O.TBN 0-1 O.Nhật Bản: Cú sốc đầu tiên tại Olympic 2012

26/07/2012 21:45 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH Online) - Được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại kỳ Thế vận hội năm nay, thế nhưng những gì mà thầy trò HLV Milla thể hiện trước ĐT Olympic Nhật Bản thật khiến nhiều người thất vọng. Hàng công bế tắc, hàng thủ thi đấu như mơ ngủ và chiếc thẻ đỏ của Inigo Martinez đã khiến ĐT Olympic TBN phải trả giá đắt ngay trong ngày ra quân bằng trận thua tối thiểu trước đội bóng châu Á. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Yuki Otsu.



Yuhi Otsu ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: Getty

+ Trước trận

Bước vào giải đấu năm nay, Nhật Bản đặt mục tiêu rất cao, ngay cả khi họ nằm cùng bảng đấu với ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch - ĐT Olympic TBN của HLV Luis Milla. Với một đội hình không có nhiều các ngôi sao, nhưng HLV Takashi Sekizuka đã và đang xây dựng cho các học trò của mình lối đá nhanh, ít chạm và sử dụng khá nhiều thể lực. Hơn nữa, điều kiện thời tiết với độ ẩm cao tại nước Anh cũng đang đứng về ĐT Olympic xứ "Phù tang" khi họ đã quen với khí hậu nóng ẩm. Đây chính là lý do mà O.TBN phải hết sức dè chừng trong trận đấu ngày hôm nay.

Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha dự Olympic 2012 với hai mục tiêu quan trọng. Thứ nhất, bổ sung thêm một danh hiệu vào bảng thành tích vốn đã quá vẻ vang với chức vô địch World Cup, EURO và các giải U19, U21 châu Âu. Sau nhiều năm trắng tay, với người Tây Ban Nha lúc này, bao nhiêu danh hiệu vẫn là chưa đủ. Thứ hai, Olympic 2012 cũng là một cơ hội quý giá để Tây Ban Nha mài những viên ngọc thô nhằm chuẩn bị cho World Cup 2014. Tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2012 có tám cầu thủ trên 28 tuổi, tức hai năm tới bước vào ngưỡng 30 tuổi, bắt đầu là giai đoạn xuống dốc của đời cầu thủ. Để dần thay thế những gương mặt đấy, đây là thời điểm hợp lý nhất cho một cuộc chuyển giao. Đó cũng là lý do tại sao những người phải đá dự bị tại EURO vừa qua như Javi Martinez hay Mata, dù đã mệt nhoài với một mùa giải dài lê thê, vẫn quyết dự Thế vận hội. 


 
 Dù được đánh giá cao, nhưng TBN không thể xem thường Nhật Bản - Ảnh: Getty

 + 2 niềm hy vọng của TBN tại Olympic 2012

Iker Muniain(Tây Ban Nha, 19): Thành viên của Bilbao vào chung kết Europa League mùa giải vừa qua, Muniain thuộc mẫu cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở trung lộ hoặc dạt sang cánh. Ưu điểm lớn nhất của anh là tốc độ.

Cristian Tello (Tây Ban Nha, 20): Được Pep Guardiola giới thiệu vào đầu năm nay và ngay lập tức, Tello đã khẳng định được khả năng của mình. Cũng giống như Muniain, Tello có tốc độ của một chiếc xe đua và đây sẽ là những phẩm chất đặc biệt, giúp cho lối chơi tiqui-taca của Tây Ban Nha đa dạng và nguy hiểm hơn. (ảnh) brazil neymar: Neymar là ngôi sao được chờ đợi nhất ở Olympic London 2012 (ảnh) milla: Huấn luyện viên Luis Milla (giữa) và các cầu thủ trẻ đầy triển vọng của Olympic Tây Ban Nha

+ Đội hình thi đấu

O.Nhật Bản: Gonda, Tokunaga, Ohgihara, Sakai, Yoshida, Otsu, Higashi, Nagai, Suzuki, Yamaguchi, Kiyotake.

O.TBN: De Gea, Montoya, Dominguez, Inigo Martinez, Jordi Alba, Javi Martinez, Koke, Isco, Mata, Rodrigo, Adrian

+ Hiệp 1

Phút thứ 2: Mặc dù không được đánh giá cao như các học trò của HLV Milla nhưng các cầu thủ Nhật Bản nhập cuộc khá tự tin. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nagai đã khiến thủ thành De Gea phải trổ tài bắt bóng sau cú dứt điểm cận thành khá căng, có điều bóng đi trong tầm kiểm soát của thủ môn hiện khoác áo M.U. 

Phút thứ 5: Higashi quan sát thấy Nagai di chuyển khá trống trải bên hành lang cánh trái liến thực hiện cú bấm bóng đảo cánh chính xác cho tiền vệ của ĐT O.Nhật Bản tung cú volley nhưng điểm tiếp xúc bóng của cầu thủ này không thực sự tốt nên không gây được khó khăn cho De Gea. Diễn biến trên sân trong những phút đầu cho thấy O.TBN đang bị  lép vế khá nhiều. 

Phút thứ 6: TBN có tình huống đáp lễ màn tấn công phủ đầu của Nhật Bản bằng pha phối hợp khá đẹp mắt giữa Mata và Rodrigo nhưng người dứt điểm là Rodrigo đã đưa bóng đi chệch khung thành Gonda trong gang tấc. 

Phút thứ 10: Một pha bóng lỗi của Isco khiến cho Nagai cướp bóng thành công và tung ra cú dứt điểm về phía khung thành TBN nhưng lần này đích đến của trái bóng quá xa khung gỗ của De Gea. 

Phút thứ 12: NGUY HIỂM !!! Isco thực hiện đường căng ngang từ bên cánh trái loại bỏ gần hết hàng phòng của Nhật Bản nhưng cả Rodrigo và Adrian đều không băng vào dứt điểm cắt mặt thành công.


TBN đang bị ép sân - Ảnh: Getty

Phút thứ 15: Sau khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu, TBN vẫn chưa thể đẩy cao tốc độ của trận đấu. Lối chơi pressing khắp mặt sân của các cầu thủ Nhật Bản đang phát huy tác dụng rất tốt.

Phút thứ 18: Nagai tiếp tục uy hiếp khung thành De Gea bằng một pha đột phá táo bạo và dứt điểm ngay có điều bóng đi không trúng đích. Khả năng hoạt động rất tích cực của câu thủ này khiến cho hàng thủ TBN gặp rất nhiều vất vả trong những phút vừa qua.  

Phút thứ 20: Diễn biến trên sân cho thấy các cầu thủ TBN khá đuối thế trong các pha tranh chấp với các học trò của HLV Sekizuka nên họ buộc phải chuyển sang chiến thuật cầm bóng chắc, ban bật cho nhau bên phần sân nhà và chờ đợi sai lầm của đối phương. 

Phút thứ 24: KHÔNG VÀO !!! TBN thực hiện đường phản công nhanh, Martinez chuyền bóng cho Mata đi bóng tốc độ, sau một vài động tác xử lý để loại bỏ sự che chắn của hậu vệ Nhật Bản, tiền vệ của Chelsea đã tung ra cú sút xa rất căng, bóng đi ngoài tầm với của Gonda nhưng lại chệch cột dọc trong gang tấc. 

Phút thứ 27: TBN đẩy cao đội hình và tăng cường sức ép lên phần sân Nhật Bản khiến đội bóng châu Á phải lùi sâu về phòng ngự, tuy nhiên, các học trò của Sekizula cũng cho thấy họ không phải tay mơ. Chính việc dâng đội hình lên cao khiến các học trò của HLV Milla suýt phải trả giá đắt. Otsu cắt bóng thành công từ đường tấn công của TBN và chuyền dài cho Nagai, tiền vệ của Nhật Bản bứt tốc, loại bỏ sự đeo bám của 2 cầu thủ đối phương trước khi chuyền ngang cho Ando nhưng chân sút này không thể tung ra cú dứt điểm về phía khung thành De Gea. 

Phút thứ 33: VÀO !!! Otsu di chuyển khá trống trải trong vòng cấm TBN, nhận đường treo bóng của Ogihara từ chấm phạt góc và nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành De Gea. Một tình huống phòng ngự quá tệ của đội bóng châu Âu khi không có ai theo kèm số 7 của Nhật Bản. 


Pha lập công của Otsu - Ảnh: Getty

Phút thứ 38: KHÔNG VÀO !!! Pha trả bóng về cho De Gea một cách cẩu thả của Isco suýt chút nữa đã khiến TBN phải trả giá đắt. Đoán biết được ý đồ của cầu thủ TBN, Kiyotake băng xuống rất nhanh, cướp được bóng trước mũi De Gea và tung ra cú dứt điểm. May mắn là bóng không tìm đến lưới trống của thủ môn hiện khoác áo M.U.

Phút thứ 40: Jordi Alba phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha va chạm với một cầu thủ Nhật Bản. 

Phút thứ 42: THẺ ĐỎ !!! Nhật Bản phát động đường phản công nhanh, Nagai có cơ hội đối mặt De Gea, và trong tình huống này, Inigo Martinez buộc phải phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Nhận định đây là tình huống tấn công nguy hiểm và cơ hội có bàn thắng rất cao nên trọng tài đã rút một chiếc thẻ đỏ trực tiếp giành cho Martinez.

+ Hiệp 2

Phút thứ 46: Nhật Bản thay đổi người. Otsu rời sân nhường chỗ cho Hiroki Saito.

Phút thứ 50: DE GEA !!!  Xuất phát từ đường chuyền của Nagai, Hagashi ngắm ngía và tung cú dứt điểm vào góc cao khung thành đối phương nhưng phản xạ tuyệt vời của thủ thành De Gea đã cứu cho TBN một bàn thua mười mươi. 

Phút thứ 54: TBN đang cố gắng thực hiện những pha tấn công chớp nhoáng, lợi dụng những sơ suất của hàng thủ Nhật Bản nhưng khả năng di chuyển không thực sự tốt của Rodrigo đã làm gián đoạn những miếng đánh của TBN rất nhiều. 

Phút thứ 56: Adrian rời sân nhường chỗ cho Herrera bên phía TBN.

Phút thứ 58: KHÔNG VÀO !!! Sakai thực hiện đường chuyền bóng thông minh cho Nagai và cú dứt điểm với góc sút rất hẹp của cầu thủ này suýt chút nữa đã đem về bàn thắng thứ 2 cho Nhật Bản.

Phút thứ 60: KHÔNG VÀO !!! Sai lầm của hậu vệ TBN đã tạo cơ hội cho Kiyotake có pha dứt điểm rất căng từ cự ly khoảng 15m nhưng cũng giống như tình huống dứt điểm của Nagai trước đó, bóng đi sát mép cột dọc khung thành De Gea. 

Phút thứ 61: Saito phải nhận thẻ vàng sau pha tắc bóng với Mata.

Phút thứ 63: TBN tiếp tục thay đổi người, Isco rời sân nhường chỗ cho Romeu.



Chiếc thẻ đỏ của Martinez khiến TBN vô cùng khó khăn trong bối cảnh bị dẫn trước - Ảnh: Getty

Phút thứ 65: Việc chỉ thi đấu với 3 hậu vệ thực thụ trên sân vào lúc này khiến hàng thủ của TBN đang trở nên rất mỏng manh, và chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ khiến họ phải trả giá đắt trước những tiền đạo giàu thể lực và tốc độ của Nhật Bản.

Phút thứ 70: Trận đấu tạm ngừng ít phút do Sakai gặp phải chấn thương khá nặng. Pha phá bóng bị mất trụ khiến cầu thủ người Nhật bị gập cổ chân và nhiều khả năng không thể tiếp tục thi đấu. 

Phút thứ 74: Như vậy Hiroki Sakai không thể tiếp tục thi đấu và người vào thay cho anh là cầu thủ Gotoku Sakai.

Phút thứ 77: Trận đấu đang trôi về những phút cuối nhưng các cầu thủ Nhật Bản không cho thấy bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào. Trong khi đó, các cầu thủ TBN vẫn tỏ ra rất bế tắc trong các pha lên bóng của mình.

Phút thứ 80: KHÔNG VÀO !!! Mata có một pha bật nhả cực hay với Alba, xé toang hàng phòng ngự Nhật Bản,  tuy nhiên khi cầu thủ của Barca chưa kịp tung ra cú dứt điểm thì Gonda đã kịp lao lên phá bóng ngay trước mũi giầy hậu vệ của TBN. Sau đó, bóng tìm đến chân tiền vệ của Chelsea và cầu thủ này lập tức tung ra cú sút bồi nhưng Gonda đã kịp thời trở lại vị trí và cản phá thành công. Một pha bóng xuất sắc của Gonda. 

Phút thứ 81: Hy vọng cuối cùng của TBN, Tello, được tung vào sân thay cho Koke.

Phút thứ 85: Ngay sau khi được tung vào sân, Tello đã có tình huống hãm thành nguy hiểm khiến Gonda phải băng lên phá bóng ngay trước mũi giầy của cầu thủ hiện đang khoác áo Barca.

Phút thứ 86: Nhật Bản có sự thay đổi người cuối cùng: Ogihara rời sân nhường chỗ cho Yamamura.

Phút thứ 88: DE GEA !!! Tuyệt vời! Pha xử lý bóng kém tinh tế của Romeu đã tạo cơ hội cho Nagai có bóng và tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái nhưng phản xạ tuyệt vời của De Gea một lần nữa cứu thua cho TBN.

Phút thứ 89: Alvero Dominguez phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Nagai.

Kết thúc

TT&VH Online


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm