Vụ Adebayor gia nhập Man City: Một sai lầm của Wenger?

21/07/2009 10:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không mấy CĐV Arsenal cảm thấy đau lòng khi Emmanuel Adebayor ra đi, nhưng chắc chắn việc bán anh cho Manchester City là canh bạc lớn nhất của HLV Arsene Wenger trong mùa hè này. Đúng là Man City rất có thể sẽ tự chuốc lấy rắc rối dựa trên những gì xảy ra giữa Arsenal và Adebayor, nhưng đội chủ sân Emirates cũng sẽ gặp nhiều thử thách khi bán đi một trong những cầu thủ giỏi nhất của đội bóng. Nhiều người sẽ không khỏi đặt dấu hỏi về tham vọng của đội bóng áo đỏ mùa giải tới.
 
“Adebayor là một cầu thủ lớn và anh ấy sẽ thể hiện điều đó một lần nữa ở Man City”, Wenger nói. Và nếu ông đúng, ai sẽ là người mất nhiều nhất đây. Khó tranh cãi rằng Arsenal hiện giờ là đội bóng dễ tổn thương nhất trong nhóm bộ tứ. Họ xếp thứ tư tở ba trong bốn mùa giải gần nhất. Hồi cuối tháng 5, Arsenal kết thúc mùa bóng với 11 điểm kém đội thứ ba Chelsea. Đội bóng của Wenger sẽ phải đá sơ loại Champions League mùa này, như họ đã làm suốt từ mùa giải 2005-2006 đến giờ.
 
Bán Adebayor sang Man City là sai lầm của Wenger?
 
 
HLV người Pháp không được làm việc với ngân sách như những người đồng nghiệp và sớm hay muộn, ông sẽ không thể tiếp tục tạo ra phép màu bằng hai bàn tay trắng, chỉ với những cầu thủ trẻ. Trong khi đó, Man City đang ném tiền gần như vô tội vạ với hy vọng mùa giải này, họ sẽ có thể thế chỗ Arsenal. Lẽ đó, nếu Adebayor được bán cho AC Milan, hay thậm chí là Chelsea, sẽ là hợp lý hơn, thay vì chuyển anh cho đối thủ có nhiều khả năng nhất đá văng đội bóng của Wenger ra khỏi vị trí mà họ đang cố giữ. Đó thực sự là một canh bạc đầy mạo hiểm.
 
Tiền bạc từ Champions League giúp Arsenal duy trì khoảng cách với các đội bóng ở ngoài tốp dẫn đầu. Chỉ cần một mùa giải không được chơi ở sân đấu lớn nhất châu Âu, những triển vọng về tài chính và thể thao của họ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Những cầu thủ như Cesc Fabregas sẽ khó mà muốn ở lại chỉ để chơi ở Europa League, việc thu hút được các tài năng như Andrey Arshavin cũng như thế. Nghiêm trọng hơn, ngay cả Wenger cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.
 
Có thể hiểu rằng HLV người Pháp đã quá mệt mỏi với Adebayor, với những tuyên bố trái ngược về dự định tương lai cùng thái độ thiếu trung thành của tiền đạo người Togo. Nhưng thay vì thừa nhận điều đó, ông lại giải thích rằng Adebayor không được các CĐV Arsenal yêu thích và vẫn nhấn mạnh đó là một cầu thủ lớn. Có lẽ Wenger vẫn chỉ nghĩ rằng ông đã đẩy rắc rối sang cho HLV Man City Mark Hughes để nhận lấy một khoản tiền khá khẩm. Nhưng thật ra với đội bóng vùng Eastlands mùa này, Adebayor chỉ là một trong vô số những rắc rối về mặt cá tính mà họ có thể sẽ phải đối phó trong mùa giải tới. Dẫu sao thì Hughes vẫn sẽ phải sắp xếp để tất lắp ghép hơn nửa tá tiền đạo, tất cả đều muốn được đá chính, Robinho, Carlos Tevez, Roque Santa Cruz, Craig Bellamy, Valeri Bojinov và Felipe Caicedo, vào đội hình của ông trong mùa tới. Thế nên, có thêm một người nữa thì cũng chẳng sao.
 
Trong khi đó, ở Emirates bây giờ, các CĐV có nhiều lý do để lo lắng. Wenger có một hàng công nhiều tài năng, nhưng cũng rất mỏng manh. Robin van Persie và Theo Walcott là những tiền đạo rất dễ chấn thương. Eduardo cũng đang chật vật phục hồi ca gãy chân, còn Nicklas Bendtner chưa làm đủ để đáp lại lòng tin của Wenger đặt vào anh.
 
Mùa giải gần đây nhất Arsenal xếp cao hơn hạng tư, Adebayor đã ghi được 30 bàn. Trong ba mùa giải qua, anh ghi được trung bình khoảng 20 bàn, tức là thường xuyên có mặt trong danh sách 5 cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Premier League. Hughes cũng chỉ cần anh làm được đúng như thế trong màu áo xanh. Không nghi ngờ rằng Man City là một công trình còn dang dở. Không dễ để hòa hợp tất cả các cầu thủ mới thành một đội bóng thành công. Nhưng ngay cả trong khi vụ chuyển nhượng Adebayor là một thất bại tại City of Manchester, thì vẫn khó có thể nói đó là một thành công ở Emirates.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm