Một ngày của Park Ji-sung ở Việt Nam

15/06/2011 10:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau khi đáp chuyến bay đến TP.HCM vào đêm hôm trước, hôm qua, Park Ji-sung đã đến Trung tâm TDTT Thành Long để dự buổi giao lưu với các cầu thủ thiếu nhi của trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM và đội U11 Quảng Ngãi.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch quyên góp cho JS Foundation, quỹ từ thiện mang tên tiền vệ người Hàn Quốc. Phải đến 10h50, Park Ji-sung và những người bạn mới xuất hiện nhưng không khí tại Thành Long đã nhộn nhịp từ trước đó cả giờ đồng hồ, với rất đông người hâm mộ chờ sẵn để tận mắt chứng kiến thần tượng của mình. Với sự hộ tống của đoàn xe mô tô và các vệ sĩ, Park và những người bạn, trong đó có nhóm nhạc JYJ và diễn viên Han Hye Jin bước thẳng vào sân trong sự vui mừng đến vỡ òa của số đông bao quanh.

Park Ji-sung là thần tượng của các em nhỏ VN nhờ lối chơi hết mình

và phong cách giản dị. Ảnh: Quang Nhựt


Đợi chờ rất lâu, nhưng thật đáng tiếc với các CĐV khi cánh cửa SVĐ nơi Park giao lưu với các em thiếu nhi bên trong đã bị đóng sập, ngoại trừ các phóng viên được vào sân để tác nghiệp, BTC phía Hàn Quốc không cho người ngoài được vào sân để xem mặt thần tượng.

Chương trình giao lưu của Park với báo giới diễn ra rất ngắn gọn và chuyên nghiệp, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Trong đó, Park Ji-sung chỉ dành 2 phút để trả lời họp báo, nhưng quỹ thời gian đó cũng chỉ đủ để các phóng viên ảnh tác nghiệp. Những phút ít ỏi còn lại, tiền vệ người Hàn Quốc cùng các cầu thủ thiếu nhi của trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM và đội U11 Quảng Ngãi khởi động vài đường cơ bản trước khi giao lưu bằng một trận đấu bóng đá. Gọi là trận đấu nhưng nó chỉ diễn ra khoảng chừng 10 phút, tiền vệ có biệt danh “người 3 phổi” còn chưa chảy mồ hôi. Tuy thế, những cầu thủ nhí vẫn rất háo hức được chơi bóng cùng thần tượng và kết quả là đội của Park thua 0-3. Các em không giấu nổi cảm giác hạnh phúc khi được tiếp xúc tận mắt và được thần tượng của mình hướng dẫn chơi bóng

Cầu thủ nhí Ngọc Hùng, Trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM, bộc bạch: “Thần tượng của em là đội bóng M.U, em rất sung sướng và tự hào khi được chơi cùng cầu thủ Park Ji-sung mà em rất yêu mến. Ngoài đời anh ấy rất đẹp trai và bản lĩnh. Còn trên sân bóng, phong cách chơi bóng cũng rất điệu nghệ. Em mong có ngày được như anh ấy”.

Sau buổi giao lưu, Park tập hợp các em thiếu nhi lại và tâm sự rất chân thành: “Bóng đá là môn thể thao mà tôi ước mơ từ nhỏ và chính vì thế, tôi đã tích cực khổ luyện để có được thành công như ngày hôm nay. Bởi nếu bạn muốn thi đấu tốt thì ngoài nền tảng kỹ thuật, bạn còn phải có một thể lực sung mãn. Nếu bạn có ước mơ và tích cực khổ luyện, các bạn sẽ thành công. Tôi cảm thấy rất vui vì buổi giao lưu hôm nay. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn”.

Một chi tiết thú vị là dù Park Ji-sung là nhân vật chính trong sang VN thi đấu giao hữu để gây quỹ từ thiện, nhưng có lẽ, tên tuổi cũng như tầm ảnh hưởng của ngôi sao này ở TP.HCM không lớn bằng nhóm nhạc JYJ, gồm 3 chàng trai, và diễn viên Han Hye Jin đi cùng tiền vệ người Hàn Quốc đến VN lần này. Rất đông fan nữ, chủ yếu là các bạn trẻ đang trong độ tuổi 9x, vì không được vào sân nên họ đã đứng ngoài cổng, chờ thần tượng ra để biểu lộ tình cảm của mình. Ngọc Huyền, một CĐV, cho biết: “Em tới đây để xem nhóm JYJ thần tượng của em, tuy không có vé để vào sân xem các anh ấy biểu diễn nhưng em sẽ đứng ngoài SVĐ để xem và “canh” các anh ấy”. Nhưng cũng có những người may mắn hơn, Nguyên Nhi, một bạn trẻ khác hào hứng “khoe”: “Em thật sung sướng khi được tận mắt gặp các anh ấy. Ngoài đời, họ rất đẹp trai, đẹp hơn cả các hình ảnh em đã thấy trước đây và rất thân thiện nữa. Em đã đặt vé trên diễn đàn fan club của Quỹ JS Foundation rồi, 500.000 đồng/vé đó anh”.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm