ngày 18/10, nhà báo Jonathan Liew bình luận: “Qua việc đánh bại Watford, Arsenal đã cho thấy những phẩm chất cần thiết để đánh bại Bayern Munich”. Liew – một fan Pháo thủ – dường như đang khẳng định quá vội vàng.

Những phẩm chất mà Liew liệt kê gồm: Sự đĩnh đạc, chiều sâu lực lượng, sức mạnh thể trạng và trên hết là sự kiên nhẫn.

Liew vừa đúng...

Rất có thể, Liew đưa ra nhận định nói trên dựa vào lời chia sẻ của HLV Quique Flores sau trận: “Trong 10 phút cuối, họ thực sự đã giết chết chúng tôi”.

Câu này của ông Flores được “bổ sung” thêm bởi học trò Craig Cathcart: “Chúng tôi đã chiến đấu rất tốt trong 60 phút, nhưng Arsenal là đội hay hơn, họ đã tìm ra những khoảng trống và khoét vào đó”.

Những câu nói này quả thực tạo ra cảm giác rằng Watford đã không thể chịu đựng nổi Arsenal trong khoảng thời gian cuối trận. Quả thực, trên thực tế, đội bóng áo đỏ đã tấn công rất đều đặn, không hề có dấu hiệu của sự vội vàng hay bức xúc sau khi trận đấu trôi qua gần hai phần ba thời gian.

Mọi thứ được đền đáp bởi pha phối hợp cực nhanh, dẫn đến tình huống Mesut Oezil thoát xuống trong vòng cấm địa. Anh bị phạm lỗi, nhưng bóng lăn đến chân Alexis Sanchez và chân sút Chile đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số.

Có thể coi rằng, đây là bằng chứng của sự kiên nhẫn mà Liew đề cập. Việc tấn công đều đặn suốt cả trận đã cho thấy điểm cộng về thể lực. Olivier Giroud vào sân để lập tức lập công, cho thấy chiều sâu lực lượng. Và sự đĩnh đạc được thể hiện trong cách Arsenal làm chủ lối chơi mà Cathcart mô tả: “Cách di chuyển của họ là tuyệt vời, bởi họ kéo chúng tôi khỏi vị trí. Thật khó để quyết định rằng nên bám theo họ và để lộ khoảng trống phía sau, hay đứng yên nhìn họ tự do di chuyển”.

Ba bàn thắng đã cho thấy chất lượng hàng công của Arsenal – cần nhắc lại rằng, Watford là đội bóng phòng thủ trên sân nhà tốt bậc nhất Premier League hiện nay.

... mà lại vừa sai

Nhưng chỉ như thế đã là đủ để đi đến kết luận rằng Arsenal đủ sức đánh bại Bayern Munich, như bài viết của nhà báo Liew?

Hãy cùng nhìn lại Watford một chút. Họ phòng ngự khu vực với hai hàng ngang gồm 8 người, thường án ngữ trước vòng cấm địa thay vì chủ động pressing từ xa. Nhưng chính cách phòng ngự cơ bản này đã khiến Watford bị Arsenal thao túng.

Những cầu thủ đầy kỹ thuật của Pháo thủ luôn đứng trong khoảng trống giữa các cầu thủ áo vàng, hoặc chỉ cách vị trí ấn định của họ vài mét. Việc họ cầm bóng, khi ấy, trở thành một hình thức trêu ngươi không khác nào tra tấn. Như chính Cathcart khẳng định, anh và các đồng đội liên tục bị đặt vào trạng thái phải quyết định liệu có rời vị trí để áp sát đối thủ hay không. Sự chần chừ ấy cũng khiến cho Watford dễ dàng bị Arsenal điều khiển theo mong muốn.

Nhưng Bayern Munich thì hoàn toàn khác biệt. Cũng như khi còn dẫn dắt Barcelona, HLV Pep Guardiola đã cài đặt thành công tư duy áp sát từ xa mà người Đức gọi là “gegenpressing” vào đầu các học trò. Sự khác biệt là rất rõ ràng: Khi mất bóng, Watford lui về sân nhà dàn trận phòng ngự. Còn với Bayern, khi mất quyền kiểm soát, họ sẽ lập tức áp sát ngay trên phần sân đối thủ với mục tiêu đoạt lại bóng trong 6 giây.

Và kể cả trong trường hợp bị đẩy về sân nhà, cầu thủ của Bayern không cần phải đưa ra quyết định giữ vị trí phòng ngự hay lao lên áp sát. Họ chỉ có một lựa chọn duy nhất: Xông vào pressing, tạo khó khăn trực tiếp cho đối thủ.

Và dĩ nhiên, khoảng cách trình độ giữa Watford và Bayern là quá lớn. Hoàn toàn không quá khó hiểu nếu nhận xét rằng chiến thắng trước Watford của Arsenal gần như chẳng có nghĩa lý gì hết, ngoài tác dụng tinh thần.

10 Mesut Oezil và Alexis Sanchez đã tạo tổng cộng 10 cơ hội dứt điểm cho các đồng đội trong trận gặp Watford.

119 Santi Cazorla là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất bên phía Arsenal trong trận đấu này với 119 lần.

1 Sau 90 phút thi đấu, Watford chỉ tung được đúng 1 cú dứt điểm trúng đích về phía khung thành Petr Cech.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm