Phố ông đồ 2014: Thư pháp tôn vinh chữ Việt

20/01/2014 09:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/1, phố ông đồ - Mừng Xuân giáp ngọ 2014 đã diễn ra tại Cung Văn hóa lao Động TP.HCM. Đây là lần thứ 6 Phố ông đồ được tổ chức với 37 chiếu, quy tụ gần 100 ông đồ đang sinh hoạt tại các CLB thư pháp ở TP.HCM và một số ông đồ đến từ các tỉnh lân cận...

1. Trong số gần 100 ông đồ tham gia vào Phố ông đồ tại TP.HCM, số ông đồ trên 50 tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn lại, độ tuổi trung bình của các ông đồ là từ 21-35 tuổi. Trong đó, có cả “nữ thầy đồ”...

Dù khác nhau về tuổi tác, thâm niên, nhưng điểm chung của các ông đồ là đều viết thư pháp bằng chữ Việt. 37 chiếu có mặt tại Phố ông đồ, tuyệt nhiên không thấy chiếu nào bày bán thư pháp chữ Hán.

Nhiều người cho rằng, các ông đồ lựa chọn viết thư pháp Việt là điều đáng quý. Vì trong thời buổi hội nhập như hiện nay, không phải ai cũng có thể đọc và hiểu hết được nghĩa của chữ Hán, chứ không phải các ông đồ “mù” chữ Hán, không viết được. Các ông đồ viết thư pháp chữ Việt vừa là đáp ứng số đông người Việt hiện nay, vừa là kế thừa nghệ thuật thư pháp của tiền nhân, tôn vinh tiếng Việt. Quan trọng hơn, các ông đồ đã duy trì được một nét đẹp truyền thống của dân tộc. Đó là cho chữ, xin chữ, tặng chữ nhân dịp Tết Nguyên đán.


Nữ thầy đồ với tác phẩm về ngựa bằng thư pháp chữ Việt

2. Ngoài thể hiện thư pháp chữ Việt về loài ngựa - loài vật đứng hàng thứ 7 trong 12 địa chi (12 con giáp), các ông đồ còn sáng tác những họa phẩm về ngựa theo phong cách Việt.

Nhìn chung, dưới ngòi bút lông của các ông đồ, ngựa hiện lên như là biểu tượng của sự mau chóng và thành đạt. Đôi khi thấp thoáng sự thong dong, niềm vui an lành hoặc mạnh mẽ, oai hùng.

“Ngựa luôn phi và hướng về phía trước. Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, chúng tôi vẽ ngựa cũng là để thể hiện sự mong muốn, bước sang năm Giáp Ngọ, mọi mặt của đất nước ta sẽ “đáo” hơn, phát triển hơn, hưng thịnh hơn trên nền tảng của tâm, đức và sự chính nghĩa” - ông đồ trẻ Quốc Bình chia sẻ.

Ông đồ Mai Văn Minh giải thích: “Người chơi, viết thư pháp về ngựa cũng là thể hiện sức mạnh, ý chí và sự bền bỉ và lấy đặc trưng, phẩm chất ấy của loài ngựa làm mục tiêu phấn đấu trong nghệ thuật cũng như trong mọi mặt đời sống”.

Không con vật nào trong 12 con giáp có những hình ảnh oai nghi và đẹp đẽ như loài ngựa. Loài ngựa mang theo trong mình nhiều tính cách rất riêng biệt qua các tư thế của chính nó. Một họa phẩm “mã đáo thành công” được tặng làm quà nhân dịp Tết đến Xuân về tựa như một lời chúc “Xuân sang hồng phát” (Xuân về phát đạt lớn).

Đầu Xuân, ông đồ “xông đất” khắp thành phố

Ngoài Phố ông đồ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM còn một Phố ông đồ khác cũng đã “xuống đường nghênh Xuân” vào 19h tối qua (19/1) trên đường Phạm Ngọc Thạch, cách Cung Văn hóa Lao động TP.HCM khoảng hơn 1km.

Các ông đồ sẽ cùng góp mặt tại các sự kiện văn hóa lớn diễn ra từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày kỷ niệm thành lập Đảng 3/2/2014 (tức 4 Tết), trải rộng trên nhiều địa bàn của TP.HCM như: Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa Xuân Tao Đàn, CLB Văn hóa - TDTT Nguyễn Du (Q.1), Trung tâm Thể dục Thể thao quận 10 (đường Thành Thái)...

Huy Thông
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm