21h ngày 11/8, Brazil - Mexico: Trận chung kết của bóng đá tấn công

11/08/2012 16:00 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Brazil, như mọi khi, vẫn trình diễn một thứ bóng đá tấn công quyến rũ. Dường như trong tiềm thức của mỗi một vũ công samba, bóng đá đẹp đã ăn sâu vào phong cách của họ. Dù đã phải thay đổi rất nhiều về chiến thuật dưới thời của HLV Carlos Dunga (một người theo chủ nghĩa thực dụng) nhưng khi Mano Menezes lên nắm quyền, thứ bóng đá tấn công ấy ngay lập tức trở về. Không chỉ ở cấp ĐTQG, ngay trong thành phần đội Olympic, Brazil của Menezes vẫn cho thấy những nét đẹp nhất của những nghệ sĩ sân cỏ.



Sẽ có tiệc tấn công? - Ảnh: Getty

Với Neymar, Oscar, Ganso hay Damiao, người Brazil có thể nhìn thấy được vẻ đẹp trong lối chơi bóng lãng mạn nhưng không thiếu phần hiệu quả của mình. Brazil có thể không quá chắc chắn trong phòng ngự nhưng tỏ ra thực sự đa dạng và đáng sợ trong tấn công. Thậm chí, nếu so sánh với lối chơi của Olympic TBN, đội đã bị loại ở ngay vòng bảng, Olympic Brazil được đánh giá cao hơn rất nhiều. Họ có thể tấn công từ hai cánh, có thể đánh thẳng vào trung lộ hoặc thậm chí là sử dụng những pha đột phá cá nhân.

Với phẩm chất của những ngôi sao lớn, Brazil không thiếu cách để tiếp cận đối phương và tất nhiên, điều không thể thiếu chính là những bàn thắng. Qua 5 trận đấu, Olympic Brazil đã ghi tới 15 bàn thắng. Con số này chia đều cho 6 đối thủ, không ai hơn ai khi đều phải nhận tới 3 bàn thua và cho thấy sự hiệu quả ở khả năng săn bàn của các nghệ sĩ sân cỏ thực thụ.

Không ấn tượng như Brazil nhưng Olympic Mexico cũng được đánh giá là một trong những đội bóng có lối chơi tấn công hay nhất tại thế vận hội năm nay. Dù chỉ sở hữu trong đội hình một ngôi sao thực thụ là Giovani dos Santos nhưng đổi lại "El Tri" có được sự đồng đều ở những vị trí còn lại. Lối chơi bóng khoa học, là sự pha trộn hoàn hảo giữa trường phái thực dụng của châu Âu và chất nghệ sĩ của người Nam Mỹ, giúp Mexico có thể gây khó chịu trước bất cứ đối thủ nào.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Olympic Brazil và Olympic Mexico là bởi yếu tố con người. Đó cũng lý giải vì sao dù chơi tấn công khá hay nhưng cho đến thời điểm này, Mexico cũng chỉ mới có được 10 bàn thắng sau 6 trận. Trước các đối thủ khác nhau, "El Tri" đều tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng họ lại yếu nhất ở khâu cuối cùng. Nếu sở hữu một sát thủ đẳng cấp như Damiao của Brazil trong đội hình, rất có thể lúc này, Mexico đã sánh ngang Brazil về số pha lập công.

Dù thắng hay thua, người hâm mộ, nhất là các CĐV trung lập, sẽ cảm thấy hài lòng vì trận chung kết bóng đá nam ở thế vận hội 2012 sẽ là bữa tiệc của bóng đá tấn công. Ở một giải đấu mà mọi sự toan tính chỉ mang tính chất tương đối, các cầu thủ trẻ của Mexico và Brazil đang có cơ hội để phô diễn phẩm chất của mình trong một trận cầu hứa hẹn sẽ diễn ra theo một thế trận tấn công rực lửa.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm