Owen: Tôi không ở lại M.U vì tiền

22/09/2011 13:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền đạo Michael Owen đã đáp trả những chỉ trích cho rằng anh là mẫu người chỉ thích “ngồi mát ăn bát vàng” ở Man United.

Tiền đạo Owen - Ảnh Getty

Owen đã ghi bàn hai bàn thắng cho Man United trong trận đấu chính thức đầu tiên ở mùa giải năm nay. Dù chỉ là một trận đấu với Leeds ở Carling Cup song hai bàn thắng đã chứng tỏ giá trị của bản hợp đồng đang được hưởng mức lương 35.000 bảng/tuần ở Man United. Và trước những chỉ trích cho rằng Owen ở lại Man United thêm một mùa chỉ vì tiền, tiền đạo này cho biết anh rất buồn và cảm thấy muốn được thi đấu nhiều hơn trong thời gian tới.

Tờ Mirror của Anh dẫn lời của cựu tuyển thủ của Newscatle United: “Tôi không chịu bất cứ sức ép nào khi không ra sân và tôi không muốn ai đó nghĩ về chuyện này. Tôi bị chỉ trích bởi nhiều người, những người cho rằng tôi ở lại Man United là vì tiền. Tôi không hề thích lập luận đó. Tôi luôn muốn ra sân thi đấu. Tuy nhiên, tôi không bao giờ tức giận về những chuyện đó. Tôi hài lòng và tự hào về những gì mình đã thể hiện trong trận gặp Leeds. Tôi biết rõ vị trí của mình trong đội hình. Chúng tôi còn những tiền đạo hàng đầu như Wayne Rooney, Chicharito, Danny Welbeck và Dimitar Berbatov. Do vậy, tôi chấp nhận cạnh tranh để giành một vị trí ra sân”.

Dù hai bàn thắng vừa ghi được chưa đảm bảo vị trí cho Owen trong trận đấu tới của Man United với Stoke song trên cơ bản, tiền đạo này vẫn chiếm được không ít tình cảm của HLV Alex Ferguson. Owen cho biết thêm: “Mùa bóng đầu tiên của tôi ở Man United thật tuyệt vời khi tôi được chơi nhiều trận và có những khoảnh khắc khó quên như bàn thắng vào lưới Man City rồi cú hat-trick trước Wolfsburg. Năm ngoái, tôi chỉ chơi khoảng một chục trận. Dù không nhiều song tôi hài lòng khi đã có được danh hiệu vô địch giải ngoại hạng Anh cùng đội bóng. Giá như mùa bóng trước diễn ra như mùa bóng đầu tiên, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Khi đó, tôi có nhiều đóng góp hơn cho đội bóng. Tôi còn có thể chơi thêm một vài năm nữa và tôi hạnh phúc ở Man United. Mùa bóng đang bước vào giai đoạn hai trận một tuần nên đây sẽ là thời điểm mùa giải mới của tôi bắt đầu”.

Chia sẻ về những gánh nặng sức ép ở Man United, M. Owen thừa nhận rằng anh hiện phải đối diện với nguy cơ hứng chịu nhiều chỉ trích còn cao hơn thời khoác áo Newcastle United hay Liverpool. Owen chia sẻ: “Khi được ra sân hàng tuần, bạn có thể có cơ hội sửa sai ngay ở tuần kế tiếp. Tuy nhiên, trận đấu với Leeds là trận đấu đầu tiên của tôi. Nếu chơi không tốt, tôi sẽ mất không ít thời gian để sửa sai và người ta cũng có thêm thời gian để chỉ trích. Tôi từng có những trận đấu khó quên trong sự nghiệp, song bạn sẽ cảm thấy lo ngại hơn vào thời điểm này vì như tôi đã nói, cần một thời gian dài để sửa sai. Dẫu vậy, tôi cảm thấy mình vẫn đủ sức thể hiện tài năng ở mỗi lần ra sân”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm