Chelsea, Liverpool rủ nhau bại trận trên đất Mỹ

27/07/2012 10:46 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Không hẹn mà gặp, cả hai ông lớn của Premier League là Chelsea và Liverpool đều đồng loạt thất bại trong loạt trận giao hữu mới đây nhất của mình trên đất Mỹ. Trong khi Chelsea chịu khuất phục trước đội bóng các ngôi sao giải nhà nghề Mỹ (MLS All Stars) với tỷ số 2-3, thì Liverpool bị Roma đánh bại 1-2 ở Fenway Park.

Chelsea: Sao trẻ thua sao già

Trong đội hình của MLS All Stars thi đấu với Chelsea vào ngày hôm qua, có không ít gương mặt đã từng có những năm tháng chinh chiến ở Premier League. Trong đó, những cái tên tiêu biểu nhất cần phải kể đến là tiền vệ David Beckham và tiền đạo Thierry Henry. Ngoài ra cũng cần phải nhắc thêm một số cầu thủ khác như Landon Donovan hay Eddie Johnson.

Còn về phía Chelsea, HLV Roberto Di Matteo đã gần như tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Chỉ Petr Cech, Fernando Torres, Daniel Sturridge và Juan Mata là những cái tên sáng giá không ra sân trong trận đấu vừa qua của The Blues. Eden Hazard, bản hợp đồng được kỳ vọng nhất của Chelsea trong mùa hè này, chỉ được vào sân từ ghế dự bị ở phút 60, thay cho Ramires. Trên hàng công, Lukaku tiếp tục được chiến lược gia người Italia tín nhiệm dù cho cầu thủ này chưa thể hiện được gì nhiều.


Chelsea (áo trắng) thất bại trước MLS All Stars - Ảnh Getty

Đội bóng MLS All Stars là những người có bàn thắng dẫn trước nhờ pha lập công của tiền đạo Wondolowski, chân sút hàng đầu giải nhà nghề Mỹ mùa này với 17 bàn cho CLB San Jose, sau một tình huống mắc lỗi của John Terry. Tuy vậy, thủ quân của Chelsea đã nhanh chóng chuộc lỗi bằng pha đánh đầu san bằng cách biệt từ tình huống phạt góc của Lampard. Ngoài đường kiến thiết này, số 8 của Chelsea còn tự mình ghi một bàn vào phút thứ 58 của trận đấu. Những tưởng đội bóng của Di Matteo sẽ có được chiến thắng thứ hai trong tour du đấu này, thì hai bàn thắng của Pontius và Eddie Johnson đã giúp MLS All Stars có được chiến thắng.

Thất bại của The Blues dù sao cũng không phải là một thảm họa ghê gớm, bởi Di Matteo vẫn đang trong quá trình lắp ghép đội hình cho mùa giải mới. Chelsea sẽ có trận đấu cuối cùng trong tour du đấu với AC Milan diễn ra vào ngày 28/7 tới ở Miami.

Liverpool: Tập dượt cho Europa League

Một ông lớn khác của bóng đá Anh là Liverpool cũng chịu chung số phận với Chelsea khi thất bại trước Roma. Tuy vậy, Brendan Rodgers cũng không có lý do gì để quá thất vọng, nhất là khi trong trận đấu vừa qua, đội hình mà cựu HLV Swansea đưa ra phần lớn là những cầu thủ trẻ hoặc ít có cơ hội ra sân.

Nhắc đến Roma, trong tâm trí các cổ động viên The Kop luôn nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào với đại diện của Serie A này. Liverpool đã từng đánh bại Roma trong trận chung kết Cúp C1 Châu Âu năm 1984. 17 năm sau, họ lại tiếp tục hạ đội bóng chủ sân Olympico trong một trận chung kết khác, lần này là Cúp UEFA. Mùa bóng kế tiếp, ở giai đoạn thứ hai vòng bảng Champions League, Liverpool đã thắng 1, hòa 1 trong những cuộc đối đầu với Roma.

Cho dù cuộc đối đầu lần này chỉ là một trận giao hữu, nhưng HLV Rodgers coi đây là cơ hội để thử nghiệm đội hình trước khi ông và các học trò bước vào thi đấu ở đấu trường Europa League. Theo kết quả bốc thăm, đối thủ của The Kop sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Renova (Macedonia) – Gomel (Belarus).

45 phút đầu tiên của trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi. Tuy vậy, thế bế tắc được khai thông ở phút 63 với bàn thắng của tuyển thủ người Mỹ Bradley. 5 phút sau, Florenzi đã có cú đá bồi thành công sau nỗ lực dứt điểm của Lamela để nhân đôi cách biệt cho đội bóng màu bã trầu. Những nỗ lực của Liverpool chỉ thu về bàn thắng danh dự của Charlie Adam ở phút 80.

Đội bóng của Brendan Rodgers sẽ kết thúc tour du đấu ở Mỹ bằng trận giao hữu với Tottenham vào ngày 28/7 tới ở Baltimore.

Đức Hùng

Swansea từ chối bán Allen cho Liverpool

Nỗ lực để Brendan Rodgers tái ngộ với cậu học trò Joe Allen ở sân Anfield đã bị dội một gáo nước lạnh khi Swansea vừa từ chối lời đề nghị 12 triệu bảng mà Liverpool đưa ra cho cầu thủ người xứ Wales này.

Đồng thời, đội bóng chủ sân Liberty bày tỏ sự thất vọng khi Liverpool đã không giữ cam kết với Swansea. Theo đó, khi HLV Rodgers dẫn dắt The Kop, ông sẽ không tiếp cận bất kỳ cầu thủ nào của Swansea trong khoảng thời gian 1 năm, trừ phi cầu thủ đó được một đội bóng khác tiếp cận hoặc được Swansea đưa vào danh sách chuyển nhượng. Lời hứa này là cơ sở để Swansea đồng ý cho HLV Rodgers được rời Swansea sau mùa giải vừa qua.

Ngoài Liverpool, Tottenham cũng đang tiếp cận với tiền vệ này. Tuy vậy, lời đề nghị mà đội chủ sân White Hart Lane đưa ra không thật sự thuyết phục so với con số mà Brendan Rodgers gửi đến sân Liberty. Dự kiến, Swansea sẽ nói chuyện với Allen sau khi cầu thủ này hoàn thành nhiệm vụ ở Olympic 2012.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm