Pax Thiên Jolie - Cuộc đời từ những giọt nước mắt

05/07/2011 14:29 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - LTS: Từ một cậu bé mồ côi, Phạm Quang Sáng giờ đây mang tên Pax Thiên Jolie và trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Đón xem loạt bài về cuộc đời và số phận kỳ lạ của Sáng-Pax Thiên trên chuyên mục Góc khuất bắt đầu từ số này, với những câu chuyện lần đầu tiên được hé lộ về gia đình, cha mẹ ruột của Sáng, về cuộc sống “trên thiên đường” của Pax Thiên gần 5 năm qua…

Cách đây hơn 4 năm (15/3/2007) nữ diễn viên điện ảnh Angelina Jolie đã bất ngờ nhận cậu bé Phạm Quang Sáng ở Trung tâm Tam Bình, TP.HCM làm con nuôi, câu chuyện ấy dường như đã trở thành truyện cổ tích đời thường. Cuộc đời của Sáng như được dệt nên bởi những giọt nước mắt, của gia đình ruột, của các thầy các cô Trung tâm Tam Bình… Và nói như ông ngoại ruột của cậu: “Hy vọng lớn lên nó sẽ chỉ khóc những giọt nước mắt hạnh phúc”.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Câu chuyện thần tiên về Pax Thiên nên được bắt đầu từ cột mốc 22/11/2006, ngày mà báo giới quốc tế loan tin gia đình Angelina Jolie và Brad Pitt (cùng 3 con) có chuyến thăm bất ngờ tới Vương quốc Campuchia. Họ làm gì ở đấy không phải chuyện quan trọng mà quan trọng là ngày hôm sau, 23/11, cả gia đình nổi tiếng ấy bỗng xuất hiện ở… TP.HCM. Sau khi thuê chiếc Hyundai County 30 chỗ của một công ty dịch vụ du lịch chở từ sân bay về khách sạn Park Hyatt, gia đình Jolie thuê phòng 901 ở trong 3 ngày với cái tên khác. Tuy nhiên lúc ấy, thông tin cũng đã bị rò rỉ bởi cho dù dùng tên khác thì gương mặt hết sức nổi tiếng của cặp vợ chồng minh tinh này vẫn rất dễ bị nhận ra. Lúc ấy ai cũng suy đoán rằng họ sang đây để du lịch (cả hai thậm chí thuê cả xe máy để đi trên đường phố Sài Gòn, vào nhà hàng… với phong thái hết sức bình dị). Nhưng nếu nhớ lại cho dù Angelina Jolie đã tới nhiều quốc gia với tư cách là Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn thì vẫn có những lúc cô tới nhiều nơi với tư cách cá nhân và một trong những lần đó Jolie đã đến Ethiopia để nhận đứa con nuôi thứ hai (bé Zahara). Khi báo giới đinh ninh gia đình Jolie đến TP.HCM để du lịch thì đúng sáng ngày hôm sau (24/11), vợ chồng Jolie bí mật đi xe của khách sạn tới Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình. Không ai biết và không có một bức ảnh nào chụp được khoảnh khắc này.

Đúng 11h, “Ông bà Smith” ăn mặc giản dị, vào thăm trung tâm như những vị khách bình thường. Không một nhân viên nào nhận ra họ là các siêu sao Hollywood. Angelina Jolie và Brad Pitt rất thân thiện thăm hỏi các trẻ em bị dị tật. Trên gương mặt họ biểu lộ sự xúc động, thương cảm trước hoàn cảnh bất hạnh của các em, Angelina Jolie đã đến phòng thăm các trẻ bị bại não, cô tiến đến giường của các trẻ vốn bị đầu to, đeo hậu môn giả, để vuốt ve các em. Lúc đó, trông nữ diễn viên rất trầm tư. Cô hỏi thăm chuyện ăn uống của các em rồi thổi bong bóng chơi xếp chữ cùng các bé rất nhiệt tình. Sau đó cặp nữ minh tinh và nam tài tử đã trao quà, bánh kẹo mang theo cho trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại đây.

Lần ghé thăm này cũng là lần đầu tiên Angelina Jolie gặp Phạm Quang Sáng. Angelina Jolie có cảm tình với Sáng ngay lần đầu tiên bởi Sáng là đứa trẻ duy nhất không chạy ra đón tiếp cô như bao đứa trẻ khác mà ngồi thu mình vào một góc nhà. Sau này, ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Tam Bình kể với ông Phạm Chiến, ông ngoại của Phạm Quang Sáng rằng, việc Angelina Jolie nhận Sáng làm con nuôi giống như một định mệnh bởi ở Trung tâm Tam Bình lúc này có hàng trăm trẻ khỏe mạnh, xinh tươi nhưng Jolie đã để ý đến Sáng ngay từ phút đầu tiên bởi cậu bé rất nhút nhát, bẽn lẽn và có vẻ sợ đám đông. Ở trung tâm này luôn quy định với các bảo mẫu khi dạy trẻ luôn phải nói rằng “mẹ các con đi vắng, rồi mẹ sẽ về với các con”. Thế nên khi có một người khách nữ nào ghé thăm trung tâm thì trẻ con đều ùa ra gọi mẹ, chúng luôn nghĩ rằng bất cứ phụ nữ nào khi ghé trung tâm đều có thể là mẹ mình. Và với Jolie chúng cũng thế, chỉ trừ Sáng là tách biệt, ngay cả buổi sáng hôm làm lễ giao Sáng cho gia đình Jolie, cậu bé cũng chui xuống gầm bàn trốn.

Sau chuyến thăm này và trở về Mỹ, Angelina Jolie đã yêu cầu trung tâm cho mình một số ảnh của Phạm Quang Sáng để xem xét việc nhận nuôi bé. Khi đó phía Trung tâm Tam Bình đã ngỏ ý rằng Anglina nên nhận nuôi một cháu trai khác nhưng Angelina “vẫn trở lại Tam Bình với bức ảnh của bé Sáng trên tay”. Cô luôn nhìn vào bức ảnh đó, trái tim Jolie đã dành cho Sáng. Gần 2 tháng sau, Angelina chính thức nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam vào đầu tháng 1/2007. Hồ sơ nhanh chóng được Cục Con nuôi quốc tế (Bộ Tư pháp Việt Nam) xem xét. Bên cạnh đó, vì ngay từ đầu Jolie đã chọn Phạm Quang Sáng nên thủ tục được đẩy nhanh hơn thường lệ. Chỉ có điều duy nhất là cô và Brad Pitt chưa cưới nên Jolie phải một mình đứng ra xin mà không có Brad Pitt. Thủ tục nhanh đến bất ngờ, phía Việt Nam chỉ yêu cầu Jolie đúng một điều: “Sau khi nhận được thông báo từ Bộ Tư pháp Việt Nam thì Angelina Jolie cần phải sắp xếp để sang nhận con trong vòng 3 tháng, quá thời hạn này mà mọi việc chưa được tiến hành, giấy phép sẽ bị rút lại”. Vì chuyện ấy, Jolie đã gác tất cả mọi chuyện để có mặt ở TPHCM đúng thời gian quy định.


Angelina Jolie - Brad Pitt trong lần đến thăm Trung tâm Tam Bình lần đầu tiên, tháng 11/2006

Khuấy động

20h50 ngày 14/3/2007, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hollywood Angelina Jolie đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyên cơ của tập đoàn Elite Aviation. Lần này Angelina Jolie đến Việt Nam cùng 2 người con nuôi Maddox và Zahara. Ra đón cô là 3 chiếc xe 30 chỗ dàn cảnh, một chiếc 4 chỗ (tài xế là quản lý của khách sạn Park Hyatt) và rất đông nhà báo trong nước và nước ngoài. Khoảng 22 giờ, chiếc 4 chỗ chở Angelina mới vất vả về được khách sạn (do sự đón tiếp quá mức cần thiết của paparazzi, có người còn quăng nón bảo hiểm xuống trước đầu xe của Jolie để gây khó dễ).

8h ngày 15/3, rất đông báo chí tụ tập tại Trung tâm Tam Bình để lấy tin. Hôm nay cô sẽ nhận Sáng, sau đó sẽ đến ký giấy ở Sở Tư pháp TP.HCM. Đúng 8h30, chiếc xe 7 chỗ chở Angelina Jolie (mặc đồ đen và đeo kính đen) và cậu con trai Maddox đã đến Tam Bình. Ngay lập tức hai mẹ con được mời vào phòng truyền thống của trung tâm để làm lễ nhận con nuôi. Theo lời kể lại của ông Nguyễn Văn Trung (giám đốc trung tâm) khi vừa nhác thấy nữ minh tinh và 2 vệ sĩ cao lớn của cô đứng ở cửa, bé Sáng đã thét lên một tiếng và chạy ào vào góc phòng ngồi khóc (đây là lần thứ hai bé Sáng được gặp Angelina Jolie). Sáng vốn được các cô chiều chuộng nên hay nhõng nhẽo. Biết tính Sáng, khi thấy cậu khóc ông Trung định nạt nhưng ngay lập tức Jolie ngăn lại, cô quỳ xuống và bò vào chiếc chiếu mà Sáng ngồi, dỗ dành cậu. Cả “anh hai” Maddox cũng tới chơi với Sáng và đưa cậu đồ chơi. 20 phút sau, tình thế thay đổi, lúc này Phạm Quang Sáng đã mỉm cười. Và cũng từ giây phút này, sợi dây tình cảm giữa Angelina Jolie và Phạm Quang Sáng đã chính thức được nối.

Trong đơn xin con nuôi gửi Bộ Tư pháp, diễn viên Jolie đã xin đổi tên Phạm Quang Sáng thành Pax Thiên Jolie. Chữ Pax sau này cô kể lại là do người mẹ quá cố của cô đặt, có nghĩa là hòa bình và Pax Thiên có nghĩa là một trời hòa bình, một cái tên rất ý nghĩa.

Rời Tam Bình, đúng 10h Jolie có mặt tại Sở Tư pháp TP.HCM để ký nhận vào giấy tờ xin con nuôi sau khi Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài ký quyết định giao nhận, chính thức giao bé Phạm Quang Sáng (từ nay sẽ có tên mới là Pax Thien Jolie) cho nữ diễn viên Mỹ Angelina Jolie. Ban giám đốc Sở Tư pháp đã đại diện UBND TP.HCM giao cho Angelina giấy chứng nhận con nuôi hợp pháp.

Chiều hôm sau, 16/3/2007, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM đã cấp hộ chiếu cho Phạm Quang Sáng. Vào thời điểm ấy, trung bình cha mẹ nuôi là người nước ngoài bình thường, việc cấp hộ chiếu được thực hiện trong vòng 5 ngày nhưng với Jolie hộ chiếu được cấp đúng 2 ngày. Vài hôm sau, Jolie ra Hà Nội bằng máy bay riêng và đến Đại sứ quán Mỹ để làm visa cho con. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng.

13 giờ 45 (21/3/2007), chiếc máy bay riêng mang số hiệu N614RD chở theo Angelina Jolie cùng 3 con (Maddox, Zahara và Pax Thiên Jolie) cất cánh rời sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), kết thúc một tuần cô ở Việt Nam để hoàn thành thủ tục nhận bé Phạm Quang Sáng làm con nuôi, khởi đầu cho một thiên “cổ tích” thời hiện đại mang tên Pax Thiên Jolie. Lúc ấy Pax Thiên được 3 tuổi 4 tháng, nặng 14,5kg, cao 93cm.

Nước mắt

Nước mắt rơi rất nhiều trong ngày Phạm Quang Sáng rời Trung tâm Tam Bình để trở thành con nuôi của Angelina Jolie. Từ Giám đốc Nguyễn Văn Trung, cô bảo mẫu trực tiếp Kim Liên đến cả ông bà ngoại ruột của Phạm Quang Sáng là Phạm Chiến và Võ Thị Nhàn. Tất cả đều là những giọt nước mắt hạnh phúc khi Sáng có một tương lai rạng rỡ. Cô giáo Bùi Thị Bích Tuyền - người đã chăm sóc cho Sáng từ lúc bé 2 tuổi cho biết: “Tính Sáng rất hiếu động nhưng lại sợ người lạ, Bé Sáng được Angelina nhận làm con nuôi tôi rất mừng cho số phận của bé nhưng cũng buồn vì phải xa bé, tôi chỉ nói với bé rằng vì con ngoan nên con được đi chơi xa”.


Angelina Jolie trong lần đến Việt Nam nhận con nuôi (14/3/2007)

Phạm Quang Sáng sinh tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đêm 29/11/2003. Mẹ là Phạm Thu Dung (nghiện ma túy) còn cha ruột đến giờ vẫn là một ẩn số. Sau hai ngày sinh con, Phạm Thu Dung đã trốn viện và Sáng trở thành mồ côi. Lúc chào đời Phạm Quang Sáng chỉ “như một con mèo ướt”, thiếu cân. 3 ngày sau đó em được Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình nhận về nuôi dưỡng, trung tâm cũng đã cố gắng tìm thân nhân của Sáng và đã đăng báo nhưng sau 30 ngày không có thân nhân nào đến nhận. Cần biết rằng lúc ấy, việc Phạm Thu Dung sinh con chỉ có mẹ và chị ruột biết, còn cha của Dung không hề hay biết (mà đó lại là câu chuyện khác).

Hồi mới đến trung tâm, Sáng bị suy dinh dưỡng, cân nặng chỉ 2,1kg, toàn thân ghẻ chàm trầm trọng và cứ khóc suốt. Cậu được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, các cô bảo mẫu ở đây đã thay nhau chăm nom. Ban đầu trung tâm lo cậu bị bệnh truyền nhiễm nên đưa bé đi xét nghiệm máu, khám cẩn thận và thở phào khi biết Sáng chỉ bị nhiễm trùng da (có một điều chưa được công bố là Sáng thời điểm ấy cũng bị nhiễm viêm gan siêu vi C nhưng sau 18 tháng thì hết bệnh). Mỗi ngày các cô đều ngâm nước muối và thuốc tím để tẩy trùng cho Sáng và đưa đến bệnh viện da liễu khám định kỳ. Tuy sau này Sáng hết suy dinh dưỡng và ghẻ chàm, khuôn mặt sáng sủa dễ thương nhưng trong giai đoạn dài cậu không gây chú ý với ai và không được ai xin làm con nuôi. Thậm chí, trung tâm đã giới thiệu bé cho nhiều người nhưng không ai nhận, một phần vì vóc dáng của Sáng so với các bé khác trong trung tâm chỉ là dạng bình thường trong khi nhiều bé khác mập mạp, khỏe mạnh, hoạt bát hơn rất nhiều. Cho đến ngày Jolie trông thấy Sáng…

Việc Jolie chọn nuôi Sáng đã thay đổi cuộc đời cậu và thay đổi cả gia đình ruột của cậu. Đến giờ ông Phạm Chiến, ông ngoại Phạm Quang Sáng, cha Phạm Thu Dung, vẫn nhất quyết im lặng với báo chí. Bởi ông muốn cháu mình có một cuộc sống bình an, không bị xáo trộn và cũng bởi ông nuôi mơ ước một ngày nào đó “nó sẽ về thăm gia đình và tha thứ cho ông và mẹ ruột của nó”.

Ngay khi Jolie về nước thì nhà ông Chiến (lúc ấy cũng không hề biết cháu mình được một minh tinh điện ảnh nhận nuôi, cả nhà cũng chỉ nghĩ là người nước ngoài bình thường) được một đoàn vài người nước ngoài đến thăm ông và bảo rằng họ là tổ chức quốc tế thăm hỏi gia đình có người già neo đơn. Cũng thời điểm ấy mẹ ông Chiến đã hơn 100 tuổi và cả nhà đều tin lời giới thiệu ấy. Họ hỏi rất nhiều về gia cảnh (có chụp ảnh) và sau đó luồn rất khéo về thông tin người con gái, mẹ của Phạm Quang Sáng. Ông Chiến đã trả lời rất đầy đủ và cảm ơn họ đã đến thăm. Nhưng chỉ mấy ngày sau, tờ News Of The World giật tít gây sốc rằng Phạm Thu Dung tìm mọi cách đòi lại con. Đến lúc này cả nhà mới ngã ngửa giống như bị một quả lừa đắng chát. Ông Phạm Chiến sau đó đã khẳng định không hề có chuyện đó, ông khẳng định Phạm Thu Dung còn chưa hề biết con mình được nhận nuôi và hiện Dung đã bỏ nhà ra đi và càng không có chuyện cô đòi lại con nuôi.

Thực tế thì bài báo kia đã sai sự thật. Nhưng có một thực tế mà ông Phạm Chiến không nói ra. Ngay trong ngày mà đoàn nước ngoài đến thăm, Phạm Thu Dung không hề đi đâu và thực tế cô vẫn ở nhà, đang nằm trong phòng, hầm hập sốt…

(Còn tiếp)

Cung Tuy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm