Vấn đề của Olympic VN: Tự tin

22/10/2010 12:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Mặc dù đang có phong độ rất tốt thời gian gần đây, nhưng ĐT Olympic VN đã không thể vượt qua các đàn anh trong màu áo ĐTVN. Cho dù ĐT Olympic VN cũng tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm trong hiệp một và ghi bàn trong hiệp 2, nhưng sẽ là thừa lời nếu nói rằng trình độ chuyên môn và đẳng cấp của 2 ĐT có sự chênh lệch.

Song, màn thể hiện của Olympic VN thi đấu trong trận này khác hẳn với cái cách mà thày trò HLV Phan Thanh Hùng vượt qua đối thủ mạnh Olympic Iran tại Eximbank Cup. Vấn đề không hoàn toàn nằm ở lý do chuyên môn, mà có lẽ khác biệt chủ yếu phần nhiều ở sự tự tin.

Kết thúc hiệp một, Việt Thắng tiến về phía BHL ĐT Olympic VN xin chai nước. Anh đứng lại khá lâu trò chuyện. Thanh Hưng trong lần giáp mặt người đàn anh tỏ ra ngượng nghịu và gãi đầu gãi tai giống như một cậu học trò nhỏ.


Một trong ít ỏi những cầu thủ bên phía ĐT Olympic VN không bị ngợp khi đối mặt với “các anh” là Minh Đức. Những pha tắc bóng của Minh Đức vẫn đầy tỉnh táo và bản lĩnh. Điều này thì chẳng có gì ngạc nhiên, bởi Minh Đức đã là thành viên của ĐTVN từ nhiều năm nay, và khát khao của Đức không phải chỉ là khoác áo ĐT Olympic.


Nhưng ĐT Olympic VN có quá ít những cầu thủ như vậy và cách điều hành của HLV Calisto cũng khiến cho người trong cuộc hiểu rằng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang là “quân xanh”. Một tiếng cắt còi của HLV Calisto vang lên khi trận đấu bắt đầu được ít phút.


Cầu thủ 2 đội dừng lại để ông chỉnh sửa pha phối hợp tấn công giữa Vũ Phong và Minh Phương bên phía cánh phải. Sau đó chừng 5 phút, ông thày người Bồ Đào Nha lại cắt còi để nhắc nhở hàng phòng ngự của ĐTVN về việc để lộ nhiều khoảng trống trước khung thành. Rất nhiều lần cắt còi như vậy tiếp tục vang lên trong trận đấu mà không thấy HLV Calisto dừng lại để nhắc nhở các cầu thủ Olympic.


Hẳn nhiên, kết quả của một trận đấu tập nội bộ không quá quan trọng với cả 2 ĐT. Và việc ĐTVN chiến thắng trước ĐT Olympic gần như là lẽ đương nhiên. Chỉ có điều thất bại của ĐT Olympic VN chiều qua khiến người ta nhớ đến một trăn trở của HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ cùng TT&VH mới đây: “Olympic VN vẫn cần thêm bản lĩnh”.


Để khắc phục nhược điểm này, ĐT Olympic VN cần được cọ xát càng nhiều càng tốt, đặc biệt là trên sân khách, nhưng không may cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng là giải Tiền Asian Games tại Bangkok mới đây lại bị huỷ bỏ do không đủ thành phần tham dự. Tuy ĐT Olympic VN vẫn sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 25/10/2010, nhưng HLV Phan Thanh Hùng và các học trò chỉ có duy nhất một trận giao hữu với ĐT Olympic Qatar vào ngày 27/10 rồi sẽ trở về nước.


Chỉ có 2 trận đấu quốc tế trên sân khách rõ ràng không phải là đủ để hình thành bản lĩnh thi đấu vững vàng cho các tuyển thủ Olympic VN, nhưng HLV Phan Thanh Hùng không còn lựa chọn nào khác, bởi quỹ chuẩn bị của ĐT Olympic VN chỉ có được như vậy. Thôi thì đành hy vọng khi chính thức bước vào Asian Games 16, HLV Phan Thanh Hùng sẽ có những liệu pháp tâm lý thích hợp để củng cố bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ.


Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm