Kẻ chiến bại Nhật Bản: Phía trước là bầu trời

11/08/2012 13:24 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH)- Bị Mỹ đánh bại trong trận chung kết, Nhật Bản đã không thể biến giấc mơ trở thành đội bóng đầu tiên vô địch World Cup và Olympic thành hiện thực.

Tuy nhiên, “Nadeshiko” (Những bông hoa đẹp) cũng không phải quá thất vọng bởi dẫu sao, họ cũng đã chiến đấu tới những phút cuối cùng và cũng không quá lép vế trước tuyển Mỹ. Trong trận đấu, các cô gái Nhật cũng đã tạo ra được 5 cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hope Solo và có 2 lần đưa bóng trúng khung gỗ. Trong hiệp 1, Nhật còn bị tước một quả penalty mười mươi khi Tobin Heath để bóng chạm tay trong vòng cấm.



Các cô gái Nhật có thể ngẩng cao đầu về nước- Ảnh Getty

Xét cả quá trình tại Thế vận hội lần này, Nhật Bản thi đấu cũng xuất sắc không hề thua kém Mỹ. Nếu như Mỹ có thành tích toàn thắng cả sáu trận nhưng nhiều lần phải thót tim (như trận bán kết với Canada chỉ giành được vé vào chung kết trong những giây cuối cùng) thì Nhật (chỉ thắng ba) lại luôn cho thấy sự chắc chắn hiếm có. Ngay cả khi phải đối đầu với Brazil, “Nadeshiko” cũng rất vững vàng, không phải thường xuyên lo rượt đuổi tỷ số như Mỹ. Trước trận chung kết, Nhật mới chỉ để thủng lưới hai bàn, tức đạt tỷ lệ 0,4 bàn/trận, thấp nhất giải đấu.

Dĩ nhiên, dù xuất sắc, được chính đối thủ ví như Barcelona của bóng đá nữ nhưng Nhật Bản cũng chưa hề hoàn hảo, còn nhiều điểm phải cố gắng. Đầu tiên, đó chính là khả năng dứt điểm. Cũng giống như các đồng nghiệp nam, các cô gái Nhật phòng ngự chặt chẽ, biến cách tổ chức tấn công rất tuyệt vời, khoa học nhưng trong bước cuối cùng, lại chưa đủ lạnh lùng, sắc bén để có thể kết liễu được thủ thành đối phương. Đặc điểm này bắt nguồn từ tính cách tôn trọng tập thể của người Nhật (trong khi tiền đạo cần có sự ích kỷ) và các chân sút của xứ Phù Tang sẽ phải học cách xử lý linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, “Nadeshiko” cũng cần phải được đầu tư xứng đáng hơn. Năm ngoái, Nhật Bản có thể thi đấu rất tưng bừng nhờ quyết tâm phải giành chiến thắng để ủng hộ đồng bào vừa phải hứng chịu cơn sóng thần lịch sử. Nhưng năm nay, với nhiều cầu thủ Nhật, động lực chiến thắng lớn nhất, đáng buồn, lại rất tầm thường: Được trở về nhà trên khoang hạng Nhất (LĐBĐ Nhật chỉ cho các cầu thủ nam ngồi hạng Thương gia và bắt các cầu thủ nữ ngồi ghế phổ thông và cho biết sẽ mua vé đắt tiền hơn nếu đội nữ vô địch).

Có thể câu nói trên chỉ là lời trêu đùa của các cô gái Nhật nhưng nó cũng cho thấy rằng họ cảm thấy rất bất mãn khi bị đối xử bất công như hiện nay và điều này chắc chắn có ảnh hưởng mạnh tới tinh thần chiến đấu của “Nadeshiko”. Nhật Bản hiện đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng với lối chơi vừa đẹp mắt vừa hiệu quả và LĐBĐ nước này nên đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để đội bóng của mình trở thành số một đích thực.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm