Nụ cười đã đời của Goetz

01/07/2011 12:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Lẽ ra các học trò HLV Falko Goetz phải thắng Macau đến 10 trái hoặc hơn nữa chứ không chỉ bằng một ván tennis. Đơn giản vì Macau chỉ ngang tầm với một đội bóng phong trào chỉ biết đuổi theo trái bóng và đeo người khi còn sức.

Tôi không đánh giá quá thấp Macau sau kết quả lượt đi, nhưng nhìn những gì họ trình diễn thì những nhà chuyên môn từng xem Guam thua Việt Nam 0-11 đã thốt lên rằng: “Macau và Guam cũng sàn sàn như nhau khi chơi một thứ bóng đá rất ngây ngô bởi họ đều là những cầu thủ nghiệp dư với bán thời gian làm việc và bán thời gian đá bóng”.

Cứ xem những diễn biễn tâm lý và cách biểu lộ cảm xúc của ông thầy Goetz thì biết đối thủ của ta hạng gì. Bàn đầu ông mừng rỡ lao ra ngoài khu kỹ thuật để chung vui; bàn thứ 2 thì ông vung tay lên trời nhìn lên khán đài và kêu gọi khán giả cùng gào thét với ông; bàn thứ 3 khi Công Vinh tiến đến chấm 11m thì ông không dám nhìn chờ khán giả reo hò ông mới hưởng ứng… Đến bàn thứ 4 rồi thứ 5 thì ông không còn mặn mà nữa. Nhiều lúc ông ngồi dựa lưng ở khu kỹ thuật một cách thoải mái rồi cười thật đã đời khi chứng kiến những pha bóng quá dễ hoặc quá ngộ nghĩnh…

Macau (phải) quá yếu so với ĐTVN - Ảnh Quang Nhựt

6 bàn thắng có đến 3 bàn từ cái đầu và cả 3 đều là những pha đánh đầu tự do không tranh chấp. Nó được ví như những bài tập không đối kháng dù Macau là đội bóng có thể hình khá bắt mắt. Cái thua trong không chiến của một đối thủ to cao hơn được chỉ ra là do các cầu thủ Macau không biết chọn vị trí chứ không phải họ không biết bật nhảy. Bàn thua đầu là một minh chứng. Bóng treo vào cột gần thì có đến 3 cầu thủ Macau ở cột xa và 2 cái áo đỏ (Quang Hải, Công Vinh) cùng lao xuống mà không có một cái áo xanh nào lao theo huống hồ là can thiệp.

Chỉ ra những chi tiết trên để thấy chiến thắng 6-0 là còn ít và với một đối thủ như thế sẽ rất khó để các học trò HLV Goetz bộc lộ ra những yếu kém như BHL từng lo trước trận. Vì thế mà chỉ nên vui với cuộc ra mắt của thầy trò Goetz như một ngày hội bàn thắng mà ta khởi đầu thuận lợi hơn là đưa thầy trò ông Goetz lên mây sau 6 bàn thắng không hoặc ít đối kháng.

Đây mới chỉ là khúc dạo đầu êm ả trong một lộ trình dài có nhiều trở ngại cần phải vượt qua trong đó quan trọng nhất là vượt qua chính mình.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm