Thể thao & Văn hóa với “chiến dịch” Olympic 2008: Tầm vóc Thế vận hội

05/08/2008 11:45 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Khi đoàn Thể thao Việt Nam lên đường đi Bắc Kinh cũng là lúc nhóm phóng viên của TTXVN, trong đó có Thể thao & Văn hóa hòa nhập vào chiến dịch thông tin về sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Cùng khởi hành trên chuyến bay VN900 từ Hà Nội đi Bắc Kinh, cất cánh lúc 10h10 sáng nay với đoàn TTVN, chúng tôi cũng háo hức lên đường.

Với Thể thao & Văn hóa, những sự kiện thể thao và bóng đá quy mô lớn đã trở nên quen thuộc. Các phóng viên của TT&VH, đã từng có mặt ở Asian Games 2006 tại Doha (Qatar), EURO 2000, 2004 rồi mới đây là EURO 2008. World Cup 2006, Thể thao & Văn hóa cũng đã cử đặc phái viên của mình tại Đức trực tiếp “tác chiến” với những trận đấu, sự kiện nóng hổi diễn ra bên bờ sông Rhine cách đây 2 năm.

Bây giờ là Trường Thành, là Thiên An Môn những địa danh gắn liền với Bắc Kinh, là SVĐ “Tổ chim”, biểu tượng mới của thể thao Trung Quốc, là Thượng Hải, Hong Kong, Thẩm Dương, Thanh Đảo, Tần Hoàng Đảo, Thiên Tân - những thành phố, địa danh sẽ cùng Bắc Kinh tổ chức 28 môn thể thao với 132 nội dung tranh tài với hơn 10.000 VĐV đến từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau lễ xuất quân, các VĐV đoàn TTVN đã sẵn sàng xung trận
 
TTVN tự lập kỷ lục về số lượng VĐV tham dự ở 1 kỳ Olympic cho riêng mình, dù chỉ có 21 VĐV tham gia tranh tài (kể cả các VĐV tham dự môn wushu biểu diễn). Lực lượng này là quá mỏng manh trong cuộc tranh tài khốc liệt và có lẽ, sẽ nhiều khó khăn chờ đón phía trước. Nhưng Olympic không phải là SEA Games, nơi người ta có thể đong huy chương bằng đấu, bằng rổ. Mỗi tấm huy chương, dù vàng bạc, hay đồng cũng đều đánh dấu một bước tiến của TTVN ở tầm thế giới. Chúng ta phải quen với tư duy đó, vì cũng đã tới lúc TTVN không thể chỉ hài lòng với những mục tiêu ở khu vực.
 
Bắt đầu từ hôm nay, sẽ có những lá thư từ Bắc Kinh của phóng viên Phạm Tấn, sẽ có những góc nhìn trực tiếp gửi về từ nơi diễn ra sự kiện của các phóng viên thường trú ở Bắc Kinh như Nguyễn Xuân Chính, Lê Vĩnh Hà, Bùi Văn Phóng và Bùi Xuân Tuấn (từ Hong Kong) phản ánh các cuộc tranh tài đỉnh cao thế giới, và cả những hình ảnh sống động ghi lại bởi phóng viên ảnh Tùng Lâm.
 
Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, người đã gắn bó và đã chỉ đạo các đoàn TTVN trải qua những sự kiện thể thao lớn trong suốt 1 thập kỷ qua, lần này chờ đón tin vui từ Bắc Kinh gửi về, cũng sẽ có một góc nhìn của riêng của ông theo dòng chảy của các sự kiện, khi ngọn lửa Olympic được thắp lên.

Với một số lượng phóng viên đông đảo, lên tới 6 người như thế, chắc chắn chúng tôi sẽ mang đến cho độc giả một Olympic đa chiều. Đáng lưu ý, số lượng phóng viên tác nghiệp ở Bắc Kinh lần này, đăng ký qua đường của Ủy ban Olympic Việt Nam theo tiêu chuẩn của IOC cũng chỉ có 5 người.

Chúng tôi, những cây viết và tay máy của Thông tấn xã Việt Nam sẽ không chỉ ở Bắc Kinh mà đi tới khắp các thành phố tổ chức các môn thể thao, để cung cấp những thông tin lớn, nóng, sinh động và sâu sắc tới quý vị độc giả. Trên Thể thao & Văn hóa, trên các ấn phẩm khác xuất bản bằng tiếng Anh (Việt Nam News), tiếng Pháp (Le Courier du Vietnam), báo Tin tức, và cả các sản phẩm nghe nhìn (Trung tâm Nghe nhìn Thông tấn) chắc chắn sẽ có nhiều thông tin nóng hổi, trực tiếp và hấp dẫn về Olympic nhờ thế mạnh của Thông tấn xã Việt Nam.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm