Cơn sốt “Park Ji-sung và những người bạn”: Đau đầu chuyện vé

15/06/2011 08:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - “Park Ji-sung và những người bạn” đang tạo nên một cơn sốt thật sự ở TP.HCM. Bây giờ để sở hữu một cặp vé vào sân để thưởng thức những ngôi sao bằng xương bằng thịt kia, tiền chỉ là điều kiện cần chứ chưa là điều kiện đủ…

14h chiều nay, 4 tiếng trước giờ khai mạc trận đấu giữa đội bóng “Park Ji-sung và những người bạn” với CLB Navibank.SG (N.SG) của VN, Park Ji-sung sẽ tổ chức họp báo. 18h cùng ngày, trận đấu mang tên “Giấc mơ châu Á” sẽ diễn ra. Trước và sau trận đấu, sẽ có chương trình ca nhạc với sự tham dự của nhóm nhạc JYJ và diễn viên Han Hye Jin. VTV và HTV đã có bản quyền truyền hình trực tiếp sự kiện này.

Park Ji-sung đã tạo nên cơn sốt ở TP.HCM suốt 2 ngày vừa qua. Ảnh: Quang Nhựt


Tuy vậy, nhu cầu được xem tài nghệ của dàn sao bằng xương bằng thịt sang VN thi đấu của các khán giả Sài thành cũng không phải là nhỏ, bởi ngoài Park, đội hình những người bạn theo Park sang VN chuyến này cũng có danh tiếng không hề thua kém anh. Ngoài ra, còn có cả nhóm nhạc JYJ và diễn viên xinh đẹp Han Hye Jin, mà sự có mặt của họ ở TP.HCM còn khiến nhiều fan trẻ tuổi rạo rực hơn cả sự hiện diện của Park.

Tâm lý đó khiến không ít người muốn tìm cho mình một chiếc vé vào sân trực tiếp chứng kiến các ngôi sao. Nhưng, càng đến gần giờ bóng lăn, càng có những luồng tin 2 chiều về giá vé … mời của trận đấu này. Trên mạng Internet đã có những chủ đề rao bán vé của trận đấu này, trong đó, rẻ nhất cũng không còn mức 800.000đ như hôm qua mà giá đắt nhất lên tới 6 triệu đồng cho một cặp vé ở khán đài A.

Còn bên ngoài sân Thống Nhất, có tin phe vé chợ đen đang “găm” hàng, đợi đến trước giờ bóng lăn mới tung ra bán theo kiểu “được ăn cả, ngã về không”. Vì thế, hôm qua, dù nhiều khán giả chấp nhận bỏ tiền ra để mua vé xem trận đấu này mà cũng không thể toại nguyện, và nếu mua được thì số lượng cũng rất hạn chế.

Chỉ khổ những sinh viên vốn thần tượng đội bóng của mình, vì “đào đâu ra tiền triệu để mua một tấm vé vào sân xem hả anh, nghe đồn trên mạng có bán giá hữu nghị 500.000đ một vé nhưng hạn chế lắm, tụi em không biết nên cũng đành chịu”. Phần vì giá vé càng ngày càng đội lên cao ngất ngưởng, phần vì phe vé “găm” hàng nên cũng có những tin đồn rộ lên từ các CĐV, họ sẽ tẩy chay bằng cách vận động nhiều người không mua vé để khỏi tiếp tay cho giới phe vé.

Càng sát giờ bóng lăn, những luồng tin trái chiều như thế cứ rộ lên, khiến tất cả chẳng biết đâu mà lần. Một khán đài cuồng nhiệt hay lại vắng vẻ như những giải đấu có các đội bóng Sài Gòn đá ở đây? Park Ji-sung và những người bạn nóng thật đấy nhưng phải chờ đến chiều nay mới có câu trả lời xác thực.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm